Erling Haaland - Bản năng sát thủ được đánh thức dưới bàn tay Solskjaer

Trước khi khẳng định tên tuổi, Erling Haaland từng rơi vào khủng hoảng nhưng đã tìm thấy bước ngoặt đổi đời dưới sự dẫn dắt của Solskjaer.

Trở lại những ngày đầu năm 2018, đó là quãng thời gian kỳ lạ nhưng rốt cuộc lại trở thành bước ngoặt sự nghiệp của tôi. Tôi vừa bước vào mùa giải thứ hai cùng Molde sau khi chuyển đến từ Bryne.

Mọi thứ bắt đầu từ trận gặp Kristiansund. Molde thua 0-1. Tôi có cơ hội đối mặt thủ môn vào cuối trận nhưng lại bỏ lỡ một cách vô duyên.

Erling Haaland và Solskjaer thời còn sát cánh ở Molde. (Ảnh: Getty)

Erling Haaland và Solskjaer thời còn sát cánh ở Molde. (Ảnh: Getty)

Sau thất bại ấy, toàn đội được nghỉ lễ một tuần. Tôi sang Marbella (Tây Ban Nha) cùng anh trai, cậu bạn Alexander và hai đồng đội Fredrik Aursnes, Eirik Hestad. Chúng tôi vừa tập luyện, vừa nạp lại năng lượng dưới ánh nắng mặt trời.

Trở về sau kỳ nghỉ, tôi vào sân thay người trong cuộc tiếp đón Stabaek. Cơ hội đến, tôi ra chân sút rất mạnh. Nhưng bóng đi vào giữa khung thành, không có gì hiểm hóc và không có bàn thắng.

Trong lòng tôi là một mớ hỗn độn. Quãng thời gian đó thực sự rất bế tắc với một tiền đạo 17 tuổi. Cảm giác như mọi thứ đều chống lại tôi, ngay cả trong những buổi tập.

Tôi vẫn nhớ về mấy giờ tập thêm. Tôi đứng trước thủ môn và khung thành, đón những quả tạt từ HLV Ole Gunnar Solskjaer rồi liên tiếp dứt điểm hỏng ăn.

Cho đến trận gặp Brann, đội khi ấy đang dẫn đầu giải VĐQG Na Uy. Họ có hàng phòng ngự vững vàng và rất ít để thủng lưới. Ole gặp tôi vào bảo: “Trận tới cậu sẽ đá chính, thế nên hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

À quên, ông ấy không chỉ trao cho tôi cơ hội đá chính mà còn chỉ cho tôi những bí quyết của một cây săn bàn thực thụ.

Đầu tiên là dứt điểm một chạm. Không cần dùng quá nhiều lực như muốn xé nát khung thành đối phương. Đó là điều khá mới mẻ và tôi cũng không nắm bắt ngay được. Tôi đã không ghi được bàn nào trong buổi tập hôm ấy.

Ole cũng chỉ cho tôi cách căn nhịp, giữ bình tĩnh và chuẩn bị khi quan sát đường bóng. Phải làm sao để đánh hơi thấy cơ hội và ghi bàn. Ông ấy đã dạy cho tôi những thứ đáng giá.

Dù mọi chuyện không mấy suôn sẻ trên sân tập, nhưng cậu bạn cùng phòng Eirik Hestad đã giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tâm lý của tôi thoải mái hơn đôi chút.

Đến ngày thi đấu, tôi khởi động cùng Kristoffer Haugen, cầu thủ mới chuyển đến từ Viking. Chúng tôi giống nhau, thường hay thi đấu ít phút khi vào sân từ ghế dự bị.

Thế rồi, tôi nhìn lên khán đài, thấy ông bà đứng đó trong đám đông CĐV Molde. Tên tôi vang lên khi đọc đội hình xuất phát. Trận đấu bắt đầu. 4 bàn vào lưới Brann. Và phần còn lại thì các bạn đã biết rồi đấy.

Theo VOV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202004/erling-haaland-ban-nang-sat-thu-duoc-danh-thuc-duoi-ban-tay-solskjaer-2480362/