Em học sinh khản giọng kêu cứu trước khi chìm dần ở kênh Đôi

Rủ nhau đi tắm ở kênh Đôi, một học sinh lớp 2 đã kêu cứu trong vô vọng.

Lúc 14 giờ 45 phút ngày 15-5, ba học sinh trường Tiểu học Bông Sao, quận 8 (TP HCM) đã rủ nhau ra bờ kênh Đôi để chơi.

Tại đây, cả 3 cùng nhau nhảy từ cầu Hiệp Ân 1 (phường 5, quận 8) xuống kênh Đôi tắm. Đang bơi, em T.H.T.B (học lớp 2) bất ngờ bị chuột rút và hụt chân nên kêu la cầu cứu.

Hai học sinh còn lại hoảng loạn bơi vào bờ nhờ người lớn trợ giúp. Tuy nhiên, khi một vài người đang bơi ra cứu thì em B. không còn sức và chìm dần. Ngay sau đó, lực lượng Cứu nạn Cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP HCM có mặt và đã vớt được thi thể của em B. lên bờ.

Hiện trường nơi các em học sinh tắm dẫn đến đuối nước.

Nhiều người đi đường dừng lại dõi theo vụ việc.

* Trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, tại đoạn kênh Tẻ (đoạn qua phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM), chiếc ghe có tải trọng 106 tấn (chở 94 tấn vôi) lưu thông trên Kênh Tẻ, hướng từ cầu Tân Thuận đi Lò Gốm đã bị chìm.

Do nước tràn vào quá nhanh nên 3 người trên ghe không kịp xử lý, chỉ vội nhảy ra ngoài và bơi vào bờ thoát thân, may mắn tất cả đều an toàn. Riêng chiếc ghe bị chìm hẳn xuống lòng kênh sau đó ít phút.

Lực lượng chức năng có mặt xử lý vụ việc

Khu Quản lý đường thủy nội địa, Thanh tra Sở GTVT TP HCM cùng lực lượng CS Đường thủy sau đó đã có mặt bảo vệ hiện trường, lấy thông tin từ các nhân chứng và đồng thời triển khai phương án trục vớt phương tiện bị nạn.

Vị trí chiếc ghe chìm được cảnh báo

Ghi nhận đến hơn 16 giờ cùng ngày, các đơn vị vẫn đang túc trực điều tiết giao thông qua khu vực, đồng thời đặt phao báo hiệu chướng ngại vật để các phương tiện nhận biết khi lưu thông qua.

L.Phong - N.Nghĩa - G.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/em-hoc-sinh-khan-giong-keu-cuu-truoc-khi-chim-dan-o-kenh-doi-2018051516493192.htm