'Em không phải là gánh nặng, em là may mắn của con'

Đối với Gia Hưng, Gia Lâm là em trai, là bạn thân luôn bên cạnh chia sẻ động viên nên đối em, em trai là một niềm may mắn chứ không phải gánh nặng.

Nguyễn Gia Hưng và Nguyễn Gia Lâm là anh em song sinh hiện đang học tại trường THCS Trần Phú, quận 10, TP HCM.

Hai bé Gia Lâm và Gia Hưng.

Hai bé Gia Lâm và Gia Hưng.

Mẹ của Gia Hưng, Gia Lâm, chị Nguyễn Thị Mảnh (45 tuổi, quê Tây Ninh) cho biết, lúc sinh ra Gia Lâm khá yếu nên gia đình đưa em đi khám, được bác sĩ chuyển xuống TP HCM và chuyển qua viện tim. Tại đây, Gia Lâm được chẩn đoán tim bẩm sinh. Đến 2 tuổi, em được tiến hành thì sẽ phẫu thuật và buộc cắt bỏ tứ chi.

Để tiện lo cho bệnh tình của Gia Lâm, cả gia đình chuyển từ Tây Ninh lên TP HCM thuê nhà trọ sinh sống. Hàng ngày, chị Mảnh thức dậy vào lúc 2h sáng để nấu sữa đậu nành bán còn chồng chị ai thuê gì làm nấy để có tiền than thuốc, nuôi nấng các con ăn học.

Hàng ngày, chị Mảnh thức dậy vào lúc 2h sáng để nấu sữa đậu nành bán nuôi nấng các con ăn học.

Từ nhỏ đến lớn, gia đình thay nhau đưa đón Gia Lâm đi học, nhưng 2 năm nay Gia Lâm lớn hơn nên việc cõng Gia Lâm đi lại được Gia Hưng đảm nhận. May mắn, một người hàng xóm đã tặng 2 anh em chiếc xe lăn để tiện đi lại.

Chiếc xe lăn được hàng xóm tặng.

“Anh em quấn quýt với nhau như hình với bóng, Gia Hưng không bao giờ để Gia Lâm phải 1 mình. Ra chơi thay vì xuống sân chơi với các bạn, Gia Hưng chọn ở lại trên lớp để chơi với em. Gia Lâm thông minh lắm, bé luôn lạc quan nên gia đình rất an tâm. Còn Gia Hưng biết chăm sóc em phụ cha mẹ, đảm nhận công việc ngâm đậu cho mẹ nấu sữa nữa”, chị Mảnh, mẹ 2 em chia sẻ.

Nói về người anh của mình, Gia Lâm cho biết, tuy Gia Hưng không phải người tuyệt vời nhất nhưng là tay chân, luôn sát cánh bên nhau, với em vậy là đủ.

“Tụi em ít ra ngoài chơi lắm, chủ yếu là ở nhà xem phim, đọc sách chơi game cùng nhau. Em nhớ có lần ra ngoài chơi anh em cõng em tới mức mệt tới mức không diễn tả được. Tụi em hay nói chuyện với nhau về sở thích và hầu như không giữ bí mật với nhau, đối với em anh trai là người em có thể chia sẻ mọi thứ”, Gia Lâm tâm sự.

Với Gia Hưng, em trai là niềm may mắn vì luôn bên cạnh chia sẻ và động viên em mỗi khi em áp lực mệt mỏi.

Gia Hưng cho biết, từ lớp 6, bản thân mình bắt đầu gắn bó và có trách nhiệm với em nhiều hơn, giúp đỡ em những công việc sinh hoạt, vệ sinh, học tập. Tuy ban đầu hơi khó khăn nhưng đến thời điểm hiện tại, 2 anh em đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau.

“Gia Lâm là người ít nói, luôn tỏ ra lạc quan để người khác an tâm. Em rất vui khi có em, có người cùng chia sẻ với em mọi thứ. Với em, em trai là niềm may mắn vì luôn bên cạnh chia sẻ và động viên em mỗi khi em áp lực mệt mỏi”, Gia Hưng bộc bạch.

Kể về những ước mơ và dự định trong tương lai, Gia Hưng cho biết, chỉ cần là Gia Lâm yêu thích, em sẽ luôn sát cánh, đồng hành để hỗ trợ Gia Lâm.

Ngọc Hiếu

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/em-khong-phai-la-ganh-nang-em-la-may-man-cua-con-d153222.html