Em rể chủ quán nhậu khai lý do hại chết nam quản lý quán

Tại CQĐT, Hải khai, mâu thuẫn xảy ra giữa đối tượng và nam quản lý quán nhậu bắt nguồn từ việc, chị dâu của Hải bị ông Đ. lớn tiếng chửi mắng.

Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ nam quản lý quán bê thui T.A. 2 tử vong.

Nghi phạm của vụ án được xác định là Mang Hải (32 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa). Nạn nhân là ông T.P.Đ. (45 tuổi), trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; quản lý quán bê thui T.A. 2 nằm trên đường Lê Đại Hành, quận Cẩm Lệ.

Theo báo Công lý, trước đó, vào khoảng 16h ngày 2/5, ông Đ. đi nhậu về và chửi mắng bà N.T.P.A. (43 tuổi), trú quận Liên Chiểu, là vợ của chủ quán bê thui. Bà A. sau đó bỏ xuống bếp thì ông Đ. đi tắm và gọi bà này lấy xà phòng mang vào phòng tắm.

Hải tại cơ quan điều tra

Không vừa ý với việc này, Mang Hải (em rể bà A.) đã gọi ông Đ. đến khuyên ông không nên ồn ào vì ảnh hưởng khách nhậu.

Lúc này, trên bàn có 2 con dao bà A. nhờ Hải mang đi mài để cắt bê thui. Ông Đ. nghĩ rằng chính Hải mang dao đe dọa mình nên chửi bới. Hải nói, nếu ông Đ. còn chửi thì sẽ đánh nhưng ông Đ. vẫn tiếp tục chửi.

Khi vừa quay lưng đi, Hải bị ông Đ. kẹp cổ đánh nên đã giật chỏ vùng ra thì cả 2 xảy ra xô xát trong phòng ngủ của nhân viên.

Tại CQĐT, đối tượng khai đã có đấm một cú cuối cùng cực mạnh vào mặt trái khiến ông Đ. ngã đập đầu vào tường, chảy máu đầu và mặt.

Sau cuộc ẩu đả, Hải bỏ về nhà vợ ở xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).

Báo Tri thức trực tuyến cho biết, đến tối cùng ngày, bà A. đi vào phòng ngủ thì phát hiện ông Đ. nằm bất động với nhiều vết máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não, xuất huyết não và vỡ xương hàm mặt.

Sau 2 ngày bỏ trốn, Hải đến cơ quan công an trình diện và bị cảnh sát tạm giữ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/em-re-chu-quan-nhau-khai-ly-do-hai-chet-nam-quan-ly-quan-236727.htm