Fan phấn khích khi MU hạ gục PSG trong trận mở màn vòng bảng Champions League.

Khi gần như Fan đã dần mất niềm tin vào CLB mình yêu thích, với trận thắng trước á quân PSG đã giúp MU lấy lại hình ảnh của một đội bóng lớn, có nhiều Fan nhất trong số các câu lạc bộ lừng danh.

Trở lại Champions League sau 1 mùa giải vắng bóng, ngay ở trận đấu đầu tiên, Man United đã phải đối mặt với thách thức cực lớn khi đối mặt cùng á quân PSG ngay trên sân của đội bóng số 1 nước Pháp. Đây là bài toán khó đối với HLV Ole Gunnar Solskjaer, nhất là khi ông không thể sử dụng tiền đạo tân binh Edinson Cavani cũng như trung vệ thủ quân Harry Maguire trong chuyến làm khách tại Paris.

Trong khi đó, dù hàng loạt vị trí chủ chốt như Marquinhos, Julian Draxler, Thilo Kerrer phải ngồi làm khán giả do chấn thương cũng như nhiễm Covid-19, PSG vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội khách Man United. Ngoài bộ đôi tiền đạo ngôi sao Neymar và Kylian Mbappe, trong đội hình đội chủ sân Parc des Princes còn có cả hai "cố nhân" Di Maria, Ander Herrera rất hiểu lối chơi của đại diện nước Anh.

Anthony Martial đem về quả phạt đền phút 21

Anthony Martial đem về quả phạt đền phút 21

Ra sân với sơ đồ 5-3-2, MU chủ động chơi phòng ngự phản công. Biết mình, biết ta, đánh giá được sức mạnh của đối phương, nhờ sự chủ động họ là đội có bàn thắng mở tỷ số từ tình huống ở phút 21, MU được hưởng penalty, sau khi Martial bị Diallo phạm lỗi trong vòng cấm địa. Bruno Fernandes đá hỏng penalty ở quả đá đầu tiên, tuy nhiên tổ VAR cho MU được đá lại do thủ môn Navas đã đứng trên vạch cầu môn. Ở lần thứ hai, Bruno đã không mắc thêm sai lầm nào.

Keylor Navas hai lần đối mặt với chuyên gia sút phạt đền Bruno Fernandes

Bị dẫn bàn, PSG nôn nóng tìm bàn thắng để gỡ hòa. Sự cơ động của bộ ba Neymar - Mbappe - Di Maria mang đến nhiều giải pháp tấn công, từ những cú sút xa, những pha đột phá xộc thẳng vào vòng cấm địa và cả bài tấn công biên không ít lần làm chao đảo khung thành "Quỷ đỏ". Chỉ có điều, lối chơi chủ yếu đến từ những nỗ lực của cá nhân các siêu sao phía PSG dễ dàng bị hàng thủ dày đặc của Man United bẻ gãy.

Có bàn thắng dẫn trước nhưng Man United vẫn phải căng sức chống đỡ thế trận tấn công dồn dập của PSG và chật vật giữ nguyên lợi thế dẫn bàn đến hết hiệp 1. Tuy vậy, điều người hâm mộ Man United lo ngại vẫn đến. Phút 55 sau quả phạt góc của Neymar, Anthony Martial trong tình huống về tham gia phòng ngự lại có cú đánh đầu lái bóng hiểm hóc, vô tình trở thành bàn phản lưới nhà.

Martial đánh đầu giải vây nhưng vô tình phá lưới nhà

Sau pha bóng phản lưới nhà, chính đội bóng Man United đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, nhưng không cam chịu buông xuôi trước sức ép từ phía PSG mà thủ môn De Gea cùng hàng thủ "Quỷ đỏ" phải chơi lăn xả cứu thua nhiều bàn trông thấy.

Trong thế trận ấy, một trong những cầu thủ chơi mờ nhạt nhất từ đầu trận là Marcus Rashford lại có được khoảnh khắc tỏa sáng khó ngờ. Phút 87, nhận đường chuyền ngang từ Paul Pogba, Rashford khéo léo xoay người, loại bỏ hậu vệ Danilo rồi tăng tốc đoạn ngắn trước khi tung cú sút hiểm hóc, bóng đập cột dọc đi luôn vào lưới PSG.

Pha ăn mừng của các cầu thủ Man Utd

Chung cuộc, Man United giành chiến thắng 2-1. Đoàn quân của HLV Solskjaer vươn lên vị trí thứ nhì bảng H sau lượt trận đầu tiên, có cùng 3 điểm nhưng kém hiệu số so với RB Leipzig, đội giành chiến 2-0 trước Istanbul Basaksehir ở trận đấu cùng giờ.

Đây là một trận đấu đầy nỗ lực của thầy trò HLV Solskjaer, với màn trình diễn xuất sắc của thủ thành De Gea đã góp công quan trọng trong chiến thắng. Trận đấu mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả của 2 đội, nhất là đối với những người hâm mộ của đội bóng "Quỷ đỏ", khi trong thời gian vừa qua đang dần mất đi tình yêu với đội bóng yêu thích, giờ đây một lần nữa tình ấy lại được trỗi dậy với chiến thắng nhọc nhằn trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều.

Q.D (Ảnh Rourters)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/fan-phan-khich-khi-mu-ha-guc-psg-trong-tran-mo-man-vong-bang-champions-league-20201021092100846.htm