Everton 2- 0 Chelsea: Dấu chấm hết cho cuộc đua tốp 4

Chelsea từng là đội có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua tốp 4, thậm chí có thể giành vị trí thứ 3 của Tottenham khi có tới 2 trận chưa đấu so với đối thủ trong khi khoảng cách chỉ có 5 điểm. Nhưng trận hòa tai hại trước Wolverhampton và đặc biệt là trận thua 0-2 trước Everton tối qua đã cuốn đi hết các lợi thế đó. Sarri vẫn nói cứng rằng cơ hội để Chelsea cán đích ở vị trí thứ 4 còn nguyên nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là sự biện hộ của ông trước sức ép từ dư luận. Có lẽ Sarri đang làm việc những ngày cuối cùng của mình tại Chelsea, kể cả khi Chelsea có đoạt được chức vô địch Europa League.

Trước đối thủ rất khó chơi là Everton, Chelsea đã nhập cuộc chủ động và liên tục dồn ép đối thủ, nếu may mắn hơn ngay hiệp 1, Chelsea đã có ít nhất 3 bàn thắng với các pha dứt điểm của Pedro, Higuain và đặc biệt là Hazard. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Pickford và cầu môn đã cứu cho Everton kết thúc hiệp 1 với tỷ số 0-0. Tỷ số này hoàn toàn nằm trong toan tính chiến thuật của đội nhà bởi ngay đầu hiệp 2, Everton đã chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Ngay lập tức, sự xoay chuyển này mang lại bàn thắng khi Richarlison đánh đầu cận thành mở tỷ số. Hàng thủ của Chelsea đã thi đấu như mơ ngủ trong tình huống chống bóng bổng và tiếp tục thể hiện sự chệch choạc trong các phút tiếp theo. Để lật ngược thế cờ, Sarri đã có sự điều chỉnh khi đưa Loftus-Cheek Giroud và Hudson-Odoi vào sân. Nhưng khi bàn thắng chưa tới thì sự lóng ngóng của Marcos Alonso lại khiến Chelsea phải trả giá với tình huống bị thổi phạt đền. Sigurdsson đã thắng được Kepa sau pha sút bồi cận thành và tỷ số chung cuộc là 2-0.

Sự vô duyên của Higuain, Nguồn: www.chelseafc.com

Sự vô duyên của Higuain, Nguồn: www.chelseafc.com

Sự bất lực của Sarri, Nguồn: www.chelseafc.com

Suốt kể từ khi Chelsea bị dẫn bàn tới khi kết thúc trận đấu, số ít khán giả có mặt trên sân của Everton vẫn cổ vũ nhiệt tình cho đoàn quân của Sarri. Nhưng trên sân, các cầu thủ Chelsea trình diễn một bộ mặt rất bạc nhược và rời rạc. Chỉ một mình Hazard vùng vẫy là không đủ để cứu Sư tử xanh. Trận thua này khiến Chelsea dậm châm tại chỗ ở vị trí thứ 6 và gần như không còn cơ hội để cạnh tranh vị trí vào tốp 4. Các đối thủ xếp trên Chelsea, đặc biệt là Arsenal sẽ không còn phải gặp các đội trong tốp 6. Trong khi đó, Chelsea sẽ còn một trận tử chiến với Quỷ đỏ.

Nguồn: Trang Fanpage Chelsea Football Club

Sarri vẫn nói cứng rằng cơ hội của Chelsea còn nguyên để vào tốp 4 nếu như họ vẫn đá như trong hiệp 1 với Everton. Tuy nhiên, chắc ông cố quên rằng, một trận bóng có tới 2 hiệp và tỷ số chung cuộc sẽ được quyết định trong hiệp 2. Vì thế, lúc này việc Chelsea buông Ngoại hạng Anh là điều rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, vô địch Europa League hay không sẽ là chuyện khác. Trước mắt, Chelsea là đội có lợi thế ở tứ kết khi gặp đối thủ yếu nhất ở vòng này. Nhưng với sự thất thường hiện có, chẳng ai dám chắc Chelsea có thể đi tới trận chung kết. Còn với Sarri dù có vào được tốp 4 hay vô địch Europa League hay không thì có lẽ những ngày tháng ở Chelsea của ông cũng sắp hết.

Đội hình xuất phát:

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta (c), Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso; Kante, Jorginho (Hudson-Odoi 74), Barkley (Loftus-Cheek 65), Pedro, Higuain (Giroud 65), Hazard.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman (c), Keane, Mina Digne; Gueye, Gomes (Schneiderlin 68), Richarlison, Sigurdsson (Davies 86), Bernard (Walcott 78); Calvert-Lewin.

Ghi bàn: Richarlison 49, Sigurdsson 72.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/everton-2-0-chelsea-dau-cham-het-cho-cuoc-dua-top-4-49689.html