EURO 2020: Hungary ngẩng cao đầu nói lời chia tay

Nếu nhìn vào thành tích trên bảng xếp hạng, ĐT Hungary dường như không đáng chú ý, khi họ chỉ đứng ở vị trí cuối bảng F và không giành nổi một trận thắng nào, sớm phải rời cuộc chơi. Tuy nhiên, đó là cách đánh giá chỉ qua những con số.

Trên thực tế, xuyên suốt cả hành trình dù ngắn ngủi tại EURO 2020, Hungary là một trong số ít đội bóng thể hiện được cảm hứng trên sân.

Các cầu thủ Hungary ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cầu thủ Hungary ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Rơi vào bảng đấu được coi là “tử thần” cùng các tên tuổi lớn Đức, Pháp và Bồ Đào Nha, nhưng qua mỗi trận, Hungary lại giúp người xem thêm yêu trái bóng tròn. Trong trận ra quân, Hungary đầy kiên cường và suýt chút nữa có bàn thắng dẫn trước Bồ Đào Nha nếu không có VAR từ chối công nhận.

Trong 6 phút cuối, đội bóng của HLV Marco Rossi để thua 3 bàn, nhưng mọi thứ khởi nguồn từ một tình huống sút đập chân may rủi. Tiếp đó, Hungary làm mọi người sững sờ khi cầm hòa ĐKVĐ thế giới Pháp trong 1 trận đấu cũng căng thẳng không kém trận đầu tiên ở Budapest. Tới trận cuối cùng, khi phải di chuyển tới Đức, đã có nhiều ý kiến nhận định rằng Hungary khó có thể có điểm vì họ mất lợi thế “sân nhà”. Tuy nhiên, trong 90 phút diễn ra trên sân vận động Allianz Arena, Đức mới là đội bóng bị đẩy vào tình thế lo lắng nhiều hơn. Hai lần vươn lên dẫn trước, hai lần Hungary đặt Đức vào tình thế hiểm nguy. Dĩ nhiên, số phận trận đấu đã ngã ngũ sau tình huống san bằng tỉ số 2-2 của Leon Goretzka cho Đức ở cuối trận, nhưng một lần nữa, Hungary cho thấy họ là tập thể kiên cường, luôn quyết tâm trong những tình huống khó khăn nhất.

Bóng đá luôn mang lại cảm xúc không tưởng cho người xem. Có lẽ, những cổ động viên Hungary tới Đức đã mơ về một trận thắng ngoài sức tưởng tượng. Xuyên suốt cả trận đấu, những cái tên nổi bật nhất của Hungary tại giải đấu năm nay như Adam Szalai, Roland Sallai, Attila Fiola, Adam Nagy… đã mang tới niềm cảm hứng lớn, xứng đáng với những gì mà thế hệ trước của những Ferenc Puskas hay Nandor Hidegkuti làm được.

Khi hồi còi chung cuộc vang lên, các cầu thủ Hungary đã tiến về khán đài nơi cổ động viên nhà ngồi để gửi lời cảm ơn họ đã tới tận Đức để cổ vũ. Đã có những cầu thủ không cầm được nước mắt. Họ chỉ cách chiếc vé vào vòng tiếp khoảng 10 phút nữa thôi. Bóng đá là vậy, đôi khi rất bay bổng nhưng đôi khi lại nghiệt ngã. Hành trình EURO 2020 của Hungary khép lại trong niềm tự hào, lúc này tại thủ đô Budapest, người hâm mộ đang chờ đón họ trở về nhà.

Anh Hiển (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/euro-2020-hungary-ngang-cao-dau-noi-loi-chia-tay-20210624164257063.htm