Florentino Perez, 'bố già' phán xử cả thế giới bóng đá

Không có gì bí mật cả, Real Madrid là thương hiệu bóng đá lôi cuốn nhất hành tinh và buộc cả thế giới nhảy theo vũ điệu của họ. Florentino Perez chính là lời giải thích cho tất cả.

Không có gì bí mật cả, Real Madrid là thương hiệu bóng đá lôi cuốn nhất hành tinh và buộc cả thế giới nhảy theo vũ điệu của họ. Florentino Perez chính là lời giải thích cho tất cả.

Với mọi CLB, trở thành kẻ thống trị là tham vọng chính đáng. Tuy nhiên, không một đội bóng nào chắc chắn về điều đó hơn Real Madrid.

Ngay cả khi họ 4 mùa liền không vô địch La Liga, 11 mùa không đăng quang ở Champions League, các HLV đến rồi đi và những cuộc khủng hoảng triền miên, sự hấp dẫn của cái tên Real vẫn không giảm.

Tất cả cầu thủ đều mơ ước được khoác lên mình chiếc áo trắng và mọi đội bóng ngầm thừa nhận Real ưu tú nhất trong số các ưu tú, là tinh hoa giữa những tinh hoa.

Nếu bạn nghi ngờ về điều này, hãy hỏi Ronaldo. Năm 2009, siêu sao người Bồ Đào Nha từ bỏ MU, đội bóng 2 năm liền chơi trận chung kết Champions League (một lần vô địch) để tới Real, đội đã 5 năm liên tiếp dừng chân ở vòng 1/8.

Trước đó, Sir Alex Ferguson cũng buồn bã nói rằng một khi Real gõ cửa và ra giá, việc Ronaldo trở thành cầu thủ của họ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Không một ai có thể nói không với Real. Họ phá vỡ mọi quan niệm thông thường và buộc cả thế giới đi theo nếu không muốn bị phá hủy. Đội bóng này có sự hấp dẫn tự nhiên để biến họ trở thành số một, và duy nhất.

Florentino Perez chính là lời giải thích cho tất cả, nếu bạn muốn biết tại sao. Ông ta nắm quyền kiểm soát Real vào năm 2000 và nhanh chóng trở thành vị chủ tịch nổi tiếng nhất khi thay đổi lịch sử Los Blancos mãi mãi.

Như tờ Goal nhận định, Perez là người duy nhất có thể cho Real bất cứ điều gì họ muốn, từ sự giàu có, thành công sân cỏ và một thương hiệu hấp dẫn nhất hành tinh.

Vâng, chúng ta đang nói về Perez, một kỹ sư xây dựng tốt nghiệp ĐH Bách khoa Madrid không biết nhiều về bóng đá. Ông mô tả Claude Makelele là một cầu thủ có “kỹ thuật trung bình” và “không có khả năng chuyền quá 3m”.

Ông từ chối mua Ronaldinho chỉ vì anh ta “quá xấu xí để có thể bán được nhiều áo đấu”. Ông tống HLV Vicente Del Bosque cùng đội trưởng Fernando Hierro ra đường, chỉ một ngày sau khi đội bóng giành chức vô địch La Liga 2003.

Trong quan niệm của Perez, huấn luyện Real là công việc dễ dàng nhất thế giới. Trong cuộc họp với Rafa Benitez đầu mùa giải 2015/16, Perez bước vào và nói: “Đội hình chứ gì? Xem nào, chúng ta có De Gea trong khung thành (khi ấy, ông chắc chắn sẽ có De Gea). Danilo là hậu vệ cánh hay nhất thế giới, anh ta đương nhiên chơi bên phải...”.

“Danilo? Tuyệt đấy. Cậu ta rất tốt khi tấn công nhưng cần cải thiện khả năng phòng ngự”, Bentiez ngắt lời. “Vậy, Danilo bên phải”, Perez không thèm đếm xỉa tới ý kiến của Benitez.

Ông tiếp tục: “Bên cạnh sẽ có Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo. Bên trên là Toni Kroos và Luka Modric, rồi Gareth Bale, James Rodriguez, Ronaldo và Benzema. Quá đơn giản, phải không?”.

Phần lớn thời gian, Real chơi theo cách đó. Cho đến khi James chấn thương và dần văng khỏi đội hình, nhường chỗ cho Mateo Kovacic, Perez lại xuất hiện, vỗ vai Benitez: “Ông có biết James giúp chúng ta bán bao nhiêu áo đấu không? Còn Kovacic, một cái cũng không”.

Perez biết ít về bóng đá, nhưng lại là nhà quản lý đại tài và nắm chìa khóa thành công. Là một tỷ phú tự lập, ông ta đang nắm trong tay khối tài sản 2,1 tỷ USD và sử dụng ảnh hưởng cũng như tài năng kinh doanh để biến Real thành đội bóng giàu có nhất thế giới thông qua chính sách Galacticos.

Triết lý của Perez thực chất khá đơn giản: “Để kiếm tiền, trước hết hãy tiêu tiền”. Tất nhiên, ông ta chỉ tiêu vào những món hàng giá trị nhất. Trong tự truyện của mình, Sir Alex viết: “Bạn có biết tại sao Real trả 80 triệu bảng tiền mặt cho Ronaldo? Perez muốn nói với cả thế giới: Chúng tôi là Real, CLB vĩ đại nhất thế giới”. Đó là một động thái thông minh, trực tiếp chỉ ra rằng vì họ lớn nhất, nên luôn theo đuổi những cầu thủ tốt nhất”.

Cùng thời điểm với Ronaldo còn có Karim Benzema từ Lyon, Kaka từ Milan. Và trước đó, Zinedine Zidane trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi rời Juventus. Luis Figo ra khỏi Barca, Ronaldo đến từ Inter, Beckham tạm biệt MU.

Sau này là Modric, Bale từ Tottenham và James từ Monaco. Sắp tới có thể đến lượt De Gea, Eden Hazard và Kylian Mbappe. Perez cho thấy ông có thể cám dỗ các biểu tượng quay lưng với CLB của họ và gia nhập "dải ngân hà".

"Tôi cho rằng Kovacic là một thương vụ sai lầm”, Perez nói với Benitez. HLV người Tây Ban Nha đã rất sửng sốt và giải thích rằng 29 triệu euro là mức giá hợp lý và tiền vệ người Croatia cũng chứng minh anh ta quan trọng với đội bóng.

“Không, ý tôi là chúng ta nên đợi thêm 2 năm và mua cậu ta với giá 70 triệu euro”, Perez nói, “Real chỉ mua những sản phẩm hoàn chỉnh và đắt đỏ”. Bởi theo quan niệm của chủ tịch Real, những bản hợp đắt nhất chính ra lại là rẻ nhất.

Zidane là một ví dụ. Huyền thoại người Pháp hoàn trả khoản chi phí 77,5 triệu euro nhanh chóng bằng các hợp đồng thương mại, kinh doanh áo đấu, mở rộng thị trường bên cạnh tác động thần thánh trên sân cỏ.

Với việc tối ưu hóa giá trị Galacticos, Real bùng nổ trên mọi khía cạnh và trở thành thế lực tối cao như chúng ta đã thấy.

Bản hùng ca Perez dĩ nhiên cũng có các nốt trầm ngoài những nốt thăng. Cuối năm 2015, nhiệm kỳ thứ hai của Perez tưởng như trên bờ vực sụp đổ giống như trước đó 9 năm, khi ông thừa nhận Real cần một hướng đi mới và từ chức vào năm 2006.

Thế nhưng 2 năm sau, những lời phàn nàn hay kêu gọi từ chức không còn được nghe thấy ở bất cứ đâu. Ngày 19/6, Perez tái đắc cử chủ tịch Real nhiệm kỳ 2017-2021 một cách nghiễm nhiên bởi không có ứng viên nào xuất hiện, tương tự lần bầu cử trước. Dễ hiểu là không ai dám tự tin sẽ làm tốt hơn Perez.

Khi trở lại Real vào năm 2009, Perez tiếp tục theo đuổi chính sách Galacticos với những thương vụ phô trương. Tuy nhiên, ông không để lịch sử, với những sai lầm lặp lại.

Bây giờ, đằng sau dàn tấn công thượng thặng là các ngôi sao phòng ngự, các tài năng trẻ từ Castilla cũng được tạo không gian phát triển. Và quan trọng nhất là ông tin tưởng HLV Zidane.

Vào những ngày này, người ta không còn thấy Perez bước vào phòng thay đồ để thắc mắc tại sao James mất tích hay Bale không đá chính ở chung kết Champions League.

Ông ta, ở tuổi 70, vẫn đóng vai trò như một ông nội đáng kính, sẵn sàng dang rộng vòng tay khi 25 đứa cháu - tức các cầu thủ - có vấn đề. Tuy nhiên sau đó, đẩy quyền phán quyết cho cha của chúng: Zidane. HLV 45 tuổi có mối quan hệ tuyệt vời với các học trò và Perez tin rằng mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Đây là sự thay đổi đáng kinh ngạc nhưng chính xác. Trong bối cảnh Premier League ngày càng trở nên giàu có và sự trỗi dậy của thị trường Trung Quốc, Real không còn độc tôn trong cuộc đua tiền bạc.

Thực tế là họ đã rớt xuống vị trí thứ 3 trong danh sách các CLB giá trị nhất thế giới của Forbes với 3,58 tỷ USD, song đội bóng này lại thống trị về mặt sân cỏ. Trước khi họ bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, không đội bóng nào, dù là Barca, có thể làm điều đó.

Perez là một người có ham muốn vô độ với quyền lực. Một khi ông ta bỗng trở nên khiêm tốn, đó là dấu hiệu nguy hiểm với phần còn lại. Không ai có thể đưa Perez ra khỏi Bernabeu cũng như vị trí vững chắc của Real trên đỉnh thế giới.

Thanh Đình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/florentino-perez-bo-gia-phan-xu-ca-the-gioi-bong-da-post756319.html