Em Dương Phi Hùng không tham của rơi

Trưa 28-12-2020, em Dương Phi Hùng, học sinh lớp 10A8, Trường THPT Minh Hà (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) trên đường đi mua đồ từ Nhà văn hóa thôn Cẩm Tiến, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên đến gần trụ sở UBND xã Phong Cốc (trước đây) thì nhặt được chiếc ví da màu đen rơi bên lề đường.

Kiểm tra bên trong, em thấy có 3 triệu đồng tiền mặt và một chiếc ảnh thẻ để góc ngoài ví. Nhận ra đây là ảnh của người quen gần nhà, Hùng lập tức đến nhà bác Dương Văn Bích để hỏi thăm, xác nhận và trả lại chiếc ví.

Em Dương Phi Hùng.

Em Dương Phi Hùng.

Bác Dương Văn Bích, chủ nhân chiếc ví xúc động chia sẻ: “Trên đường đi hàn giá đỡ máy rửa xe về, tôi bị rơi ví. Thật may, cháu Hùng nhặt được và trả lại cho tôi. Cháu Hùng là học sinh có phẩm chất đạo đức tốt. Gia đình tôi cảm ơn cháu nhiều lắm”. Cô Nguyễn Thị Lượt, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A8, Trường THPT Minh Hà cho biết: “Ở lớp, em Dương Phi Hùng là học sinh ngoan, nhanh nhẹn, tham gia các hoạt động tập thể sôi nổi. Em luôn nhiệt tình giúp đỡ các bạn. Hành động thật thà, không tham của rơi của em xứng đáng để các bạn học tập và noi theo”

Bài và ảnh: THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/em-duong-phi-hung-khong-tham-cua-roi-648395