FLC Thanh Hóa thua ngược trận thứ 2 liên tiếp ở AFC Cup

Cũng gần giống như trận thua Yangon United (Myanmar) 1-2 hôm 27.2, tối ngày 7.3 ở lượt thứ 3 bảng G giải AFC Cup, đại diện của giải V-League là FLC Thanh Hóa lại dẫn trước rồi thua ngược lần này trước đối thủ Bali United (Indonesia) 1-3 trên sân khách.

FLC Thanh Hóa (phải) lại thua ngược trên sân khách

Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của FLC Thanh Hóa tại đấu trường cúp châu Á sau khởi đầu suôn sẻ với trận thắng Global Cebu (Philippines) 1-0, nên hiện chỉ mới có 3 điểm và rớt xuống hạng 3 bảng G. Trong khi đó, Yangon United tiếp mạch toàn thắng khi hạ Global Cebu 3-0 trên sân nhà và đứng đầu bảng tuyệt đối với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng.

FLC Thanh Hóa mới thua ngược Yangon United, nay lại thua Bali United với kịch bản gần như tượng tự

Hy vọng đi tiếp của FLC Thanh Hóa giờ khả dĩ nhất chỉ còn hy vọng vào vị trí thứ 2 có thành tích tốt nhất. Để dẫn đến tình hình này, các cầu thủ FLC Thanh Hóa chỉ tự trách mình vì cũng gần giống kịch bản như trận gặp Yangon United khi họ phung phí nhiều cơ hội ngon ăn. Trong đó, thủ quân Pape Omar Faye bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm 11m ở phút 14. Nếu Pape Omar Faye sớm ghi bàn thì cùng với bàn của Ryutaro Karube ghi ở phút 30 coi như FLC Thanh Hóa đã sớm chấm dứt hy vọng của Bali United.

Chính vì vậy, việc chỉ dẫn 1-0 và chơi có phần không chắc chắn để vào hiệp 2 khi Bali United chẳng có gì để mất vùng lên dữ dội khiến hàng thủ FLC Thanh Hóa sụp đổ trong vòng có 8 phút, khi từ phút 66 đến 74 liên tiếp Yabes Roni Malaifani, Demerson và Stefano Lilipaly ghi 3 bàn vào lưới thủ môn Trần Bửu Ngọc để thắng lại 3-1 một cách ngoạn mục.

Sau trận thua này, FLC Thanh Hóa sẽ có cơ hội “rửa hận” Bali United khi tiếp đối thủ này ở sân nhà vào ngày 13.3 tới, và chỉ có thắng thì đại diện của V-League mới thắp lại hy vọng đi tiếp tại AFC Cup mùa này.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/flc-thanh-hoa-thua-nguoc-tran-thu-2-lien-tiep-o-afc-cup-83966.html