'Em không thể biến mùa hạ thành đông', nhưng nếu muốn thì ngay bây giờ hãy ra Hà Nội!

Ngay giữa mùa hè mà Hà Nội lại se lạnh thế này thì Tiên Tiên có vẻ đã sai khi hát 'Em không thể biến mùa hạ thành đông' rồi!

Mặc dù đã bước sang tháng 5, tháng của những oi bức ngày hè nhưng Hà Nội dường như đang muốn níu kéo chút gì đó của mùa đông nên bỗng nhiên lạnh đến lạ thường. Nhiều người sáng nay thức dậy, mở cửa cứ ngỡ mình bị quay ngược thời gian về những ngày đông lạnh giá vì nhiệt độ giảm thấp bất ngờ. Những chiếc áo khoác dày sụ tưởng chừng như đã bị xếp lại cất vào một góc thì lại bị lôi vội ra mặc vì quá lạnh. Nhiều người cũng ngại ra đường vì kiểu thời tiết ẩm ương như hiện tại.

Sáng ngày 9/5, nhiều người dân Hà Nội cảm thấy lạnh và phải mặc áo khoác dày dù thời tiết đang là mùa hè và chỉ mới vài ngày trước thôi ai cũng kêu than vì quá nóng. Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ thấp nhất sáng nay ghi nhận tại Hà Nội chỉ 22 độ C khiến thời tiết se lạnh.

Ai đi ra đường cũng co ro, che chắn cẩn thận vì gió lạnh.

Nhiều người hài hước đùa rằng câu hát "Em không thể biến mùa hạ thành đông" của Tiên Tiên có vẻ đã sai với thời tiết ở Hà Nội lúc này mất rồi!

Tiên Tiên sai mất rồi chăng?

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/em-khong-the-bien-mua-ha-thanh-dong-nhung-neu-muon-thi-ngay-bay-gio-hay-ra-ha-noi-71791.html