Everton phải trả giá cho James Rodriguez

Vừa ra mắt, James Rodriguez đã trở thành ngôi sao sáng nhất của Everton ở mùa này. Trớ trêu thay, James vừa là điểm mạnh đáng chú ý nhất, vừa là điểm yếu tai hại nhất của Everton. Bậc thầy chiến thuật Carlo Ancelotti sẽ khắc phục được nhược điểm này?

Đấy là lỗi bỏ vị trí của James Rodriguez, là nhược điểm phòng ngự của ngôi sao tấn công này, hay là lỗi chiến thuật của Everton - còn phải tranh luận thêm. Nhưng trước mắt, có một hiện tượng rõ ràng: Everton thường xuyên thua “từ vị trí của James Rodriguez”. Trong 3 trận gần đây nhất của James ở Premier League, Everton chịu đến 4 bàn thua như vậy.

Kịch bản quen thuộc: trung vệ đối phương có bóng, James lập tức lao đến trung vệ còn lại để pressing, nhưng trung vệ có bóng lại không chuyền cho người đứng bên cạnh, như toan tính của James, mà chuyền thẳng vào chỗ trống do James để lại (trận gặp Liverpool). Hoặc: hàng thủ Everton phải mất thêm một hậu vệ để bọc lót sau lưng James, và khi đối phương tiếp tục khai thác hành lang ấy thì Everton hết người (trận gặp Southampton). Cuối cùng, kể cả những lúc James không bỏ quên vị trí, anh vẫn là nhược điểm để đối phương khai thác (trận gặp M.U). James rất xoàng khi phải hỗ trợ phòng thủ. Hình ảnh phổ biến: khi đối phương chuẩn bị “tung đòn” ở vị trí của James trong đội hình Everton, thì anh còn đứng xa tít phía trên.

Tất nhiên, đóng góp của James cho hàng công là quan trọng và rõ ràng đến mức, Everton có phải trả giá trong khía cạnh phòng ngự thì... cũng đáng. Vấn đề đặt ra chỉ là, HLV Carlo Ancelotti sẽ giải quyết tình trạng này như thế nào. Giải pháp tốt nhất là làm sao... không cần giải pháp? Đấy là ý kiến cho rằng mọi chuyện vẫn sẽ ổn thỏa nếu James cứ tỏa sáng mãi ở trận địa tấn công! Khéo tưởng tượng! Trên thực tế, bóng đá đâu thể đơn giản như thế được (chính bạn còn chưa biết chắc phong độ của mình trong trận sắp tới, lấy đâu ra cái điều thoạt nghe thì có vẻ hay: “cứ tỏa sáng mãi”).

Hồi ở Real Madrid, Ancelotti từng giải quyết vấn đề tương tự (Cristiano Ronaldo đá cánh, chỉ muốn tấn công chứ không chịu tham gia phòng ngự). Lạ hơn nữa, chính Everton trước đây cũng từng phải hy sinh một vị trí phòng thủ để phát huy mũi tấn công. Suốt nhiều năm liền, hậu vệ trái Leighton Baines (vừa giải nghệ cuối mùa vừa qua) là nguồn phát động tấn công cho Everton. Anh cầm trịch, tổ chức, châm ngòi, quyết định phần lớn các pha tấn công của đội. Hệ quả là nguyên đội hình Everton - chứ chẳng phải vị trí nhất định nào - phải luôn sẵn sàng bọc lót cho Baines, tùy tình huống cụ thể. Trung vệ, tiền vệ trụ, thậm chí cả “số 10” trong đội hình Everton đều có lúc phải bọc lót cho Baines lên tổ chức tấn công!

Đấy thật ra là tình trạng rất phổ biến trong bóng đá đỉnh cao. Cho nên, giải quyết nhược điểm phòng ngự tại vị trí của James Rodriguez, trên nguyên tắc, không bao giờ là việc khó (đề tài hấp dẫn ở đây chỉ là: giới hâm mộ Everton đang sốt ruột chờ xem cách chỉnh sửa cụ thể của HLV Ancelotti). Không còn thời gian nữa, bởi đối phương đều đã nhận ra tử huyệt trong đội hình Everton rồi. Đâu phải là chuyện ngẫu nhiên khi Everton toàn thắng 4 trận đầu tiên, rồi chỉ hòa trận thứ 5 và thua tuyệt đối 3 trận tiếp theo, ở Premier League. Cũng cần nói thêm: trong hoàn cảnh cực kỳ điên rồ đã được biết đến của thứ bóng đá hiện tại, điều quan trọng nhất dẫn đến thành công không phải là khâu chuẩn bị hoàn hảo, mà là khả năng điều chỉnh những chỗ hỏng hóc!

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202011/everton-phai-tra-gia-cho-james-rodriguez-2509368/