Em tử vong còn anh nguy kịch vì ăn thuốc diệt chuột mà tưởng là kẹo

Trong lúc ở nhà, hai cháu nhỏ thấy gói thuốc chuột trong góc nhà bếp. Nhầm tưởng đó là kẹo, hai cháu bóc ra ăn khiến một cháu tử vong, một cháu nguy kịch.

Ngày 29-7, ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng Công an xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), thông tin với báo Công an TP HCM, trên địa bàn xã có 2 cháu nhỏ là anh em ruột do nhầm tưởng thuốc diệt chuột là kẹo nên lấy ăn khiến một cháu tử vong, một cháu nguy kịch.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu trên báo Giao thông, vào ngày 27-7 em Nguyễn Thị Thư (SN 2017, trú tại xã Quỳnh Văn) chơi cùng anh trai 4 tuổi ở sân nhà.

Tại đây, hai cháu thấy gói thuốc diệt chuột rơi ở nhà bếp, tưởng là gói kẹo nên cùng bóc ra ăn. Đến 18g, bố mẹ đi làm về thấy hai con nằm bất tỉnh nên sàn nhà bên cạnh gói thuốc chuột. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cả hai cháu tới bệnh viện, tuy nhiên do ngộ độc nặng cháu Thư đã tử vong.

Được biết, gói thuốc chuột này là do gia đình mua về nhưng chưa sử dụng nên gác lên ở chỗ nhà bếp. Chiều đó không may gói thuốc rơi xuống nhà, hai cháu nhặt được hiếu kỳ bóc ra ăn nên dẫn đến sự việc đau lòng trên.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/em-tu-vong-con-anh-nguy-kich-vi-an-thuoc-diet-chuot-ma-tuong-la-keo-157054.html