Ezra Walian khích lệ đồng đội khi tuyên bố 'Indonesia không sợ U.23 Việt Nam'

U.23 Việt Nam sẽ đụng độ Indonesia trong lượt trận thứ hai bảng K. Ezra Walian, ngôi sao bên lề trận đấu đã khích lệ tinh thần đồng đội khi tuyên bố Garuda không nên e dè đối thủ chủ nhà.

Ezra Walian, cầu thủ mang hai dòng máu Indonesia –Hà Lan đã không thể thi đấu cho đội tuyển QG do một điều luật từ FIFA.

Chân sút 21 tuổi quyết định biến mình thành cầu thủ thứ 12 để hỗ trợ đồng đội. Số phận đã đưa chân sút được sinh ra ở Amsterdam có mặt trong danh sách 24 tuyển thủ chính thức của U.23 Indonesia sang Việt Nam tham dự chiến dịch vòng loại bảng K.

Mặc dù trước đó, Ezra tập trung đội tuyển muộn và đồng thời cũng chưa tìm được tiếng nói chung cùng đồng đội nhưng chân sút trẻ này vẫn được HLV Indra Sjafri chọn lựa.

Khi quyết định giữ lại tiền đạo Ezra Walian và loại bỏ Todd Rivaldo Ferre, cầu thủ tấn công trẻ xuất sắc của bóng đá indonesia, nhà cầm quân 56 tuổi đã quyết định chọn lựa sự tươi mới ở hàng tiền đạo.

Thế nhưng điều 8 khoản 1 của FIFA đã đẩy Ezra lên khán đài sân vận động quốc gia Mỹ Đình và buộc anh phải chứng kiến đội nhà bị đánh bại đến 4-0 trước người Thái.

Thất bại đã làm chân sút trẻ mang hai dòng máu Hà Lan – Indo buồn lòng. Tuy nhiên rất nhanh chóng, Ezra đã lập tức đứng dậy. Cầu thủ 21 tuổi quyết định ở lại Việt Nam để hỗ trợ cuộc “đấu tranh sống còn” của các đồng đội trên sân.

“Phải chứng kiến đội nhà thất bại mà không thể làm gì để giúp đỡ, tất nhiên tôi buồn. Thế nhưng giờ đây, tôi không thể tiếp tục buồn nữa bởi chúng tôi (tuyển U.23 Indonesia) phải quên đi thất bại đó và hướng đến trận cầu với Việt Nam.

Phải có được một kết quả tốt trước đối thủ này để nuôi hy vọng giành vé tham dự VCK U.23 châu Á tới đây”, tiền đạo 21 tuổi nói với truyền thông trong nước sau buổi tập tập tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình.

Quan sát trực tiếp từ trên khán đài trong cuộc đối đầu Thái Lan, Ezra thừa nhận rằng các đồng đội của anh thực sự đã không thể hiện hết mình.

Ngôi sao trẻ cũng có những gợi ý riêng cho các đồng nghiệp của mình trước trận đấu thứ hai với Việt Nam sẽ được tổ chức vào tối nay.

“U.23 Indonesia không việc gì phải e dè đối thủ chủ nhà. Mặc dù họ đã đã có chiến thắng 6-0 nhưng mọi thứ có thể xảy ra trong bóng đá.

U.23 Việt Nam là một đội bóng có tổ chức rất tốt. Thế nhưng ở giải đấu U.22 ĐNA chúng tôi đã đánh bại họ. Trước đó ở AFF Cup Indonesia đã chơi rất tốt nên chúng tôi tin rằng đội nhà sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Việt Nam.

Chúng tôi phải chuẩn bị một lần nữa, chuẩn bị chống lại U.23 Việt Nam và cho họ thấy rằng chúng tôi có thể chơi tốt. Indonesia sẽ thể hiện mình với hơn 100 % sức lực để lách mình qua khung cửa hẹp trong cuộc đối đầu vào tối nay”, Ezra động viên đồng đội đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.

Sau khi kết thúc chiên dịch này, Ezra nói rằng anh sẽ sớm trở lại Hà Lan để gia nhập trở lại với RKC Waalwijk. Tương lai sau đó, tuyển thủ này chia sẻ anh vẫn sẽ làm việc chăm chỉ để có thể trở lại đội tuyển quốc gia Indonesia bất cứ khi nào được triệu tập.

"Kế hoạch tiếp theo của tôi sẽ là trở lại câu lạc bộ cũ, RKC Waalwijk. Tôi sẽ phải nỗ lực hơn để duy trì và phát huy phong độ, song song đó vẫn sẽ nuôi hy vọng trở lại chơi bóng ở đội tuyển quốc gia Indonesia trong tương lai. Tôi thực sự muốn thi đấu cho đội tuyển quê cha mình”, Ezra Walian kết luận.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/ezra-walian-khich-le-dong-doi-khi-tuyen-bo-indonesia-khong-so-u23-viet-nam-109648.html