EURO 2020: Bồ Đào Nha thành cựu vương

Thất bại tối thiểu trước tuyển Bỉ tại lượt đấu vòng 1/16 đội diễn ra vào rạng sáng 28.6 (giờ Việt Nam), tuyển Bồ Đào Nha chính thức trở thành cựu vương tại VCK EURO 2020.

Bỉ gặp Bồ Đào Nha là một trong những cặp đấu được chờ đợi nhất ở vòng knock-out VCK EURO 2020, hứa hẹn sẽ tạo nên bữa tiệc tấn công mãn nhãn. Thế nhưng thực tế trên sân không hẳn đã diễn ra như vậy.

Tuyển Bồ Đào Nha đã có một trận đấu thất vọng

Vì tính chất quan trọng của trận đấu, cả Bỉ và Bồ Đào Nha đều chơi thận trọng, rình rập cơ hội trong hiệp 1. Tưởng chừng như 45 phút đầu tiên sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thì khoảnh khắc tỏa sáng của Thorgan Hazard ở phút 42 với pha nã đại bác từ cự ly khoảng 25m hạ gục thủ môn Rui Patricio để mở tỷ số của trận đấu cho tuyển Bỉ.

Tuyển Bồ Đào Nha đã chơi cực kỳ nỗ lực trong hiệp 2. Các nhà ĐKVĐ tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng lần lượt Diogo Jota, Ruben Dias hay Raphael Guerreiro đều không thể đánh bại thủ môn Thibaut Cortois. Chung cuộc, Bồ Đào Nha chịu thất bại 0-1 và chính thức trở thành cựu vương của EURO 2020.

“Chúng tôi đã chơi hết mình. Các cầu thủ cảm thất rất buồn bã. Thú thực, tôi không biết phải nói gì nữa. Chúng tôi đã tin là sẽ thắng trận này. Thế rồi Bỉ ghi bàn còn chúng tôi thì không. Bóng đá là thế. Các cầu thủ đã cống hiến hết mình”, HLV tuyển Bồ Đào Nha - Fernando Santos nói sau trận đấu.

Ngay sau khi tiếng còn kết thúc trận đấu vang lên, Ronaldo và các đồng đội đã đỗ gục trên sân với nỗi thất vọng. Việc Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8 cũng đồng nghĩa với việc Ronaldo hết cơ hội tỏa sáng và số bàn thắng của anh ở EURO 2020 sẽ dừng lại ở con số 5. Rất có thể đây sẽ là kỳ EURO cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao 36 tuổi.

VĨNH HẢI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/41940/euro-2020-bo-dao-nha-thanh-cuu-vuong