Europa League: Arsenal, Man Utd thắng nghẹt thở

Cùng chinh chiến tại đấu trường Europa League, cả MU lẫn Arsenal đều phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ở lượt trận thứ ba

Arsenal ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. HLV Unai Emery quyết định cất tiền đạo trụ cột Aubameyang, để chờ đợi vào một tiền đạo vừa mới trở lại sau chấn thương là Lacazette. Tuy nhiên, khi những phép tính của nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn chưa phát huy tác dụng, thì Arsenal đã phải nhận bàn thua đau.

Ngay phút thứ 8, Marcus Edwards đã mang về bàn mở tỷ số cho Vitoria Guimaraes sau một pha xử lý điệu nghệ và dứt điểm tinh tế trong vòng cấm địa Arsenal. Bàn thắng này khiến "Pháo thủ" phải đẩy nhanh tốc độ trận đấu.

Nhưng cũng phải đến phút 32, đội chủ sân Emirates mới có bàn gỡ hòa, sau pha dứt điểm thành bàn của cầu thủ trẻ Martinelli. Tuy nhiên, niềm vui của Arsenal ngắn chẳng tày gang, bởi chỉ 4 phút sau, Bruno Duarte lại đưa đội bóng Bồ Đào Nha vượt lên một lần nữa.

Trong hiệp 2, Arsenal dốc toàn lực tấn công. Và cũng giống như hiệp 1, hàng công "Pháo thủ" chỉ chơi hay ở nửa cuối hiệp 2. Phút 80, Nicolas Pepe đưa trở lại vạch xuất phát, sau một quả đá phạt thành bàn. Và vẫn chính tân binh đắt giá nhất lịch sử châu Phi này là người ấn định cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Arsenal với bàn thắng ở phút 90+3.

Thắng nghẹt thở Vitoria Guimaraes với tỷ số 3-2, Arsenal tiếp tục dẫn đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Vitoria Guimaraes xếp cuối bảng, toàn thua cả 3 trận.

Martial giúp MU giành 3 điểm khó nhọc trước Partizan

HLV Solskjaer tiếp tục dùng sơ đồ 3-5-2 cho MU, khi đội bóng Anh đón chào sự trở lại của tiền đạo Martial. MU nhập cuộc chậm rãi và nhường thế trận cho Partizan. Tuyến giữa đội khách dù đông hơn về quân số nhưng không thể cầm được bóng, tạo ra một hình ảnh tương đối bạc nhược.

McTominay là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của MU trong quãng thời gian bế tắc của "Quỷ đỏ" với những pha tranh chấp và nỗ lực dứt điểm. Lối chơi kín kẽ và quyết tâm của Partizan giúp họ có một lần đưa bóng đến cột dọc khung thành thủ môn Romero, ngay sau khi Lingard có một pha dứt điểm khéo léo bên ngoài vòng cấm cũng tìm đến cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Những tưởng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỉ số hòa 0-0 thì ở phút 42, hậu vệ trái của MU Williams bị phạm lỗi trong vòng cấm. Martial bước lên thực hiện pha sút 11m chính xác, đánh lừa thủ môn Stojkovic, mở tỉ số cho “Quỷ đỏ”. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Partizan chơi quyết tâm hơn, trong khi MU dù có sự góp mặt của bộ đôi tấn công Daniel James và Rashford vẫn không tạo ra nhiều khác biệt. Hệ thống phòng ngự của đội khách tỏ ra vô cùng hớ hênh và chỉ nhờ tài năng của Romero mà "Quỷ đỏ" giữ được sạch lưới ở trận này.

Những phút cuối trận chứng kiến MU thi đấu như một đội bóng cửa dưới khi phòng ngự co cụm, trong khi không thể tung ra những đòn phản công.Trong khi đó, Partizan bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, đặc biệt là những pha dứt điểm của Sadiq, Asano và Natcho. Dẫu sao, đội khách vẫn bảo vệ thành công thắng lợi 1-0 trên đất khách.

Nguyên Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/europa-league-arsenal-man-utd-thang-nghet-tho-355849.html