Ép họ hàng ăn món ăn nấu từ 'thịt người' để giải thoát khỏi quỷ

Tại phiên tòa xét xử, Lawrence Paul Anderson đã thừa nhận hành vi giết người hàng xóm, người chú và cháu gái 4 tuổi trong nước mắt và sự ăn năn.

Mới đây, tại phiên tòa xét xử, Lawrence Paul Anderson (42 tuổi) đã thừa nhận toàn bộ tội ác của mình bao gồm sát hại hàng xóm, người chú và cô cháu gái 4 tuổi.

Theo Daily Beast, nghi phạm đã khóc khi trình bày lại toàn bộ chi tiết cách hắn ta cắt bỏ tim của hàng xóm rồi nấu chín với khoai tây cho người thân ăn trước khi sát hại họ.

Cụ thể, ngày 12/2, Anderson đã đột nhập vào nhà riêng của Andrea Lynn Balnkenship (41 tuổi, hàng xóm của nghi phạm) ở Chickasha, Oklahoma (Mỹ) rồi ra tay sát hại cô. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn ta thậm chí còn lấy đi trái tim của Andrea mang về nhà để chế biến với khoai tây.

Sau khi nấu xong, Anderson ép chú, dì cùng cháu gái phải ăn để “giải thoát khỏi những con quỷ”. Nghi phạm bị cáo buộc đã ra tay sát hại người chú và cháu gái 4 tuổi.

Sau khi vụ án xảy ra, luật sư của Anderson đã yêu cầu cơ quan chức năng giám định thần kinh để xác định thân chủ mình có phải hầu tòa hay không.

Được biết, trước đó, Anderson đã bị kết án 20 năm tù vào năm 2017 vì tội Sử dụng ma túy và Sở hữu súng. Song, đến năm 2020, Anderson được ân xá và ra tù vào tháng 1/2021. Vì vậy, tòa án cũng đang đợi kết quả giám định để khẳng định liệu ma túy có là một trong những tác nhân gây ra vụ tấn công kinh hoàng như vậy hay không.

Hiện, Anderson đang phải đối mặt với tội Giết người cấp độ 1.

Han (theo Daily Beast)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ep-ho-hang-an-mon-an-nau-tu-thit-nguoi-de-giai-thoat-khoi-quy-a506959.html