'Em ở nhà mang áo tím thủy chung'

'Anh nơi đây mang màu xanh áo lính/ Em ở nhà mang áo tím thủy chung...' là tâm sự được gửi gắm bằng những câu thơ trữ tình mượt mà, sâu lắng của Thượng úy Khâu Văn Bích, giảng viên môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự) gửi tặng chị Tằng Thị Hiền (xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) trong thời gian họ ở hai miền Tổ quốc.

Gặp lại Khâu Văn Bích trong dịp anh đang học thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, anh em tay bắt mặt mừng ôn lại kỷ niệm thời học viên. Khi nhắc đến câu chuyện về cô học trò của anh thời phổ thông cách đây hơn 10 năm, anh hào hứng nhắc lại: “Ngày trước, gia đình tôi nghèo lắm, mới học phổ thông đã phải làm mọi việc để giúp đỡ gia đình, kể cả việc đi làm gia sư dạy các em lớp dưới. Ngày đó, dạy kèm cô học trò lớp 12, ấn tượng đầu tiên của tôi về Hiền là cô bé ham học, nhút nhát, dễ thương. Từ đó tôi và em đã có nhiều kỷ niệm đẹp về những ngày đèn sách bên nhau”.

 Vợ chồng Khâu Văn Bích - Tằng Thị Hiền và con gái.

Vợ chồng Khâu Văn Bích - Tằng Thị Hiền và con gái.

Những ngày chuẩn bị ôn thi, họ cùng nhau trao đổi kiến thức, căng mình trong guồng quay của việc học tập. Với ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân đội, Khâu Văn Bích đăng ký nguyện vọng và thi đỗ Trường Sĩ quan Chính trị, còn Hiền trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Ngày Khâu Văn Bích khoác ba lô ra miền Bắc học tập, hai người tạm chia tay trong nỗi nhớ nghẹn ngào. Suốt những năm tháng học tập trong môi trường quân đội, họ ít có dịp được gặp nhau, mọi thông tin liên lạc đều thông qua những dòng thư viết vội. Những lá thư như chắp thêm đôi cánh giúp họ vượt qua thời gian và khoảng cách địa lý.

Thời gian cứ thế trôi, tình cảm của đôi bạn trẻ lớn dần theo năm tháng. Họ đã trao nhau lời yêu thương, hẹn ước về chung một nhà. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, Khâu Văn Bích trải lòng: “Khi đó, Hiền rất buồn và lo lắng vì xung quanh mọi người đều cho rằng khoảng cách địa lý xa xôi sẽ là một thử thách lớn, rất khó có thể đến được với nhau. Cô ấy đã khóc và vô cùng bối rối. Thế nhưng Hiền vẫn tin tưởng về tình yêu của mình với anh bộ đội phương xa”.

Năm 2013, Khâu Văn Bích tốt nghiệp ra trường, về nhận công tác tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự. Họ gặp lại nhau trong niềm vui hạnh phúc. Lần đó, anh đã ngỏ lời cầu hôn với cô học trò năm xưa. Một lễ cưới giản dị được tổ chức tại đơn vị anh công tác trong niềm vui, lời chúc phúc của hai bên gia đình và đồng đội. Cùng với thời gian, niềm hạnh phúc được nhân đôi khi vợ chồng anh đón chào hai thành viên mới.

Bài và ảnh: TRẦN QUANG ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/em-o-nha-mang-ao-tim-thuy-chung-599533