Everton 0-0 Liverpool: những đứa trẻ vùng Merseyside

Arsenal đã từng bị chế nhạo là đội bóng của những đứa trẻ khi thường xuyên tỏ ra thiếu bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Nhưng giờ có lẽ họ đã được an ủi phần nào khi Liverpool - ứng cử viên vô địch Ngoại hạng Anh năm nay cũng đang giống như đội bóng của những đứa trẻ.

Sau cú trượt chân lịch sử của Steven Gerrard, chưa mùa giải nào trong kỷ nguyên Premier League người hâm mộ của The Kop lại cảm thấy chức vô địch gần với họ như ở mùa giải này. Tuy nhiên, sau trận Derby vùng Merseyside tối qua, cổ động viên của Liverpool đang cảm thấy bất an khi những cú sảy chân trong quá khứ lại ùa về. Sự thiếu bản lĩnh của Lữ đoàn đỏ lại được bộc phát trong những trận cầu quyết định. Hôm qua, trên sân của Everton tuy không có cú trượt chân nào như của Steven Gerrard nhưng niềm tin cho mùa giải vô địch đầu tiên của Liverpool đã bắt đầu lung lay.

Jürgen Klopp hiểu rằng, Derby vùng Merseyside chưa bao giờ là dễ dàng cho dù ở kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Vì thế, Liverpool đã vào trận với đội hình mạnh nhất và quyết tâm chiến thắng để giành lại ngôi đầu. Sự kỳ vọng đương nhiên đặt trên vai của Mohamed Salah, ngôi sao số 1 của The Kop nhưng cũng là cầu thủ bị chỉ trích rất nhiều vì không thể hiện được mình trong các trận cầu lớn. Tuy nhiên, lại một lần nữa, Mohamed Salah khiến người hâm mộ The Kop thất vọng khi gần như vô hại trước khung thành của Everton. Ở ngoại hạng Anh mùa này, Salah gần như im tiếng trong các trận đấu với nhóm Big Six. Và ở trận Derby đêm qua, Salah tiếp tục tịt ngòi.

Liverpool kiểm soát bóng được 60%, đây là chỉ số duy nhất họ hơn được đội chủ nhà. Các chỉ số thống kê khác đều cho thấy họ không hơn, thậm chí còn kém hơn nhiều so với Everton, nhất là về các cơ hội uy hiếp khung thành. Nếu hàng thủ Liverpool không chơi tốt, đặc biệt là Van Dijk, có lẽ The Kop đã ra về trắng tay.

Sau trận hòa với MU, Jürgen Klopp đã rất tức giận khi với các học trò của mình khi không thể tận dụng lợi thế đối thủ bất đắc dĩ phải thay tới 3 vị trí ngay trong hiệp 1. Nhưng ở trận đấu hôm qua với Everton, có lẽ ông hiểu rằng, thứ mà Liverpool thiếu chính là bản lĩnh. Và ở một đấu trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, nếu thiếu bản lĩnh thì đừng mơ vô địch. Một đội bóng vô địch thì chắc chắn không thể là đội bóng của những đứa trẻ.

Thục Phán

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/everton-00-liverpool-nhung-dua-tre-vung-merseyside-49396.html