Everton 4-0 West Ham: Đêm diễn kỳ lạ của Wayne Rooney

Trong ngày gặp lại ông thầy cũ David Moyes, cựu tiền đạo M.U Wayne Rooney đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick và một đường kiến tạo giúp Everton hủy diệt West Ham 4-0 trên sân nhà Goodison Park, nơi mà 'Big Sam' rục rịch chuẩn bị ra mắt The Toffees.

Cầu thủ chơi hay nhất trong trận đấu giữa Everton và West Ham vào rạng sáng nay không ai khác chính là Wayne Rooney. Cựu cầu thủ của M.U đã trở thành cơn ác mộng với Joe Hart, người từng "làm nền" cho Rooney lập siêu phẩm khi anh còn bảo vệ khung thành cho Man City.

Phút 18, Rooney bước lên thực hiện penalty cho Everton, sau khi Joe Hart phạm lỗi với Calvert-Lewin trong vòng cấm. Thủ môn người Anh đã cản phá được cú sút của Rooney trên chấm 11m, nhưng sau đó, quả bóng văng ra đúng vị trí của cựu tiền đạo của M.U và anh đã đánh đầu chính xác để mở tỉ số trận đấu.

10 phút sau đó, lưới của Joe Hart tiếp tục rung lên và người lập công lại là Rooney với pha thoát xuống chọn vị trí như "đánh hơi bàn thắng" và dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm.

Phút 66, Joe Hart băng ra khỏi vòng cấm để phá bóng, nhưng rất tiếc cho thủ môn của West Ham bởi trái bóng sau đó đã đi đến đúng vị trí của Rooney. Có bóng cự ly 64m, Rooney đã quyết định dứt điểm bằng cảm giác tuyệt vời đưa bóng găm thẳng vào khung thành bỏ trống của West Ham bỏ trống. Một tuyệt phẩm khiến người hâm mộ Quỷ đỏ gợi nhớ bàn thắng nổi tiếng của huyền thoại David Beckham.

Wayne Rooney lập siêu phẩm ở cự ly 64m

Đây cũng là cú hat-trick đầu tiên sau 6 năm của cựu tiền đạo M.U. Tính đến thời điểm này của mùa giải, “Gã Shrek” đã có 8 lần lập công sau cho Everton.

Người ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho Everton là đội trưởng Ashley Williams bằng bàn thắng ở phút 78 và Rooney tiếp tục là người ghi dấu ấn với pha kiến tạo từ tình huống đá phạt góc.

Với 3 điểm có được ở trận đấu này, The Toffees đã leo lên vị trí thứ 13 trên BXH. Dường như sự có mặt của ông thầy mới Sam Allardyce đã giúp Wayne Rooney và đồng đội chiến đấu mãnh liệt hơn và giành phần thắng một cách đầy thuyết phục.

Trong khi Everton đã sống lại hy vọng về việc thầy trò Big Sam cùng nhau vượt qua cơn khủng hoảng thì West Ham vẫn chưa thoát khỏi cơn bĩ cực cho dù đã thay tướng để bổ nhiệm David Moyes.

Minh Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/everton-40-west-ham-dem-dien-ky-la-cua-wayne-rooney-346-258361.html