Forex không phải là cuộc chơi dành cho người trẻ!

Trong bộ sách 'Kỹ năng để thành công' mới xuất bản của tôi, tôi có đề cập đến lí do nhiều bạn trẻ chưa thành công. Các bạn chưa thành công có nhiều yếu tố, một trong số đó là chưa biết sợ.

Người Mỹ có câu châm ngôn đại ý như này: Khi bạn biết rùng mình, tức là biết sợ, bạn mới là người trưởng thành; người ta không định nghĩa “người trưởng thành là người trên 18 tuổi”. Tôi thấy đúng thật, có “em” 91 tuổi tôi từng gặp vẫn chưa trưởng thành, suốt ngày ngồi trà đá, vừa chém gió vừa vén tay áo lên phòng thủ, “Tao không sợ thằng nào!”. Chưa biết sợ thì làm sao trưởng thành được.

Nhưng cũng phải nói với các bạn điều này, bản chất của kinh doanh là biết chấp nhận sợ hãi, lợi nhuận là phần thưởng cho người vượt qua được nỗi sợ, nỗi sợ được vượt qua là nguồn gốc của lợi nhuận. Nỗi sợ hãi, rủi ro luôn đi liền với lợi nhuận. Theo một nghiên cứu tôi biết thì con người thường có sáu nỗi sợ sau đây: Sợ đói, sợ làm tổn thương người khác, sợ làm mất lòng thương, sợ bệnh tật, sợ già, sợ chết. Thông thường, ai cũng có sáu nỗi sợ này, nhiệm vụ của bạn là đừng để nó đè bạn bẹp dí. Bạn phải biết cách chung sống hòa bình và có lợi với nó; nếu không nó sẽ đẩy cuộc đời bạn về con số 0 tròn trĩnh.

Người làm kinh doanh, ngoài sáu nỗi sợ trên còn nhiều nỗi sợ khác nữa. Người thành công là người chọn đối mặt với nó một cách khôn khéo, biết cân đối giữa nỗi sợ và lợi nhuận (quản trị rủi ro). Quay trở lại vấn đề chơi Forex, tôi phải nói với các bạn rằng đây là một lĩnh vực chuyên ngành sâu, chưa học hành bài bản, chuyên sâu, đừng chơi. Không ai cấm bạn chơi cả, nhưng khi chưa đủ kiến thức, kinh nghiệm, chơi thì bạn sẽ mất rất nhiều.

Tôi từng đến một số Trung tâm giao dịch chứng khoán tại London (Anh), vắng lắm, không tấp nập nhộn nhịp như ở Việt Nam hay Trung Quốc đâu. Những người có tiền, họ không trực tiếp chơi mà giao tiền cho các quỹ đầu tư (là những người chơi chứng khoán chuyên nghiệp). Các quỹ này sẽ “đánh” giúp họ, sẽ có ăn chia lợi nhuận theo thỏa thuận ngay từ đầu, nhưng bạn không phải nắm chắc … phần thua như khi trực tiếp chơi.

Tôi nghĩ, những người trẻ còn non về tuổi đời chơi chứng khoán nhảy vào Forex rất mạo hiểm, khó giàu lắm. Tôi nhìn họ mà thương hại, không phải vì họ (đã/đang/sẽ) mất mấy đồng bạc, mà vì có thể họ sẽ mất cả tuổi trẻ (vô ích) chứ không đùa. Nguyên việc học để biết penny stock là gì, blue-chip là gì đã “ngốn” của các bạn cả 12 năm rồi.

Tôi vẫn muốn nhắc lại lời khuyên này với các bạn trẻ: Đừng nghe người ta nói hay mà lao vào chơi Forex. Vì tâm lý con người ta, thắng 100 triệu đồng thì nổ tưng bừng suốt tháng này qua tháng khác, thậm chí là năm này qua năm khác, nhưng thua bốn tỷ đồng thì im re. Tôi biết có người không biết chứng khoán, cổ phiếu, cổ phần, cổ tức, cổ đông, … là gì mà vẫn lao vào chơi. Có anh đến nói với tôi “Anh bán cho em 20 ngàn cổ đông”, tôi sợ quá. Đấy là một trong những “cái chết” vì Forex được báo trước.

Chơi Forex ở Việt Nam còn có cái khó nữa là “những người tạo ra cuộc chơi” Forex bạn đang tham gia có thể mồi cho bạn ăn ba hồi, khi cảm xúc của bạn bị đẩy lên, thời điểm bạn dốc hết tiền vào, họ chỉ cần dùng một lệnh là bạn có thể mất sạch. Tôi phải khẳng định với các bạn, toàn “sói” trên Forex đấy.

Các bạn trẻ nghe tôi đi, Forex không dành cho những người còn non cả về tuổi đời, tuổi nghề. Rõ ràng người ta dùng từ “chơi Forex” nhưng đây chắc chắn không phải là cuộc chơi dành cho bạn.

Lê Thẩm Dương

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-goc-nhin/forex-khong-phai-la-cuoc-choi-danh-cho-nguoi-tre-1689735.tpo