Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép bia!

Dân nhậu có câu cửa miệng: 'Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép bia!' như là lời cám cảnh khi bị người khác ép uống rượu bia khi sức chứa của cái dạ dày và cơ thể đã 'vượt ngưỡng'. Trong trường hợp đó, bị ép uống là một cực hình.

Người thông minh sẽ biết cách uống rượu bia không ảnh hưởng tới mình và những người xung quanh - Ảnh: TNO

“Em phải uống ly này với anh. Em mà không uống thì không coi anh ra cái gì”. “Từ đầu bữa đến giờ em chưa uống với anh ly nào, thế là không được, sau này đừng qua đây hỏi việc gì nữa”. “Không uống với anh là không tôn trọng anh. Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ”… Đấy là dăm ba câu cửa miệng của mấy đấng mày râu khi mời bia rượu phụ nữ.

Tôi từng tham gia nhiều cuộc nhậu, khi phái yếu ý nhị từ chối, lấy lý do không biết uống, uống là dị ứng, phải lái xe… nhiều đấng mày râu vẫn tiếp tục đến làm phiền, đến khi nào thấy cô gái kia nâng cái ly lên làm một ngụm, họ mới thôi làm trò. Nhìn phụ nữ uống rượu bia trước mắt họ lẽ nào là một hình thức tiêu khiển cho bản thân họ? Kinh hãi nhất là nhiều ông, thấy chị em phụ nữ thỏ thẻ bảo: “Em đang có bầu, không thể uống được” vẫn cười hô hô: “Bầu bì gì, uống được hết em ạ”, “Em ơi cứ uống đi, chút anh nói người khác đèo em về”.

Đó là ép rượu bia phái nữ. Cánh đàn ông ngồi chung với nhau, từ ép, nài nỉ thông thường, họ khích bác, đá xéo nhau để những người còn lại nóng mặt, phải uống để… chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Tôi thuộc làu mấy câu của các ông bợm nhậu: “Mày sợ vợ à, mày không uống là mày sợ vợ. Thằng hèn mới sợ vợ”, “Mày không đáng mặt đàn ông, đàn ông gì không biết uống rượu bia, kém tắm”, “Thôi anh em lấy cho thằng này cái váy cho nó mặc”… Thế là, những người sợ mất mặt, sợ bị đánh giá là sợ vợ, sợ phải mặc váy, sợ không xứng đáng nam nhi nâng ly. Hết chén này tới chén khác, hết ly này tới ly khác, vỏ lon bừa bãi như chiến trường. Những người đàn ông vẫn đang khích bác nhau để cùng thể hiện bản lĩnh đàn ông.

Và khi đêm đã khuya, tàn canh nhậu, "chân nam đá chân chiêu", những người nhậu mới rệu rã trở về. Người còn yêu bản thân và có trách nhiệm với gia đình, xã hội thì bắt taxi hay kêu người nhà tới đón. Còn lại, họ phó mặc cho ma men cầm lái, số phận mình và số phận những người khác đang đi chung con đường muốn tới đâu thì tới. Tai nạn thảm khốc, như vụ nữ tài xế nhậu xong điều khiển BMW lùa cả dàn xe máy ở Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vừa qua, ai sẽ trả lại cuộc đời cho người tử vong và những người còn đang cấp cứu trong bệnh viện? Những người ép bia ép rượu kia đâu? Tôi dám chắc, khi người phụ nữ lùa chiếc xe sang chảnh kia vào hàng loạt chiếc xe máy trên đường, nhiều bạn bè của chị, những người vài phút trước còn nài nỉ chị làm thêm vài chén có khi vẫn còn đang trên bàn nhậu hoặc chưa tỉnh cơn say.

Thật đáng buồn, theo công bố của nhiều cuộc khảo sát, Việt Nam luôn nằm trong top những nước tiêu thụ nhiều bia rượu nhất trên thế giới. Tôi không lên án cá nhân nào dùng bia rượu cũng không miệt thị những người thích nhậu. Tuy nhiên, uống hay không uống là quyền tự do của mỗi người, người thông minh sẽ có cách uống bia rượu vô hại cho mình và người xung quanh và chỉ những người hèn mới đi ép bia rượu người khác.

Anh ép người khác uống bia rượu phải chăng anh sợ một mình bị say xỉn, bệ rạc, sợ chỉ có cá nhân anh có thể gây tai nạn trên đường… nên phải tìm kiếm đồng minh? Giống như những người nghiện ma túy, họ luôn phải xây dựng cho mình một “băng”, để cùng phạm tội, cùng lún sâu vào sai lầm, cảm giác nhìn người khác làm điều có lỗi, cũng giống như mình, nó sẽ khiến mình bớt day dứt hơn? Nam nhi nói được làm được, dám làm dám chịu, tại sao anh phải ép rượu bia để có đồng minh?

Anh ép người khác uống rượu bia không quan tâm người ta có thích hay không, uống có ảnh hưởng sức khỏe gì hay không, uống xong có thể gây tai nạn cho mình và người khác hay không… như thế, chính bản thân anh đã không đáng mặt đàn ông, anh lấy đâu tư cách bảo người khác không uống bia rượu là hèn nhát?

Tôi cực kỳ nóng mặt khi ở nhiều bàn tiệc tính chất ngoại giao, nhiều cán bộ công ty lớn, sở này, ngành khác không ngại dùng đủ mọi chiêu để ép cho chị em uống vài ly. Không biết, một ngày nào, họ tình cờ nhìn thấy vợ mình, hoặc con gái mình bị kẻ khác ép rượu ép bia, họ sẽ phản ứng ra sao?

Nếu thật sự quý mến và muốn cùng anh chung vui, người ta sẵn sàng mang ly ra mời. Ngược lại, dùng đủ chiêu trò để ép người khác, đặc biệt là phụ nữ uống rượu bia, chỉ kẻ hèn mới làm như vậy!

* Bài viết thể hiện văn phong, góc nhìn của tác giả, đang làm việc tại TP.HCM.

Sơn Ngân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/toi-viet/ep-dau-ep-mo-ai-no-ep-bia-1016272.html