'Fast & Furious' chật vật với dàn 'tay đua' thế hệ 6x, 7x

'Fast & Furious 9' vừa hoàn thiện nhưng gặp phải đại dịch Covid-19 nên phải hoãn chiếu đến năm 2021. Tuy nhiên, sau 19 năm trải qua 9 phần của bộ phim, nhiều người hâm mộ tỏ ra nghi ngờ sự hấp dẫn ở các phần tiếp theo của bom tấn kéo dài hai thập kỷ này khi bản giới thiệu phim cho ra mắt loạt diễn viên thế hệ 6x, 7x.

Với Vin Diesel sinh năm 1967, John Cena 1977, Sung Kang 1972, Charlize Theron 1972, Michelle Rodriguez 1978… dàn diễn viên "Fast & Furious 9" được cho là những gương mặt đã quá “nhầu” trên màn ảnh. Hơn thế nữa, cũng là những gương mặt “không thể cũ hơn” của điện ảnh Mỹ. Trong khi đó, những “lính mới” mới trẻ hơn như Nathalie Emmanuel sinh năm 1989 hay sự thử sức của nữ ca sĩ đình đám Cardi B sinh năm 1992 lại quá mờ nhạt, không át được những gương mặt “gạo cội”.

Những gương mặt "cũ" có còn hấp dẫn khán giả?

Những gương mặt "cũ" có còn hấp dẫn khán giả?

Năm 2001, bộ phim đầu tiên của loạt phim "Fast & Furious" xoay quanh chàng cảnh sát ngầm Brian O'conner do Paul Walker thủ vai. Anh được giao nhiệm vụ nằm vùng trong tổ chức đua xe trái phép của ông hoàng tốc độ Dominic Toretto (Vin Diesel), khi càng thân thiết với Toretto, Brian mới nhận ra anh là người tốt và hành động của anh chỉ để bảo vệ gia đình. Nhưng ngoài phần nội dung không mấy nổi bật, thì “đặc sản” của của "Fast & Furious" là những màn đua tốc độ đến rợn người với những khuôn hình khiến khán giả phải “ngạt thở” vì kịch tính.

Nhắc đến series "Fast & Furious" thì không thể không nhắc đến trai đẹp, gái xinh và những pha biểu diễn tốc độ vô tiền khoáng hậu của các siêu xe trong phim. Tuy vậy, công thức làm phim của "Fast & Furious" những phần tiếp theo đã được chế biến lạ miệng hơn và “đại chúng” hơn thay vì chỉ tập trung vào đối tượng khán giả trẻ.

Là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất của dòng phim đua xe, cái tên "Fast & Furious" đã trở thành con gà đẻ trứng vàng của hãng Universal với hàng loạt kỷ lục phòng vé. Các phân cảnh hành động tuyệt đỉnh đã trở thành một thương hiệu nhất quyết phải xem của người hâm mộ mỗi khi có một phần phim mới ra rạp.

Tuy nhiên, trải qua 19 năm, có rất nhiều thay đổi trong nền công nghiệp điện ảnh thế giới trong chừng ấy thời gian, thế nhưng Fast & Furious vẫn thể hiện được một chuẩn mực của phim về tốc độ, lấy những màn đua xe làm điểm nhấn, và dần chuyển hướng khai thác sâu hơn về khía cạnh tâm lý con người.

Theo cách nào đó, Fast & Furious đi qua giai đoạn tuổi trẻ sôi nổi, bồng bột và giờ là giai đoạn để sống chín chắn, trưởng thành và chiêm nghiệm hơn với mọi thứ xung quanh. Vẻ điển trai, "body" chuẩn của Vin Diesel qua thời gian không còn giữ mãi được sự thanh xuân. Trong phần 6, Vin Diesel đã chậm chạp và béo lên thấy rõ, kể cả Paul Walker cũng già đi rất nhiều. Và sau khi Paul mất bởi tai nạn năm 2013 thì Vin Diesel vẫn tiếp tục với lời hứa làm đến phần thứ 10.

Lần lượt từ trái qua phải: John Cena sinh năm 1977, Vin Diesel sinh năm 1967, Sung Kang sinh năm 1972

Tuy nhiên, Universal vẫn muốn tiếp tục giữ chân “người quen cũ” bằng lớp diễn viên gạo cội của Hollywood mà quên mất rằng những khán giả của 19 năm trước đã không còn quá hào hứng với những gương mặt “U50”,thậm chí là “U60” nữa, thay vào đó, họ ở nhà xem phim truyền hình nhiều hơn là dắt nhau đến rạp. Có vẻ như "Fast & Furious" khá tham lam khi cho rằng, trẻ thì thích tốc độ, già hơn một chút thì tâm đắc với những ý nghĩa của tình yêu và gia đình mà không cần chú ý đến yếu tố “thiếu sức trẻ” trong bộ phim.

Bài học nhãn tiền có lẽ phải kể đến series “Kế hoạch đào tẩu” của điện ảnh Mỹ. Sau phần 1 thành công vào năm 2013, hai phần tiếp theo đã lần lượt được ra rạp vào năm 2017 và 2019 đã khiến khán giả vô cùng thất vọng, thậm chí một vài kênh phê bình phim đã từ chối không viết review “Kế hoạch đào tẩu 3” sau khi bước chân ra khỏi rạp. Rạp chiếu phim cũng là một trong số rất nhiều khán giả bất mãn và đánh giá thấp chất lượng bộ phim. Nhiều người cho rằng, hai phần thất bại này là do nội dung đầy chất “kungfu” khiến fan của điện ảnh Âu Mỹ thất vọng, ngoài ra còn do nhà sản xuất đã rất khiên cưỡng khi để hai cây đại thụ là “kẻ hủy diệt” Arnold Schwarzenegger (sinh năm 1947) cùng “người hùng” Sylvester Stallone (sinh năm 1946) vào vai chính trong khi cả hai đã ở độ tuổi gần 80 với những pha hành động chạm chạp và gương mặt già nua.

Quay trở lại với "Fast and Furious 9" sắp ra mắt tới đây, khi trình làng với dàn diễn viên thế hệ U50 và U60, nhiều khán giả đã cảm thấy “bối rối” với hình ảnh “phát phì” của Vin Diesel, linh hồn của bộ phim trong suốt series "Fast and Furious". Đồng thời, cũng không hề cảm thấy lạc quan với sự xuất hiện của hai đã nữ Charlize Theron và Michelle Rodriguez. Chưa kể, màn tái sinh hết sức vô lý của Sung Kang và những pha “nâng cấp” kỹ xảo cùng nội dung lên mức chiến đấu cấp “hành tinh” cũng khiến khán giả đặt dấu chấm hỏi lớn cho thương hiệu "Fast and Furious".

Bảo Thoa

Ảnh trailer

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/fast-furious-chat-vat-voi-dan-tay-dua-the-he-6x-7x-107244.html