Fan Việt 15 tuổi của BTS qua đời vì ung thư khiến dân Hàn xúc động

Câu chuyện một Army (tên gọi chung fan của BTS) 15 tuổi ở Việt Nam qua đời vì bệnh ung thư được giới truyền thông Hàn Quốc đăng tải, khiến nhiều người chú ý và xúc động.

Mới đây, trang tin tức nổi tiếng xứ Hàn, Naver đăng tải câu chuyện cảm động về một người hâm mộ của BTS. Đó là cô bé 15 tuổi - Bùi Dieu KL đến từ Hà Nội, từng mang trong mình căn bệnh bị ung thư xương quái ác. Theo Naver, Bùi Dieu KL là một người hâm mộ của Jungkook - thành viên BTS. Để được xem thần tượng biểu diễn trên sân khấu, cô bé đã cố gắng giành được tấm vé đến buổi hòa nhạc của BTS tại Singapore cùng mẹ của mình.

Naver viết, Bùi Dieu KL đã cố gắng luyện tập thể dục và đánh dấu từng ngày đến buổi hòa nhạc của BTS, nhưng không may, cô bé đã qua đời vào ngày 20/12, trước khi sự kiện này diễn ra.

Hình ảnh của Bùi Dieu KL được đăng tải trên trang Naver Hàn Quốc.

Hình ảnh của Bùi Dieu KL được đăng tải trên trang Naver Hàn Quốc.

Sau đó, mẹ của Bùi Dieu KL đã đến buổi hòa nhạc thay cho con gái và chia sẻ một thông điệp thông qua phương tiện truyền thông xã hội.

Người mẹ chia sẻ BTS đã trở thành động lực to lớn cho con gái trong cuộc chiến với căn bệnh quái ác suốt 3 năm qua. Bài chia sẻ cũng tiết lộ việc Bùi Dieu KL yêu thích Jungkook như thế nào.

“Tôi biết rất rõ 7 thành viên đã trở thành động lực rất lớn cho con gái tôi để vượt qua cơn bão bệnh suốt 3 năm qua. Đặc biệt là Jungkook, tôi thường nói về cậu ấy với con bé mỗi ngày. Thậm chí, tôi từng gọi cậu ấy là con rể. Mỗi lần tôi nói như vậy, con bé đã hạnh phúc đến nỗi không giữ được sự phấn khích của mình”, người mẹ nghẹn ngào nói.

Jungkook BTS là động lực giúp cô bé chiến đấu với bệnh ung thư quái ác trong suốt 3 năm.

Mẹ của Bui Diêu KL cũng có những chia sẻ đầy xúc động gửi đến con gái:

“Con gái yêu của mẹ. Mẹ đã đến Singapore và mẹ tin rằng con có thể thỏa lòng khát khao được gặp BTS của mình. Mẹ biết rõ con đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Ở trên thiên đường, con có hạnh phúc không? Lên đó, con hãy đi ra ngoài và mua bất cứ thứ gì con muốn. Mua tất cả mọi thứ mẹ không thể mua cho con vì tình trạng nguy kịch của con. Hãy mua bất cứ thứ gì con thích, đừng lo lắng về việc tiết kiệm tiền. Mẹ biết con đã cố gắng hết sức để tiết kiệm tiền cho mẹ. Nhưng con gái thân yêu của mẹ, xin hãy làm mọi thứ con muốn làm. Mẹ yêu và nhớ con rất nhiều. Mẹ sẽ gửi bức thư này đến thế giới con đang ở cũng như đến nơi Jungkook đang ở”.

Nhiều cư dân mạng Hàn Quốc tình cờ đọc được bức thư đầy cảm động đã gửi lời chia buồn cũng như đồng cảm với người mẹ và cô con gái.

“Tôi đã rơi nước mắt khi đọc bức thư. Là một người mẹ cũng đang nuôi dạy con gái, tôi có thể hiểu cho hoàn cảnh của cô ấy, điều đó thật đáng tiếc và đáng buồn. Mặc dù con gái của cô không thể nhìn thấy Jungkook trước khi rời xa cuộc đời, nhưng ít nhất cậu ấy đã có thể mang cho cô bé sức mạnh kỳ diệu cho đến những giây phút cuối cùng. Hy vọng cô bé được yên nghỉ”, một bạn đọc chia sẻ.

Người khác viết: “Trái tim tôi đau quá. Tôi hy vọng cô bé hạnh phúc trên thiên đường nơi không còn những nỗi đau đớn, buồn khổ hành hạ. Sẽ thật tuyệt nếu cô ấy có thể nhìn thấy Jungkook trước khi ra đi. Xin hãy an nghỉ".

“Tôi hy vọng điều này sẽ đến với Jungkook của BTS. Tôi cũng mong cô bé được hạnh phúc trên thiên đường. Xin hãy an nghỉ”.

Linh Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/fan-viet-15-tuoi-cua-bts-qua-doi-vi-ung-thu-khien-dan-han-xuc-dong-post911373.html