Ethiopia, nơi sở hữu vùng trũng thế giới với nền nhiệt 50 độ C

Kinh tế chưa phát triển nhưng Ethiopia thu hút du khách nhờ khung cảnh thiên nhiên ấn tượng và nền văn hóa độc đáo. Đây được xem là điểm đến nổi bật ở khu vực Sừng châu Phi.

Vùng trũng Danakil:  Nằm giữa Ethiopia và Eritrea, vùng trũng Danakil là một trong những nơi khô và nóng nhất Trái Đất với nhiệt độ thường xuyên lên tới 50 độ C. Khu vực siêu thực này có các núi lửa hoạt động, đồng bằng muối, suối nước nóng và hồ nham thạch. Tất cả tạo nên khung cảnh như đang ở một thế giới khác. Đây cũng là điểm thấp nhất châu Phi và thấp thứ hai thế giới (chỉ sau Biển Chết). Ảnh: Adventure.

Vùng trũng Danakil: Nằm giữa Ethiopia và Eritrea, vùng trũng Danakil là một trong những nơi khô và nóng nhất Trái Đất với nhiệt độ thường xuyên lên tới 50 độ C. Khu vực siêu thực này có các núi lửa hoạt động, đồng bằng muối, suối nước nóng và hồ nham thạch. Tất cả tạo nên khung cảnh như đang ở một thế giới khác. Đây cũng là điểm thấp nhất châu Phi và thấp thứ hai thế giới (chỉ sau Biển Chết). Ảnh: Adventure.

Lalibela: Khu định cư có lịch sử từ thời trung cổ này được thiết kế để trở thành Jerusalem thứ hai. Người dân nơi đây ngày nay vẫn tự hào về điều này. Lalibela có 11 nhà thờ do vua Lalibela xây dựng từ thế kỷ 12. Tất cả đều hình thành nhờ việc đào sâu vào lòng đá, trong đó nổi tiếng nhất là thánh đường St George. Ảnh: Vogue.

Harar: Thành cổ thiêng liêng này có hệ thống đường phố chằng chịt như mạng nhện. Đây từng là đường thương mại nối châu Phi và Trung Đông. Ngày nay, Harar là điểm du lịch quyến rũ với tường thành ấn tượng, các công trình cổ và gần 100 nhà thờ Hồi giáo. Một hoạt động thú vị ở đây là tour cho linh cẩu ăn ở ngoại thành, truyền thống đã kéo dài nhiều thế hệ và du khách có thể tham gia nếu đủ can đảm. Ảnh: Reuters.

Khu bảo tồn voi Babile: Ethiopia giờ chỉ còn khoảng 1.000 con voi, trong đó đàn lớn nhất sống ở khu bảo tồn Babile. Cách Harar không xa, Babile còn có nhiều động vật hoang dã ấn tượng, từ linh dương, sư tử, báo tới các loài chim. Khoảng 400 con voi sống ở đây và bạn có thể đăng ký tour đi bộ được tổ chức hàng ngày để ngắm nhìn chúng. Ảnh: Conservation Action Trust.

Thung lũng Rift: Thung lũng này được hình thành từ chuỗi 7 hồ nước. Du khách và người địa phương thường đến đây để tắm suối nước nóng. Ngoài ra, du khách còn được chiêu đãi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và ngắm nhìn những động vật hoang dã trên chuyến đi dọc chiều dài thung lũng. Ảnh: Fklm-tours.

Thác Blue Nile: Sông Nile, con sông dài nhất châu Phi, có hai nhánh là White Nile và Blue Nile. Nhánh Blue Nile bắt đầu từ Ethiopia và dọc theo đó, bạn sẽ tìm thấy thác Blue Nile với vẻ ngoạn mục có thể sánh ngang Niagara. Được người địa phương gọi nơi này là Tis Abbay - “đám khói lớn”, thác nước cao tới 45 m vào mùa mưa. Cách đó không xa là cây cầu đá đầu tiên của Ethiopia, được xây dựng vào thế kỷ 17. Ảnh: Ctsnow.

Thung lũng Omo: Tới đây, du khách sẽ có cơ hội tiếp xúc với các bộ tộc bản địa của Ethiopia. Các bản làng ở Hạ Omo chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc sống hiện đại. Ở làng Daasanach, bạn sẽ thấy những người Mursi với chiếc đĩa truyền thống được lồng vào vành môi, hay lễ nhảy bò của người Hammer. Khu vực này còn có cảnh quan tươi đẹp, với đồng cỏ rộng lớn dẫn tới những khu rừng trên đồi. Ảnh: The New York Times.

Gondar: Lâu đài do Hoàng đế Fasiladas xây dựng vào thế kỷ 18 được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới với quy mô lớn và các công trình phô diễn sự giàu có. Du khách có thể đi bộ ở đây, tự mình khám phá và ngắm nhìn dấu ấn thời gian còn lưu lại. Ảnh: Backpackerlee.

Aksum: Aksum được cho là nhà của Nữ hoàng Sheba và nơi nằm đặt Chiếc hòm giao ước. Thành phố thuộc hàng cổ nhất châu Phi này có nhiều điều cho bạn khám phá, từ khu nhà thờ St. Mary of Zion, tháp Aksum, tới các tu viện trên núi hay lăng mộ ngầm dưới lòng đất. Ảnh: Everything Everywhere.

Addis Ababa: Dù là một thành phố lớn với hơi thở hiện đại, xe cổ ở Addis Ababa vẫn phải nhường đường cho những đàn gia súc. Tới đây, bạn có thể ghé thăm khu chợ lớn nhất châu Phi, những thánh đường lộng lẫy, nhà thờ và bảo tàng ấn tượng. Addis Ababa có sự pha trộn hoàn hảo giữa nét truyền thống và hiện đại của Ethiopia. Ảnh: HandZaround.

An Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ethiopia-noi-so-huu-vung-trung-the-gioi-voi-nen-nhiet-50-do-c-post925335.html