Fan Malaysia xếp hàng thâu đêm săn vé xem chung kết
Biển người tập trung mua vé ở Bukit Jalil để tìm vận may săn được tấm vé trận Malaysia-Việt Nam. Dòng người vẫn ùn ùn kéo về trong khi 90.000 vé gần như đã hết.
Vé vừa mở bán đã gần như hết sạch. Đêm 8-12 và đến sáng ngày 9-12, hơn 6.000 fan vẫn vật vã chờ đợi để được mua những tấm vé xem chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa chủ nhà Malaysia và đội tuyển Việt Nam.
Rất nan giải, sân vận động Bukit Jalil có sức chứa tối đa 90.000 khán giả nhưng nhu cầu vẫn tăng cao khủng khiếp. Các hình thức bán vé qua mạng, bán trực tiếp tại các quầy cũng không thể đáp ứng được nhu cầu người xem.
Cả nước Malaysia đổ về Kuala Lumpur để vừa kết hợp du lịch vừa xem trận chung kết.
Số vé còn lại chỉ còn vài ngàn, nằm ở những vị trí không đẹp và thậm chí ở khu đứng xem nhưng người hâm mộ vẫn không ngần ngại chờ đợi. Ước lượng có đến khoảng 10.000 người đang xếp hàng tại đây.
Malaysia đang tính đến phương án đặt màn hình khổng lồ ở ngoài sân Bukit Jalil, sân Shah Alam và các quảng trường để giải quyết tình trạng khan vé.
Trận chung kết lượt đi hứa hẹn sẽ cực sốt và cực nóng từ trên mặt sân lẫn trên bốn khán đài đối với tuyển Việt Nam.