Ðêm trắng ở trung tâm báo chí quốc tế

Trong hai ngày 27 và 28/2 vừa qua, trung tâm báo chí quốc tế tọa lạc tại Cung Hữu nghị Việt-Xô như một tòa soạn hội tụ với hàng ngàn phóng viên từ các hãng thông tấn báo chí trong và ngoài nước tới đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2.

Xung quanh chỗ tôi ngồi là nhóm khoảng 30 phóng viên đài Fuji TV, 20 phóng viên TBS của Nhật Bản, rồi các nhóm báo chí Trung Quốc, Singapore. Trung tâm báo chí của Nhà Trắng ở trước mặt, trung tâm báo chí Hàn Quốc ở đằng sau. Tất cả họ lúc nào cũng chăm chú vào màn hình máy tính, ai làm việc nấy dù ngồi sát sạt bên nhau. Đối với họ, dường như thời gian tác nghiệp ở Hà Nội là những ngày không ngủ. Thỉnh thoảng, đâu đó lại vang lên tiếng dẫn chương trình, những lúc live (truyền hình trực tiếp) của một đài truyền hình nước ngoài. Một “công xưởng” sản xuất tin bài cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 đúng nghĩa.

Giờ đây, khi hội nghị kết thúc, dàn phóng viên hùng hậu đã rút lui, những chiếc máy quay, những thùng chở trang thiết bị cũng rút theo, cả một trung tâm báo chí rộng hàng ngàn m2 trở nên vắng hoe, khiến những người lại đây ngày cuối cùng như tôi cảm giác hụt hẫng. Có cái gì đó tiếc nuối, có chút gì đó nhớ nhung...

Trò chuyện lúc nửa đêm với “ngôi sao” Fox News

22h30 phút, bên trong trung tâm báo chí quốc tế khá thưa vắng, chỉ còn một vài nhóm phóng viên Mỹ, châu Âu vẫn say sưa làm việc. Tôi bỗng nhìn thấy một nhà báo trông như tài tử điện ảnh đang ngồi ở khu trung tâm báo chí Nhà Trắng. Ông đang khe khẽ gảy đàn mangdoline nhỏ xinh vừa đủ mình nghe.

Lại gần tôi nhận ra ông là John Roberts, trưởng nhóm phóng viên Nhà Trắng của kênh truyền hình nổi tiếng Fox News. Tôi được nghe kể chuyện nhiều về ông, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump rất “cưng”. Hầu như các hoạt động nào của tổng thống ông đều có mặt. Nhóm phóng viên Nhà Trắng đôi khi cũng ghen tị vì sự ưu ái này.

John Robert cầm chai nước tăng lực giúp anh tỉnh táo, bên cạnh là cô trợ lý đang tranh thủ chợp mắt Ảnh: L.A

John Robert cầm chai nước tăng lực giúp anh tỉnh táo, bên cạnh là cô trợ lý đang tranh thủ chợp mắt Ảnh: L.A

Tại cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau khi kết thúc cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội, tôi cũng nhìn thấy ông ngồi ngay sát sân khấu với ông Trump, tay lăm lăm chiếc micro.

Ngỡ rằng ông sẽ rất khó tính hoặc “ chảnh” như các ngôi sao truyền hình, tôi mạnh dạn lại gần hỏi ông đang làm gì, ông cười hiền: “Tôi đang thư giãn thôi, chờ tới giờ phát sóng bản tin 11h (tức 23 giờ Hà Nội)”.

Bên cạnh ông, cô trợ lý trẻ xinh đẹp đang tranh thủ nằm chợp mắt trên hai chiếc ghế kê sát nhau. Tôi hỏi ông có buồn ngủ không, ông lại cười hiền: “Tôi quen rồi. Hầu như mấy ngày ở Hà Nội, tôi gần như thức trắng để làm việc. Chợp mắt 1 chút là dễ ngủ quên lắm”.

Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, ông cầm chiếc lọ xinh xinh và chỉ vào nó và nói: “ Nhờ có nó mà tôi có thể thức trắng được mấy đêm liền đó”. Nhìn kỹ, đó là loại nước uống tăng lực, giúp người uống có thể tỉnh táo, khỏe khoắn suốt 5 giờ đồng hồ liên tục. Rồi ông khoe: “Loại nước uống này chỉ có ở Mỹ thôi”.

John Roberts cho biết, ông và các đồng nghiệp hầu như không có thời gian ngủ suốt mấy ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Do chênh lệch múi giờ, 23 giờ đêm tại Việt Nam là 11 giờ sáng ở Mỹ, giờ cao điểm của truyền hình mà Fox News là kênh có số lượng khán giả theo dõi rất lớn ở Mỹ.

Ông cho biết, dù bản tin do ông thực hiện chỉ 5 phút, nhưng ngày nào ông cũng sản xuất 5-7 bản tin vào mỗi đầu giờ. Từ 8 giờ tối đến 3 giờ sáng ở Việt Nam là giờ lên sóng của ông. Nhóm phóng viên Fox News sang đưa tin lần này khoảng 30 người, nhưng nhóm bản tin 5 phút của ông rất gọn nhẹ, chỉ gồm ba người: người dẫn chương trình là ông, một quay phim và một trợ lý.

Trường quay của Fox News đặt ngay ngoài sảnh chính của Cung hữu nghị, nên hầu như Roberts bám trụ tại đây. Ông nói vui, ông ở cùng khách sạn Melia với Chủ tịch Kim đấy, nhưng cả hai đều bận rộn, có mấy khi gặp nhau được đâu.

Bất giác, ông quay sang hỏi tôi cách đánh vần dòng khẩu hiệu trên tường Hà Nội - Thành phố vì hòa bình bằng tiếng Việt như thế nào, rồi ông đọc đi đọc lại từ Thành phố, và thắc mắc: “Sao tiếng Anh viết là City có 4 chữ cái, mà sang tiếng Việt lại viết là Thành phố dài thế, rồi ông gật gù và lẩm nhẩm từ thành phố thật dễ thương. Tôi thấy vui và trộm nghĩ nếu ông đọc cụm từ Hà Nội - thành phố vì hòa bình bằng tiếng Việt vào bản tin của ông thì sẽ rất thú vị.

Khoảng 23h kém 15, ông và cô trợ lý nhanh chóng ra trường quay đã đặt sẵn ở sảnh trước. Tôi chỉ kịp hỏi thêm được vài câu và biết được rằng, đây là lần thứ 2 ông tới Việt Nam làm việc, lần đầu là đưa tin hội nghị APEC ở Đà Nẵng năm ngoái, giờ là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ông rất ấn tượng với thành phố Hà Nội xinh đẹp, ấn tượng với món bún chả của Hà Nội, còn Đà Nẵng thì ông rất nhớ và muốn trở lại những khu nghỉ dưỡng tuyệt vời nhìn ra biển.

Những “studio” ngoài trời lúc nửa đêm

Đêm đến, bên trong trung tâm báo chí quốc tế trở nên vắng lặng hơn, nhưng bên ngoài sảnh của Cung hữu nghị Việt - Xô lại khá nhộn nhịp với hàng chục phóng viên nước ngoài đặt trường quay ngoài trời tác nghiệp như Fox News, VOA của Mỹ, Eurovision của châu Âu, DW của Đức, Sky News của Anh....

Đội quân của đài NBC có vẻ hùng hậu nhất với hàng chục thùng đựng trang thiết bị. Khoảng 23h, nhóm vừa thực hiện xong một bản tin, các phóng viên vội về khách sạn tranh thủ chợp mắt để tới 3h sáng trở lại đây thực hiện bản tin.

Trò chuyện với một người được cắt cử trông nom “studio” ngoài trời, anh cho biết, nhóm của anh có khoảng 30 người tới Việt Nam tác nghiệp. Anh là kỹ thuật viên nên được giao nhiệm vụ trông nom “studio” ngoài trời này. Mấy hôm nay ít ngủ, đôi mắt lờ đờ, nhưng anh cười nói: “Đây là nhiệm vụ của tôi”.

Giống như Fox News, kênh Eurovision, NBC đặt “studio” của mình ngay cạnh đó, bên mỗi cánh tường đằng trước sảnh của Cung hữu nghị. Với những đài nhỏ hơn, chỉ cần một chiếc máy quay và chân máy, đặt giữa sân là thành một “studio” ngoài trời lý tưởng trong tiết trời mát dịu của Hà Nội và phông nền là những lá cờ Mỹ, Triều Tiên và những chậu hoa tươi.

Ngay cổng chính, Marcelo Espindola của đài Redetv, Brazil thực hiện bản tin một mình. Anh vừa đảm nhiệm quay phim, kỹ thuật viên và dẫn chương trình. Anh cho biết, anh thường trú tại Macau nên được hãng cử sang đây đưa tin hội nghị. Do cơ quan chỉ hỗ trợ tài chính cho một người, nên một mình anh phải làm tất mọi công việc.

Mong được trở lại Việt Nam

Mặc dù bận rộn, hầu như thức trắng suốt mấy ngày, nhưng các phóng viên quốc tế đều chia sẻ với tôi rằng, công tác tổ chức của Việt Nam rất chu đáo, Hà Nội xinh đẹp, đông vui với nhiều món ăn ngon. Ai ai cũng khẳng định, nhất định sẽ quay trở lại Việt Nam.

Lan Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/%C3%B0em-trang-o-trung-tam-bao-chi-quoc-te-1384927.tpo