FC Coca: Ngọn lửa còn cháy mãi với đam mê

Những người hâm mộ bóng đá tại Hà Nội không còn xa lạ gì đối với FC Coca - một trong những đội bóng có tuổi đời lâu nhất và giàu cá tính bậc nhất trên bản đồ bóng đá phủi Thủ đô. Sau hơn 20 năm thành lập, CLB này vẫn đang giữ được những nét rất riêng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Có một điều ít ai biết là tại FC Coca, sau mỗi trận đấu, các cầu thủ thường chọn cho mình những quán nước mía, trà đá gần sân bóng để cùng về chia sẻ chiến thuật cũng như bàn luận về những đường bóng hay, thay vì những cuộc vui trên bàn nhậu như phần lớn các đội bóng vẫn thường làm. FC Coca còn có cái tên là "đội bóng nước ngọt" - phần nào thể hiện sự mộc mạc, thuần khiết mà ít nơi còn có được.

Sân bóng nhà máy nước huyền thoại

Bắt đầu từ khoảng đầu những năm 2000, khi bóng đá phủi vẫn chưa phát triển mạnh và chưa có điều kiện thuận lợi như thời điểm hiện tại, những sân bóng đất nện là nơi các "kì hoa dị thảo" của FC Coca gặp nhau và kết nối đam mê sau những giờ làm việc mệt mỏi. Hưng “Xốp”, Hùng "Eto", Long “Gù”, Kai “Voi”, Phong “Đen”, Hiếu “Lột” và Bầu Lập của FC Coca hàng ngày xách giày ra sân bóng nhà máy nước Yên Phụ để tập luyện và rèn luyện trước mỗi giải đấu.

Tại thời điểm đó, giới bóng đá phủi thường gọi sân bóng nhà nước Yên Phụ là "Tử địa" bởi sau mỗi lần viếng thăm, có rất ít đội bóng có thể giành được chiến thắng trước FC Coca ở sân bóng này. Rất nhiều những tên tuổi lão làng như Trà Dilmah, Cường Quốc, Xuân Đỉnh, Khâm Thiên đến thi đấu giao hữu với FC Coca và đều có nhận xét chung rằng, đá với FC Coca "khó nhằn" vì họ chơi rất nhiệt và đôi khi có phần quyết liệt một cách thái quá để bảo toàn chiến thắng.

Trong giai đoạn này, những "quái kiệt" như "người không phổi" Hưng “Xốp”, "dị nhân" Hùng “Eto” hay "hoa ăn thịt người" Long “Gù” chính là nòng cốt để xây dựng FC Coca trở thành một đế chế khiến đội bóng nào cũng phải e ngại mỗi khi đối mặt.

Vua về nhì FC Coca

Sau 10 năm chinh chiến ở rất nhiều giải đấu trên sân đất nện, các cầu thủ FC Coca bắt đầu quá trình chuyển giao thế hệ. Những cầu thủ nòng cốt và trụ cột của đội bóng dần đi đến sườn dốc sự nghiệp cùng với đó là sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Bầu Lập đã quyết định thay máu lực lượng nhằm cải tổ lại bộ máy và hướng đến những mục tiêu lâu dài trong tương lai. Những cầu thủ mà tập thể FC Coca nhắm đến đầu tiên là gương mặt đã từng có thời gian ăn tập ở đội bóng Futsal chuyên nghiệp, điển hình như thủ môn Hoàng “Tè”, tiền vệ khéo léo Tùng “Con” và những cầu thủ trẻ có khát khao, niềm đam mê chơi bóng một cách vô điều kiện.

Trong khoảng thời gian 1 năm đầu tiên sau khi "thay máu", các cầu thủ bắt đầu cho thấy sự hòa nhập và ăn khớp trong từng đường bóng trên sân. Những cầu thủ xuất sắc nhất và ưu tú nhất đã được giữ lại làm bộ khung và thêm vào đó là những cận vệ già có kinh nghiệm thi đấu lâu năm làm điểm tựa. Với một đội hình trẻ trung và giàu sức chiến đấu cùng với đó là bộ khung bắt đầu trơn tru, các cầu thủ FC Coca đã có những bước chạy đà cực tốt ở những giải đấu họ góp mặt.

Với những cầu thủ đang đạt độ chín của sự nghiệp như: Tiền đạo Tâm Long, "Hoàng tử bóng đá" Công Cường, Tiền vệ Tùng Con, "thủ môn người nhện" Hoàng Tè và hai máy chạy ở hai biên là Thắng “Bờm” và Tiến “Cro”, cũng như không thể không kể tới người anh cả Hưng “Xốp”, FC Coca đã ra mắt người hâm mộ thủ đô với bộ mặt hoàn toàn mới mẻ và trẻ trung, khác hẳn với một FC Coca xù xì và gai góc như những gì mọi người thường biết đến trong quá khứ.

Tuy vậy, vận may vẫn cứ lảng tránh "đội bóng nước ngọt" của Bầu Lập. Tại những thời khắc quyết định nhất như loạt penalty cân não hay những phút bù giờ, đội bóng FC Coca vẫn thường thiếu một thứ gì đó gọi là bản lĩnh và may mắn. Họ thường đánh rơi chiến thắng đáng tiếc ở những lúc tưởng chừng như vinh quang đã đến rất gần. Suốt nhiều thế hệ cầu thủ của FC Coca, dù họ chơi hay và cá tính đến đâu thì vinh quang vẫn lẩn trốn họ. May mắn chưa một lần mỉm cưới trong các giải đấu mà FC Coca tham gia. Cũng chính bởi vậy, biệt danh "Vua về nhì" từ đó gắn liền với đội bóng có tuổi thọ lâu đời bậc nhất của bóng đá phủi Hà Nội.

Coca 2.0: Cuộc cách mạng trẻ hóa đội hình

Sau rất nhiều thăng trầm trong vòng gần hai thập kỷ, FC Coca của bầu Lập một lần nữa cải tổ và thực hiện một cuộc thay máu lực lượng mạnh mẽ hơn nữa. Đầu tiên, bầu Lập quyết định liên hệ với HLV Hải "Bạc" để cùng nhau xây dựng đội bóng một cách khoa học và phù hợp với triết lý chơi bóng của cả tập thể. Trong vòng 3 năm đầu tiên, khó khăn vẫn luôn thử thách lòng kiên trì và sự tâm huyết của bầu Lập. Sự hòa nhập chưa tốt của các cầu thủ trẻ khiến cho mỗi giải đấu đi qua lại là thất bại rất khó nuốt trôi.

Nhưng rồi những năm trở lại đây, sự kiên trì của bầu Lập cũng như HLV Hải "Bạc" đã được đền đáp và đang ngóng chờ ngày hái quả. Sau mỗi thất bại, những cầu thủ trẻ lại có thêm kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu trận mạc. Tú “Chéo”, Cu “Ều”, Linh “Gấu”, Cảnh “Shin” v.v đang dần cho thấy sự tiến bộ từng ngày. Cùng với bộ khung là "Sói đầu đàn" Tuấn “Vỉa”, hai công thần Hùng “Eto” và Hưng “Xốp”, FC Coca của Bầu Lập và HLV Hải “Bạc” đang dần củng cố và hình thành lên một triết lý cũng như phong cách chơi bóng đẹp mắt , “sexy”.

Ở giải hạng Nhì Vietfootball cách đây không lâu, lứa cầu thủ trẻ của FC Coca là đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất của giải đấu. Họ đã thể hiện sức trẻ và khát khao - một bộ mặt hoàn toàn mới, khác hẳn với những bậc đàn anh ở thế hệ trước. Sự đoàn kết và đồng lòng đã giúp FC Coca luôn nằm trong top của giải đấu và nếu có thêm một chút may mắn, các cầu thủ trẻ đã có thể bước lên bục vinh quang và nâng cao chiếc cúp vàng danh giá.

Trong thời đại bóng đá ngày càng bị chi phối bởi kim tiền và thương mại hóa, các cầu thủ FC Coca vẫn giữ được sự mộc mạc và thuần khiết hiếm có. Trải qua rất nhiều những cung bậc của cảm xúc, giờ đây FC Coca lại tiếp tục phiêu lưu trên cuộc hành trình đầy khó khăn và đầy thử thách của mình. Những thất bại trong quá khứ chắc chắn là động lực thúc đẩy mạnh mẽ giúp các cầu thủ trẻ có được những thành công trong một tương lai không xa.

Nguyễn Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/fc-coca-ngon-lua-con-chay-mai-voi-dam-me-986501.html