FLC Thanh Hóa - SLNA: Cuộc đối đầu thú vị giữa Khắc Ngọc và Hoàng Thịnh!

Thường thì trận derby của Bắc Trung bộ giữa FLC Thanh Hóa luôn khá căng thẳng, kịch tính. Bóng đá xứ Thanh - Nghệ như nước với lửa, địa phương này thăng thì địa phương kia trầm và ngược lại.

Sau chức vô địch V. League 2011, SLNA không còn đủ lực để thực hiện những tham vọng lớn bởi khó khăn về tài chính. Trong khi FLC Thanh Hóa, sau bao nhiêu cố gắng đầu tư tiền bạc, công sức thì đến năm ngoái cũng chỉ về nhì V-League.

Nốt trầm của thiếu gia

Bóng đá xứ Thanh nổi lên như một “thiếu gia” với túi tiền rủng rỉnh từ Tập đoàn FLC. Bóng đá xứ Thanh không chờ đào tạo trẻ mà họ vung tiền ra tậu hàng loạt ngôi sao và thầy ngoại, kiểu “mua không cần mặc cả”.

Cổ động viên xứ Thanh không thể nhớ hết có bao nhiêu cầu thủ đã đến khoác áo đội bóng con cưng của mình, rồi trên băng ghế huấn luyện có bao nhiêu chiến lược gia đến rồi đi trong thất vọng.

Thế Dương là một trong số ít những cầu thủ người Thanh Hóa còn có mặt ở đội hình chính. Ảnh: AT

Thế Dương là một trong số ít những cầu thủ người Thanh Hóa còn có mặt ở đội hình chính. Ảnh: AT

Mùa giải vừa qua họ đã chia tay 6 cầu thủ gồm tiền đạo Uche, thủ môn Lương Bá Sơn, hậu vệ Lê Bật Hiếu, Lưu Văn Hương, Bùi Trần Tuấn Anh và Nguyễn Tăng Tuấn. Đáng tiếc nhất là trường hợp của tiền đạo người Nigeria – Uche, bởi cầu thủ này chỉ gia nhập đội bóng xứ Thanh ở mùa giải năm ngoái nhưng cũng đã để lại những ấn tượng nhất định với 12 bàn thắng ghi được.

FLC Thanh Hóa cũng đã đem về 9 bản hợp đồng chất lượng khác tính đến lúc này gồm: trung vệ trẻ Phạm Văn Nam từ Nam Định và 5 gương mặt có tiếng tăm khác là Nguyễn Xuân Thành, Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Minh Tùng, Bùi Văn Hiếu, hay mới nhất là tiền vệ của ĐT Việt Nam là Vũ Minh Tuấn từ Than Quảng Ninh.

“Bom tấn” chính là ngoại binh Edward Ofere, cầu thủ có 2 quốc tịch Nigeria và Thụy Điển, từng là tuyển thủ Nigeria, từng chơi tại Serie A của Italia trong màu áo của CLB Lecce. Tuyến giữa còn có sự tăng cường của tiền vệ người Nhật Bản Karube có khuôn mặt rất điển trai.

Người còn lại là cựu thủ môn quốc gia Bửu Ngọc, năm ngoái bắt cho Cần Thơ đã được Thanh Hóa rước “tay trên” của Nam Định. Tất nhiên, cái tên sáng nhất vẫn là HLV trưởng Mihail, cựu giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Romania.

Đến giờ thì HLV trưởng Mihail vẫn đang phải nhào nặn các vị trí trên sân và thực tế chỉ 4/9 cái tên được ra sân và chưa làm thay đổi diện mạo ứng cử vô địch V- League 2018. Một đội hình toàn sao, phần lớn cầu thủ đã và đang là tuyển thủ quốc gia nhưng lối đá không hề có đường nét nào đáng kể.

Cuộc chiến nội bộ

Trong 4 cầu thủ xứ Nghệ đá cho FLC Thanh Hóa chỉ có Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng được đá chính, Văn Bình và Đình Đồng ngồi dự bị. Cùng chung số phận còn có các tuyển thủ, cựu tuyển quốc gia Văn Thắng, Tiến Thành, Đình Tùng…

Trận derby sẽ có cuộc đối đầu thú vị ở giữa sân giữa Hoàng Thịnh và Khắc Ngọc. Những mùa trước, bằng kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm Hoàng Thịnh đã trở thành ông chủ khu vực giữa sân và có những cú nã đại bác thành bàn vào lưới Nguyên Mạnh.

Giờ đây, gió đã xoay chiều, Khắc Ngọc đã chiếm đúng vị trí của đàn anh trên tuyển và trận derby là câu trả lời tốt nhất.

Hoàng Thịnh sẽ có cuộc đối đầu thú vị với đàn em Khắc Ngọc. Ảnh: AT

Cánh trái của SLNA đang do Mạnh Hùng và Ngọc Đức thay nhau trấn giữ, nơi mà Trọng Hoàng sẽ công phá bằng lối chơi đậm chất thể lực. Để chống lại Tú “ngựa” (Than Quảng Ninh), HLV Đức Thắng còn “hy sinh” Xuân Mạnh để trám vào cánh này.

Nhưng FLC Thanh Hóa không chỉ có Hoàng “bò” bởi cánh trái Vũ Minh Tuấn cũng lợi hại không kém. Bộ ba Trọng Hoàng - Minh Tuấn - Omar chưa vào phom, nếu không thì đây là tam giác tấn công hay nhất V-League mùa này.

Khi Đình Tùng, Văn Thắng và tới đây có thể là thủ môn Tiến Dũng, sản phẩm “cây nhà, lá vườn” phải ngồi dự bị thì FLC Thanh Hóa chỉ còn Mai Tiến Thành, Thế Dương là cầu thủ gốc Thanh.

Ngược lại, bị đánh giá là yếu hơn nhưng SLNA lại tự hào là dùng thuần cầu thủ do mình đào tạo. Nước - lửa, giàu - nghèo, bản sắc - pha trộn…với những mảng sáng - tối khác nhau từ quan điểm làm bóng đá lẫn những vị trí đối đầu trên sân khiến cho trận derby của 2 đội bóng đang khát điểm sẽ trở nên hay hơn.

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/flc-thanh-hoa-slna-cuoc-doi-dau-thu-vi-giua-khac-ngoc-va-hoang-thinh-190103.html