FLC Thanh Hóa thua ngược Yangon United: Năm mới, bệnh cũ

FLC Thanh Hóa đã thay tướng, tăng cường lực lượng, nhưng dường như căn bệnh cũ của đội bóng này vẫn chưa được chữa trị tận gốc.

Thất bại 1-2 trước Yangon United trong lượt trận thứ 2 bảng G - AFC Cup 2018, không phải là điều gì đó quá to tát. Nhưng, cách mà trình diễn trên đất Myanmar chiều qua (26/2) lại là vấn đề lớn.

Ghi bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 5, FLC Thanh Hóa có một thế trận rất tốt trước Yangon United, ngay cả khi phải lùi sâu để chơi phòng ngự vì sức ép của Yangon United thì các nhà đương kim Á quân V-League vẫn khiến đối thủ phải lạnh gáy từ những pha phản công.

FLC Thanh Hóa (áo vàng) trong chuyến làm khách trước Yangon United (Ảnh: AFC).

FLC Thanh Hóa (áo vàng) trong chuyến làm khách trước Yangon United (Ảnh: AFC).

Khiến Yangon United vã mồ hôi, nhưng đó cũng là lúc mà FLC Thanh Hóa khiến các cổ động viên của đội nhà liên tục ôm đầu tiếc nuối. Bởi các chân sút của đội bóng xứ Thanh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để nâng tỉ số lên 2-0.

Và khi mà khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cực tệ, FLC Thanh Hóa đã không chống lại được quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Đó là bị trừng phạt. Pha bắt bóng không dính của Tiến Dũng, sự hớ hênh của hàng thủ ở cuối trận đã khiến FLC Thanh Hóa bị gỡ hòa để rồi trắng tay rời Myanmar.

Bại trận trước Yangon United, nhưng FLC Thanh Hóa đã nhận được bài học bổ ích và nhận ra rằng, dù có sự “thay máu” về lực lượng cũng như băng ghế huấn luyện, nhưng vẫn mang trong mình căn bệnh ở mùa giải năm ngoái. Đó là căn bệnh… tự thua.

FLC Thanh Hóa thua vì tận dụng cơ hội quá kém và hàng thủ thi đấu như mơ ngủ (Ảnh: AFC).

Bằng chứng ư? Hãy nhìn vào V-League 2017. Ở giải đấu năm ngoái, FLC Thanh Hóa đã chiến thắng như chẻ tre ở đầu mùa giải, dẫn đầu bảng xếp hạng một cách thuyết phục. Nhưng, ở giai đoạn lượt về, đội bóng này đã đánh mất mình.

Ở những trận đấu quan trọng, FLC Thanh Hóa đều nắm giữ, kiểm soát thế trận tốt, nhưng ở những thời khắc quyết định, đội bóng xứ Thanh lại không thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch để rồi liên tục nhận những kết quả thất vọng như thua SLNA (0-1), Hà Nội FC (0-2), hòa Hải Phòng (1-1) hay Than Quảng Ninh (2-2).

Chính việc giành những kết quả bất lợi trước những đối thủ trực tiếp tranh đua ngôi vô địch đã khiến FLC Thanh Hóa lỡ cơ hội đăng quang ở V-League 2017. Họ bằng điểm với Quảng Nam, nhưng chỉ giành ngôi Á quân do thua chỉ số phụ.

Clip Yangon United 2-1 FLC Thanh Hóa (nguồn: AFC)

Vậy, để chữa được bệnh cho FLC Thanh Hóa trong mùa bóng năm nay, HLV Marian Cuchiaroni Mihail cần phải làm gì? Điều đầu tiên chắc chắn là ông phải thổi vào FLC Thanh Hóa một luồng gió mang tên... đoàn kết.

Dù sở hữu nhiều cá nhân giỏi, có thể nói là bậc nhất so với mặt bằng chung của V-League, nhưng sự gắn kết của những ngôi sao trong đội của FLC Thanh Hóa lại không tốt. Họ lạm dụng kỹ thuật cá nhân, đi bóng và chơi bóng theo cách mình thích khiến những đợt tấn công, phản công của FLC Thanh Hóa thiếu sáng tạo và sự đột biến.

Điều thứ 2, HLV Marian Cuchiaroni Mihail hãy dạy các học trò biết tôn trọng đối phương. Ở trận đấu với Yangon United, khi dẫn bàn trước FLC Thanh Hóa thi đấu khá hời hợt như thể mình đã thắng. Đây là điều rất quan trọng, khi FLC Thanh Hóa được đánh giá cao nhất cho cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2018.

Vấn đề thứ 3, HLV Marian Cuchiaroni Mihail cần tạo được sự kết dính nơi hàng thủ và mài sắc hàng công. Nếu hàng thủ trận nào cũng tặng quà đối phương, hàng công đệm bóng cận thành không thủ môn ở cự ly 4m không vào thì rất khó để đội bóng xứ Thanh hóa rồng.

Ngoài các tồn tại trên, ông Marian Cuchiaroni Mihai cũng cần giúp các cầu thủ FLC Thanh Hóa thi đấu tự tin và bản lĩnh hơn. Chỉ có vậy, chiến lược gia người Romania mới có thể giúp FLC Thanh Hóa “khỏi bệnh”, lớn mạnh, trưởng thành để hiện thực giấc mơ vô địch V-League 2018 và gây ấn tượng ở đấu trường châu lục./.

Dương Thuật/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/flc-thanh-hoa-thua-nguoc-yangon-united-nam-moi-benh-cu-734024.vov