Federer và danh hiệu thứ 95 của cuộc đời

Với Roger Federer, thời gian có lẽ không bao giờ… dừng lại. Tay vợt người Thụy Sỹ vừa đăng quang ngôi vô địch giải Thụy Sỹ trong nhà sau khi đánh bại một kình địch khác của anh, Juan Martin del Potro. Đây là danh hiệu thứ 8 của anh ở Basel, đặc biệt hơn, chính là ngôi vô địch thứ 95 trong sự nghiệp.

Roger Federer và danh hiệu thứ 95

Federer đã lên ngôi 8 lần ở Basel, một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”. Anh cũng đã 9 lần vô địch Gerry Weber Open tại Halle (Đức), 8 lần đăng quang Wimbledon (ở All England Club), 7 lần chiến thắng ở Cincinnati Masters và Dubai Championships. Nếu chỉ tính riêng trong mùa giải năm nay, danh hiệu ở Basel đã là ngôi vô địch thứ 7 trong mùa của tay vợt cựu số 1 thế giới ngườI Thụy Sỹ. Một thành tích mà không ai dám tưởng tượng, với một tay vợt đã bước sang tuổi… 36.

Lần gần nhất khi mà Federer thắng từ 7 danh hiệu trở lên trong cùng một mùa giải, đó vốn cũng đã là một câu chuyện đầy màu sắc từ hồi… 10 năm trước, khi Federer vẫn còn ở đỉnh cao của phong độ, “càn quét” 3/4 danh hiệu Grand Slam trong mùa, đăng quang cả ở giải đấu tổng kết ATP World Tour Finals trong mùa giải 2007. Kể từ đó cho đến nay, chưa có mùa giải nào mà Federer chơi lại bùng nổ như vậy, cho đến cái năm 2017 đáng nhớ này. 36 tuổi nhưng vẫn đủ sức thắng 7 danh hiệu trong một mùa, trong đó có 2/4 danh hiệu Grand Slam, cuộc đời và sự nghiệp của của Federer vẫn là thứ gì đó thật kỳ lạ mà cả thế giới vẫn đang nghiên cứu và quan sát.

Đối mặt với tay vợt người Argentina, một trong những đối thủ khó chịu nhất của Federer ngay vào lúc này, anh vẫn giành chiến thắng với điểm số không dễ dàng là 6-7 (5-7), 6-4, 6-3. Trận thắng thứ 2 liên tiếp của Federer trước đối thủ từng thắng anh ở tứ kết US Open mới đây khiến chính Del Potro phải khâm phục: “Anh đã thể hiện thứ quần vợt quá tuyệt vời trong mùa giải năm nay. Anh đang ở trong một trạng thái quá tuyệt vời. Tôi rất muốn có được phong độ tương tự như vậy khi ở cùng độ tuổi của anh, nhưng tôi không nghĩ là như vậy”.

36 tuổi, và ít nhất là còn thi đấu cho đến hết năm… 2019, sau khi ký hợp đồng tham gia giải Thụy Sỹ trong nhà trong 2 năm tiếp theo, năm 2018 và 2019, Federer còn rất nhiều cột mốc và kỷ lục lịch sử trước mắt để phá vỡ. Hiện tại, với 95 danh hiệu, anh chỉ còn cách kỷ lục sở hữu 109 danh hiệu của Jimmy Connors đúng 14 danh hiệu nữa mà thôi.

Tất nhiên, để theo đuổi thành tích của Connors là không dễ dàng, thậm chí là khó có thể, vì nếu Federer giải nghệ sau năm 2019 (khi anh đã 38 tuổi), anh phải thắng trung bình 7 ngôi vô địch trong mỗi mùa giải sắp tới. Nhưng với Federer, khi anh còn ra sân, người ta không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra hoặc không thể xảy ra. 95 danh hiệu của cuộc đời, thậm chí hơn, tự bản thân nó đã là một nốt son quá tuyệt vời của tay vợt người Thụy Sỹ.

Sau giải đấu ở Basel, Federer đã quyết định rút lui khỏi Paris Masters, để dưỡng lại cái lưng có dấu hiệu quá tải của anh. Kết quả này sẽ khiến Rafael Nadal gần như sẽ giữ được ngôi số 1 thế giới khi mùa giải 2017 khép lại.

Tay vợt người Tây Ban Nha – với khoảng cách 1.460 điểm so với Federer – chỉ cần thêm 1 trận thắng nữa ở Paris, hoặc London, là sẽ bảo vệ thành công ngai “Nhà vua” trong mùa giải năm nay. Nhưng với Federer, ngôi “Nhà vua”, dù có hay không, cũng đâu còn quá quan trọng nữa. Anh, cho dù có như thế nào, vẫn là “Nhà vua” trong lòng của rất nhiều CĐV.

ĐỖ HOÀNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/federer-va-danh-hieu-thu-95-cua-cuoc-doi-478931.html