Fabregas rơi nước mắt trong ngày cuối chơi cho Chesea

Trong trận cuối cùng thi đấu cho Chelsea trước khi chuyển đến đội bóng mới Monaco, tiền vệ Cesc Fabregas đã không giấu được những giọt nước mắt.

Trong trận đấu vòng 3 FA Cup diễn ra đêm qua, Chelsea đã dễ dàng đánh bại Nottingham Forest 2-0 với cú đúp của Alvaro Morata.

Đây cũng là trận đấu thứ 501 của Fabregas ở các giải đấu bóng đá Anh (trong màu áo Arsenal và Chelsea), cũng lần cuối ra sân trong màu áo Chelsea của tiền vệ tài năng, nhưng lận đận này.

Fabregas đã được thay ra ở những phút cuối và cầu thủ người Tây Ban Nha đã không kìm nổi cảm xúc. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã rơi lệ khi chia tay các cổ động viên.

Trận này, Fabregas đã được HLV Maurizio Sarri ưu ái khi trao băng đội trưởng. Fabregas có cơ hội ghi dấu ấn trong trận đấu cuối này khi được giao đá penalty trong hiệp 1, nhưng lại đá hỏng.

"Thời gian trôi quá nhanh. Có cảm giác như tôi mới chơi bóng chuyên nghiệp từ tuần trước, nhưng giờ đã 15 năm trôi qua...", Fabregas phát biểu sau trận.

Về quả phạt đền hỏng ăn trong trận, Fabreagas nói: "Cái ngày tôi tròn 100 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, tôi cũng đá hỏng penalty. Đó dường như là định mệnh".

Kể từ khi chuyển từ Barcelona đến Chelsea năm 2014, Fabregas đã thi đấu 198 trận ở các mặt trận, ghi 22 bàn.

Đông Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/fabregas-roi-nuoc-mat-trong-ngay-cuoi-choi-cho-chesea-650517.ldo