Erik bất ngờ xuất hiện với tạo hình bụi phủi, ương bướng với cả bố mình

Đây là một sự trở lại đầy khác biệt của Erik.

Tối 22/9, Erik chính thức trở lại với sản phẩm mới: Bao giờ đủ lớn, là một dự án tiếp nối tinh thần trẻ trung, năng động đó. Trong đó, hình ảnh nam thần học đường cùng với mái tóc ngố tàu tương phản với phong cách bụi phủi, phong trần trong cùng MV chính là điểm thu hút thú vị cho sự trở lại này của nam ca sĩ.

Đây là dự án hoàn toàn khác biệt với các sản phẩm ra mắt trước đó khi không khai thác về tình yêu đôi lứa nữa mà liên quan đến tình yêu gia đình, cụ thể đó là mối quan hệ giữa bố và con. MV là câu chuyện xoay quanh cuộc sống hai bố con. Trong đó, Erik là một chàng trai có cá tính sôi nổi, ương bướng và luôn khiến bố phải đau đầu bởi độ tuổi nổi loạn của mình. Cả hai bố con nhiều lần gặp những mâu thuẫn liên tục vì không tìm được sự đồng cảm của nhau. Thế nhưng, ban đầu, cậu con trai không hề biết rằng chỉ vì tình thương quá lớn cũng như mong muốn bảo vệ con mình khỏi những cạm bẫy cuộc sống nhưng lại không biết cách thể hiện, hình ảnh người bố trong mắt cậu con trai mới trở nên hà khắc.

Bên cạnh tuyến truyện đưa khán giả đi từ cảm xúc vui vẻ đến hồi hộp rồi bùng nổ cú twist với việc giải cứu những chú chó khỏi bọn trộm, xuyên suốt hình ảnh MV là những khoảnh khắc vui vẻ và ký ức ngọt ngào của hai bố con như: ăn cơm cùng nhau, chơi đùa với chú cún, đèo nhau trên chiếc xe trong cơn mưa bất chợt… Hoặc là những lúc bố sợ con trai kết giao với những người bạn không tốt, bố cằn nhằn vì phong cách của đứa con trai…

Tất cả khắc họa nên những hình ảnh mà Erik tin rằng không ít những đứa con cũng từng trải qua, cũng từng có những lúc trách bố mẹ đã không hiểu hết cho mình.

Tất cả khắc họa nên những hình ảnh mà Erik tin rằng không ít những đứa con cũng từng trải qua, cũng từng có những lúc trách bố mẹ đã không hiểu hết cho mình.

Nhưng thật ra, chính mình cũng đã không thể hiểu nỗi lòng của bố mẹ bởi “khi đóng MV này, Erik bỗng nhớ lại câu mà người ta hay nói con dù lớn thế nào cũng luôn nhỏ bé trong mắt của bố mẹ. Nghĩ đến đó, Erik càng đồng cảm nhiều hơn với ca khúc lần này”.

Erik hào hứng tiết lộ thêm những câu chuyện bây giờ mới kể về bố mình. Kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với bố đó là “Bố có tật là hay ngủ gật. Erik nhớ như in có lần bị cô giáo phạt vì tội nói chuyện trong giờ và phải mời phụ huynh tới. Hôm đó, Erik nghĩ lần này là xong rồi, tối về mình sẽ bị ăn no đòn rồi. Nhưng, không ngờ tới mọi người ơi, tối đó, bố vừa mắng Erik được vài câu thì ngủ gật. Vậy là Erik thoát không bị ăn đòn nữa”.

Erik và ê-kíp đang lên kế hoạch sản xuất một ca khúc mới mà Erik gọi là sản phẩm “đinh” để khép lại dự án âm nhạc trong năm 2020 của mình.

Nam ca sĩ “thả thính” rằng đó nhất định là một sản phẩm nhiều bất ngờ mà Erik đã đầu tư nhiều công sức, thời gian để chuẩn bị.

Anh Min

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/erik-bat-ngo-xuat-hien-voi-tao-hinh-bui-phui-uong-buong-20200922211347137.html