Fan nữ Thái Lan viết thư gửi Xuân Trường: 'Tôi đã 3 lần khóc vì bạn'

'Ngày bạn rời Buriram để về Việt Nam, tôi lại khóc và không dám tin vào điều đó, tôi đã nghĩ bạn sẽ ở lại ít nhất là hết mùa giải. Tôi khóc lần thứ 3 khi biết bạn gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu đến 9 tháng...'.

“Gửi Xuân Trường!

Trước tiên, tôi muốn chia sẻ rằng tôi không giỏi tiếng Anh và tôi phải sử dụng google và từ điển để viết lá thứ này. Có thể bạn không đọc được lá thứ này nhưng tôi vẫn viết nó vì tôi thực sự yêu mến bạn.

Tôi biết đến cái tên Xuân Trường khi bạn thi đấu cho Buriram, đây cũng là đội bóng quê hương của tôi. Ngay từ đầu, tôi đã nhầm bạn là một người Hàn Quốc, tôi thích sự lạnh lùng và thân thiện của bạn ngay từ lần gặp đầu tiên ở sân bay.

Tôi đã chứng kiến pha sút phạt đẳng cấp của bạn vào lưới Nakhon. Lúc đó tôi đã khóc vì đó là bàn thắng đầy cảm xúc, tôi vui vì bạn đã để lại dấu ấn sau quãng thời gian bên Thái Lan.

Tôi biết đồ ăn Thái Lan không hợp với bạn, nhưng bạn vẫn cố gắng, tập luyện chăm chỉ để có được cơ hội ra sân và tỏa sáng.

Ngày bạn rời Buriram để về Việt Nam, tôi lại khóc và không dám tin vào điều đó, tôi đã nghĩ bạn sẽ ở lại ít nhất là hết mùa giải.

Tôi khóc lần thứ 3 khi biết bạn gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu đến 9 tháng. Tôi đã cầu nguyện phép màu sẽ đến với bạn, nhưng nó không xảy ra.

Cuộc sống là vậy, hãy cố gắng lên Xuân Trường, bạn là người mạnh mẽ có có nghị lực…

Hãy nhanh chóng quay trở lại để tôi và nhiều người khác có thể xem bạn thi đấu. Bạn hãy nhớ rằng, tôi và hàng triệu người hâm mộ của bạn luôn ở bên và cầu nguyện cho bạn.

Tôi sẽ cố gắng 1 lần đến Việt Nam để xem bạn thi đấu 1 lần nữa. Pupae Thanyaporn!”, fan nữ Thái Lan gửi tâm thư cho Xuân Trường.

Fan nữ Thái Lan viết tâm thư cảm động gửi Xuân Trường: “Tôi đã khóc và dám tin khi bạn chia tay Buriram”.

Đó là nguyên văn bức thư đầy xúc động của một cổ động viên nữ người Thái Lan - Pupae Thanyaporn gửi Xuân Trường được Saostar dịch sang tiếng Việt. Mặc dù rời Buriram United vì không đáp ứng được vấn đề chuyên môn nhưng những ngày thi đấu ở Thai League, Xuân Trường vẫn ít nhiều nhận được sự quan tâm, yêu mến từ phía các cổ động viên nước này.

Chính tính cách bình dị và khiêm tốn, Xuân Trường đã chinh phục được trái tim của của triệu cổ động viên. Tuổi trẻ của Xuân Trường toát lên một phẩm chất đạo đức lớn, không chút lên gân, cầu thủ gốc Tuyên Quang luôn ra sân và thi đấu với lối chơi đẹp và tinh thần nhiệt huyết.

Không ít lần Xuân Trường khiến người hâm mộ cay cay sống mũi với những nghĩa cử cao đẹp như mang áo khoác cho đồng đội khi U23 Việt Nam sút luân lưu với U23 Qatar dưới cái lạnh -3 độ C của Thường Châu (Trung Quốc), viết tên Tuấn Anh, Văn Thanh lên áo trong ngày ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 hay tặng toàn bộ tiền thưởng của mình cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt khi giành Quả bóng bạc Việt Nam 2016… Lương Xuân Trường xứng đáng là một cầu thủ toàn diện nhất Việt Nam cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Xuân Trường khiến người ta khâm phục bởi tài năng, trí tuệ và sự điềm đạm.

Đây không phải là lần đầu tiên Xuân Trường nhận được những bức thư đầy cảm động của các cổ động viên. Ngay khi chia tay Buriram United, Xuân Trường cũng được một CĐV nữ viết thư an ủi và động viên và mới đây nhất lá thư 1300 chữ đầy cảm động của CĐV 12 tuổi.

Mỹ Tiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/fan-nu-thai-lan-viet-thu-gui-xuan-truong-toi-da-3-lan-khoc-vi-ban-6376330.html