FLC Thanh Hóa - Nam Định (2-2): Chủ nhà tự đánh rơi lợi thế

Tưởng như chủ nhà FLC Thanh Hóa sẽ dễ dàng có 3 điểm trước đội đang đứng cuối BXH Nam Định để giành lại vị trí thứ 3 của SLNA thì họ lại để tuột chiến thắng vào phút cuối của trận đấu. Chưa hết, Rimario và Đình Đồng còn phải nhận 2 chiếc thẻ đỏ một cách lãng xẹt.

FLC Thanh Hóa và SLNA là 2 đội có nhiều cơ hội để cạnh tranh tấm huy chương đồng mùa giải này nhất. Sau khi Hà Nội FC đã sớm vô địch trước 5 vòng đấu thì cuộc so kè giữa 2 người láng giềng khiến cho màn về đích bớt đi sự tẻ nhạt.

HLV Đức Thắng không giấu diếm tham vọng có 3 điểm còn HLV Văn Sỹ sau khi chứng kiến XSKT.Cần Thơ, Sài Gòn đều thua trận thì quyết tâm giành điểm để bám đuổi các đội phía trên.

Tái hiện bệnh “hụt hơi”

Người xứ Thanh thì cho rằng, họ phải là đội tranh chấp chức vô địch hoặc kém may mắn cũng phải về nhì chứ không phải giờ này còn đi tranh HCĐ. Mùa giải V-League 2018, các ông bầu FLC đã không tiếc tiền của để đưa về HLV, cầu thủ nhằm cạnh tranh với Hà Nội FC chức vô địch mà họ bị hụt mấy năm gần đây.

Có lẽ không mấy ai nghĩ đến việc họ gặp khó khăn trước Nam Định, đội đang đứng thứ 13 BXH, nhất là khi họ chỉ còn duy nhất 1 ngoại binh là Pereira Diogo.

FLC Thanh Hóa đã đánh rơi chiến thắng vào phút cuối. Ảnh: Internet

Có lẽ BHL FLC Thanh Hóa sẽ nuối tiếc khi cất thủ môn Tiến Dũng, Hữu Dũng, Đình Đồng trên ghế dự bị. Ngay đầu trận đấu, trong tình huống không mấy nguy hiểm, thủ môn Bửu Ngọc đã chơi bóng chuyền trong khung thành biếu không cho Nam Định 1 bàn thắng.

Liên tiếp những tình huống sau đó, Bửu Ngọc thi đấu lóng ngóng, bắt bóng không dính khiến HLV Đức Thắng phải thay ra. Ngoài ra Văn Nam, một cầu thủ cũ của Nam Định cũng có hiện tượng cóng, liên tục bị mất bóng buộc HLV Đức Thắng phải tung Đình Đồng vào thay.

Do Minh Tùng và Trọng Hoàng bị 3 thẻ vàng, phải nghỉ thi đấu nên tuyến giữa của chủ nhà thi đấu không tốt như thường lệ. Không có nhiều cầu thủ cầm bóng tốt, BHL FLC Thanh Hóa đành chỉ đạo các học trò dùng nhiều đường chuyền dài cho Pape Oma, Rimario đua tốc độ cùng các hậu vệ đội khách.

Nếu như trên sân Vinh những cái tên như Pape Oma, Minh Tuấn chơi càn lướt, hiệu quả thì trên sân nhà, họ khá vô duyên trước khung thành Nam Định. Trong khi đó hàng phòng thủ FLC Thanh Hóa cũng chao đảo với lối đá tốc độ của các cầu thủ thành Nam như Sỹ Minh, Hữu Quý, Mạnh Cường.

Tiếng còi khó hiểu

Việc Đình Tùng gỡ hòa 1-1 sau cú sút cận thành của Pape Oma bị thủ môn Quốc Thiện Esele đỡ được vẫn không làm khán giả xứ Thanh hài lòng. Một phần là do các cầu thủ chủ nhà trước đó đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn.

Nhiều người đặt dấu hỏi cho những tiếng còi khó hiểu của trọng tài Hoàng Ngọc Hà khiến FLC Thanh Hóa không có chiến thắng. Ông đã chủ động cắt còi trong tình huống phản công, các cầu thủ FLC Thanh Hóa bị phạm lỗi nhưng lợi thế hoàn toàn có bàn thắng vào lưới thủ môn Quốc Thiện Esele.

Các cầu thủ Nam Định có 1 điểm quý giá trong cuộc chiến trụ hạng. Ảnh: Internet

Thậm chí cuối trận đấu ông cũng đã nặng tay rút thẻ vàng thứ 2 đối với Rimario, sau khi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 với lỗi ăn mừng bàn thắng. Không nhiều trọng tài nặng tay trong tình huống tiền đạo Jamaica này ăn mừng bởi anh không cởi áo và cũng không có hành động nào tỏ ra quá khích.

Ngay sau khi Rimario bị thẻ đỏ rời sân, trong phút bù giờ cầu thủ vào sân thay người Văn Thuận của Nam Định đã gỡ hòa 2-2 khiến cho chủ nhà Thanh Hóa chỉ có được 1 điểm khi kết thúc trận đấu.

Với pha “thiết đầu công” với Văn Thuận, hệt như Marcus Rashford (MU) vừa thực hiện mới đây và trọng tài Hoàng Ngọc Hà có lý khi dí tấm thẻ đỏ thứ 2 của chủ nhà FLC Thanh Hóa dành cho hậu vệ Đình Đồng.

Với việc chỉ hơn kém nhau 1 điểm, trận đấu vòng 24 trên sân Vinh giữa SLNA với FLC Thanh Hóa sẽ hứa hẹn nhiều gay cấn hơn. SLNA muốn “rửa mặt” trận thua 0-4 mới đây trong khuôn khổ bán kết lượt về Cúp quốc gia để củng cố vị trí giành huy chương của mình. Căn bệnh “hụt hơi” khi về đích của FLC Thanh Hóa làm cho khán giả xứ Nghệ tin vào khả năng có huy chương của SLNA.

AT

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/flc-thanh-hoa-nam-dinh-22-chu-nha-tu-danh-roi-loi-the-215158.html