Fred và Rosemary West - Cặp đôi sát thủ (Phần 3)

Nếu nhìn bên ngoài, không ai nghĩ bên trong lại rộng đến thế. Ngôi nhà có một garage và một căn hầm lớn. Cả hai cũng quyết định cho thuê bớt phòng để trang trải tiền nhà. Chính căn hầm là nơi Fred lên kế hoạch biến thành chỗ để Rose tiếp khách, hoặc sẽ cách âm để biến nó thành 'phòng tra tấn'.

Cuộc sống ở ngôi nhà Cromwell

Và nạn nhân đầu tiên không phải ai khác mà chính là đứa con gái 8 tuổi của Fred và Rose, Anna Marie. Cháu bé đã bị chính người cha ruột cưỡng bức. Đến cuối năm 1972, Fred và Rose đón một cô gái 17 tuổi có tên Caroline Owens về làm người trông trẻ.

Ngôi nhà 25 phố Cromwell dần trở thành nghĩa địa

Owens xinh xắn đến mức cả Rose và Fred đều tranh nhau giành tình cảm của cô gái. Sợ hãi trước những săn đón bất thường của nhà West, Caroline nói với họ rằng cô muốn quay về. Hậu quả là cô bé bị cưỡng bức. Fred cũng dọa nạt nhằm buộc Caroline phải im lặng. Tuy nhiên, khi người mẹ của Owens nhìn thấy các vết trầy xước trên người con gái, bà gặng hỏi và trình báo vụ việc với cảnh sát.

Phiên tranh tụng diễn ra vào tháng 1-1973. Fred, chưa đầy 32 tuổi và Rose, 19 tuổi, đang mang thai lần thứ hai. Tại tòa, Fred đã thuyết phục được thẩm phán rằng Caroline tự nguyện quan hệ. Và bất chấp tiền án, tiền sự dày đặc của Fred, vị quan toàn không tin gia đình nhà West có thể bạo lực đến thế và cuối cùng tòa phạt cả hai bên.

Trong thời gian, gia đình nhà Wests chơi thân với cô thợ may Lynda Gough. Sau đó Lynda chuyển đến ngôi nhà của vợ chồng Fred ở số 25 phố Cromwell để chăm sóc lũ trẻ. Tuy nhiên, tại đây Lynda lại bị Fred sát hại. Thi thể cô được chôn trong garage.

Ngôi nhà 25 phố Cromwell trở thành nơi ăn chơi, trụy lạc của những kẻ sống trong đó. Nơi đây chỉ nhận những phụ nữ trẻ tới ở, song vào thì dễ nhưng rất ít người sống sót mà ra đi khỏi đó.
Tháng 8-1973, gia đình West đón nhận thêm thành viên mới. Stephen, con trai đầu tiên của Fred và Rose ra đời.

Với vụ sát hại Gough thành công mà không hề đánh động tới cảnh sát, nhà West tiếp tục bắt cóc Carol Ann Cooper, 15 tuổi vào tháng 11 năm đó. Đến khi nạn nhân hết "giá trị giải trí" thì cô bé 15 tuổi cũng phải hứng chịu một kết cục tương tự như Gough. Từ tháng 9-1973 đến 4-1975, ít nhất 4 phụ nữ trẻ không may mắn đã gặp kết cục tương tự như Carol Ann Cooper.

Năm 1977, tầng trên của ngôi nhà được cải tạo lại để chứa được nhiều khách trọ hơn. Một trong số đó là Shirley Robinson, 18 tuổi, từng làm gái điếm và là người lưỡng tính. Shirley có mối quan hệ với cả Fred và Rose. Và rồi cô ta mang thai con của Fred sau khi Rose có bầu với một trong những khách da đen của mình.

Shirley tội nghiệp nghĩ rằng mình có thể thay thế Rose trong cuộc đời của Fred. Dĩ nhiên, Rose phải làm mọi chuyện rõ ràng rằng Shirley phải ra đi. Bảy tháng sau khi Rose sinh hạ Tara vào tháng 11-1977, Shirley không kịp ra đi, nên cũng bị chôn ở rìa khu vườn.

Anna McFall - nạn nhân đầu tiên của Fred West

Đến tháng 11-1978, Rose và Fred tiếp tục có thêm một bé gái nữa, Louis, nâng tổng số thành viên nhí trong gia đình West lên con số 6. Lũ trẻ dần nhận thức được điều gì đang xảy ra trong ngôi nhà.

Chúng biết Rose làm gái điếm và Anna Marie bị cha ruột cưỡng bức. Khi Anna Marie chuyển ra ngoài sống với người bạn trai, lần lượt Heather và Mae trở thành nạn nhân của người cha mặt người dạ thú.

Tháng 6-1980, Rose lại sinh hạ Barry, con trai thứ hai của Fred. Ba năm sau, một đứa con khác ra đời, tháng 6-1983, Rose đẻ Lucyana, lại một đứa bé da màu khác, giống như Tara. Áp lực nhiều miệng ăn khiến Rose trở nên vô cùng nóng nảy và thường đánh đập lũ trẻ vô cớ.

Năm 1986, bức tường im lặng bảo vệ Fred và Rose đã bị phá vỡ. Heather kể cho bạn gái của mình về sự lạm dụng của cha, nghề nghiệp của mẹ, và những cú đòn thù mà cô thường xuyên phải chịu đựng.

Người bạn gái kể lại chuyện cho cha mẹ, vốn là bạn bè nhà West. Heather đã phải trả giá đắt. Thậm chí, Fred còn sai con trai Stephen đào một hố ở khu vườn ngoài để Fred chôn thi thể bị cắt xẻ của Heather.

Cảnh sát “hỏi thăm”

Ngày 24-2-1994 là khởi đầu cho một sự kết thúc của những điều kinh tởm đã xảy ra trong nhiều năm tại một ngôi nhà 3 tầng bình thường ở trung tâm TP Gloucester, phía Tây Nam nước Anh. Và đó cũng là ngày khởi đầu cho một quá trình khám phá, khi lần lượt từng lớp màn bí mật bao trùm ngôi nhà số 25 phố Crơmwell dần được hé lộ

Cảnh sát tới tìm chủ ngôi nhà, Frederick West với một cáo buộc nghiêm trọng. Song, họ chỉ gặp bà vợ to béo Rose Mary. Rose đã gọi cho chồng mình khi cảnh sát chuyển cho bà lệnh khám nhà. "Ông nên về nhà ngay. Họ chuẩn bị đào xới khu vườn để tìm Heather đấy", Rose đã nói như thế khi Fred trả lời điện thoại.

Fred trung niên tóc đen, với gương mặt giống vượn, không hề tỏ ra lo lắng điều gì, ngoại trừ việc tỏ ra tức giận khi cảnh sát không chịu dọn sạch đống đá lát bị lật lên bừa bãi trong khu vườn, nhằm tìm kiếm thi thể cô con gái Heather của Fred và Rose. Thậm chí, ông ta còn ghé qua đồn cảnh sát trên đường từ chỗ làm về nhà.

(còn tiếp)

Hòa Thu

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/fred-va-rosemary-west-cap-doi-sat-thu-phan-3-273891.html