FC Anh Sơn: Hành trình đến ngôi Vô địch Giải bóng đá Thanh niên Nghệ An tại Hà Nội

Giải bóng đá Thanh niên Nghệ An tại Hà Nội lần thứ Nhất đã khép lại, nhưng đồng hương Anh Sơn ở khắp mọi miền đất nước vẫn còn nguyên cảm xúc vui mừng, phấn khởi khi đội bóng quê hương giành được chức Vô địch.

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nơi giao lưu gặp gỡ của thanh niên Nghệ An đang sinh sống, học tập và công tác ở Thủ đô, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức Giải bóng đá Thanh niên Nghệ An tại Hà Nội lần thứ Nhất năm 2018.

Tham gia tranh giải có 15 đội bóng đồng hương với 375 vận động viên chia thành 4 bảng, thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm. Đội FC Anh Sơn thuộc bảng C cùng với các đội FC Nghi Lộc, FC Diễn Châu và FC Quỳnh Lưu.

Đến với giải đấu này, đội FC Anh Sơn được chuẩn bị khá chu đáo. Trước khi giải diễn ra, Hội đồng hương Anh Sơn ở Thủ đô và Ban Thường vụ Huyện đoàn Anh Sơn đã phối hợp tổ chức buổi gặp mặt đồng hương tại Hà Nội có sự tham gia của các cầu thủ, thủ môn, cùng bàn bạc và lên kế hoạch cho việc tham gia giải đấu của đội FC Anh Sơn.

Từ đây, đồng hành cùng đội bóng còn có các tiểu ban: Tuyên truyền, Huấn luyện, Vận động, Hậu cần… với nhiệm vụ được phân công cụ thể và hoạt động khá tích cực.

Đội FC Anh Sơn gặp FC Tân Kỳ trong trận chung kết. Ảnh: Huy Thư

Theo anh Nguyễn Trọng Toàn - Bí thư Huyện đoàn Anh Sơn, thuận lợi của FC Anh Sơn khi tham gia giải đấu này, đồng hương Anh Sơn ở Hà Nội đã 2 lần tổ chức thành công giải “Cup Anh Sơn quê tôi”, nên có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức.

Ngoài ra, với tinh thần đam mê bóng đá, đội FC Anh Sơn đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo con em Anh Sơn ở khắp mọi miền đất nước, kể cả nước ngoài. Trong đó phải kể đến sự quan tâm của lãnh đạo huyện Anh Sơn, riêng Chủ tịch huyện Nguyễn Hữu Sáng có mặt trên sân hầu hết các trận đấu để động viên anh em.

Cổ động viên Anh Sơn được xem là đội quân đông đảo nhất, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng vẫn nhiệt tình “đi đến nơi về đến chốn”. Mỗi khi FC Anh Sơn tranh tài, những chuyến xe chật ních người từ quê hương lại hối hả lên đường đi Hà Nội, nhiều người ở Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… cũng không quản ngại đường xa.

Dịp này, đồng hương Anh Sơn đã quyên góp được gần 140 triệu đồng để ủng hộ đội bóng. Cùng với những người con xứ Nghệ tại Thủ đô, họ đã góp phần tạo nên không khí tưng bừng cho giải.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn động viên đội nhà. Ảnh: Huy Thư

Ở vòng bảng, FC Anh Sơn là đội dẫn đầu bảng C. Sau những trận đấu đầu tiên, FC Anh Sơn được đánh giá là một trong những đội mạnh, điều này càng thể hiện rõ khi thắng đậm FC TP. Vinh với tỷ số 4 - 0, để tiến vào vòng chung kết gặp FC Tân Kỳ.

Trận chung kết của 2 đội bóng đồng hương “phố núi” được xem là trận “trong mơ” của giải và “sự quan trọng” ấy đã được thể hiện với việc đôi bên đều tâm huyết cao. Ngay sau tiếng còi khai cuộc FC Anh Sơn đã ào lên, liên tục ép đội FC Tân Kỳ. Trong một tình huống tấn công, cầu thủ Anh Sơn đã bật cao, đánh đầu đưa bóng vào khung thành Tân Kỳ mở tỷ số cho trận chung kết cũng là bàn thắng duy nhất...

Cổ động viên Anh Sơn hào hứng cổ vũ đội nhà thi đấu. Ảnh: Huy Thư

Kết thúc giải đấu, FC Anh Sơn với lối đá “cống hiến” đã giành chức Vô địch, ngoài ra, 2 vận động viên của đội là tiền đạo Bùi Đức Mạnh (mang áo số 10) và thủ môn Lê Ngọc Tú (mang áo số 1) cũng được bầu chọn là cầu thủ và thủ môn xuất sắc nhất.

Chia sẻ niềm vui sau trận chung kết, cầu thủ Bùi Đức Mạnh nói: “Tôi hi vọng Giải bóng đá Thanh niên Nghệ An sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển, trở thành ngày hội thường niên của anh em đồng hương tại Hà Nội”.

Ông Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội trao Cúp Vô địch cho đội FC Anh Sơn. Ảnh: Tư liệu

FC Anh Sơn đã thật sự để lại ấn tượng đẹp trong mùa đầu tiên của Giải bóng đá Thanh niên Nghệ An tại Hà Nội. Từ khi bước vào trận đấu cho đến lúc kết thúc giải, FC Anh Sơn luôn giữ phong cách trên sân, chơi đẹp, chơi đúng với tinh thần của ban tổ chức đề ra “Đoàn kết – Nghĩa Tình – Phát triển”.

Niềm vui giành chức Vô địch của đội FC Anh Sơn. Ảnh: Huy Thư

Giải bóng đá Thanh niên Nghệ An tại Hà Nội lần thứ Nhất đã kết thúc, đội FC Anh Sơn đã vươn lên giành chức Vô địch, nhưng các đội còn lại cũng được xem là chiến thắng, bởi họ đã cùng nhau nỗ lực, làm nên một ngày hội thể thao sôi động, thắt chặt thêm tình cảm của người Nghệ An ở Thủ đô.

Đúng như anh Nguyễn Xuân Tiệp – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban tổ chức giải đã chia sẻ: Các đội bóng đã nhiệt tình tham gia giải với tinh thần thể thao vô tư, trong sáng, đoàn kết và cao thượng. Những trận đấu căng thẳng, hấp dẫn của giải đã khép lại, nhưng đã mở ra những tình cảm, sự gắn kết chân thành giữa đồng hương Nghệ An ở Hà Nội và quê hương.

Huy Thư

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/fc-anh-son-hanh-trinh-den-ngoi-vo-dich-giai-bong-da-thanh-nien-nghe-an-tai-ha-noi-199393.html