'Em chính là thanh xuân của anh'

'Cảm ơn môi trường quân đội, cảm ơn hội thao năm đó giúp chúng tôi gặp nhau, yêu nhau và nên duyên vợ chồng...' . Đó là tâm sự của Đại úy Nguyễn Văn Thắng, Trung đội trưởng Trung đội vệ binh, Văn phòng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, khi kể về chuyện tình duyên với vợ là Thiếu tá Vũ Thị Lệ Hà, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

 Tổ ấm hạnh phúc của anh Thắng, chị Hà. (Ảnh chụp năm 2014)

Tổ ấm hạnh phúc của anh Thắng, chị Hà. (Ảnh chụp năm 2014)

Năm 2001, chị Hà tốt nghiệp loại giỏi Khoa Trinh sát an ninh, Trường Trung cấp an ninh nhân dân 1 (Sóc Sơn, Hà Nội), về nhận công tác tại Đội Quản lý hành chính, Công an huyện Đông Triều (nay là thị xã Đông Triều). Với vóc dáng cao ráo, sức khỏe tốt, lại sở hữu khuôn mặt xinh xắn nên vừa về đơn vị, chị đã được chọn tham gia hội thi “Chiến sĩ khỏe” do Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Cùng thời gian đó, anh Thắng được nghỉ phép ở nhà.

Một buổi chiều, khi anh Thắng chạy bộ ở sân vận động gần nhà, thấy chị Hà đang cùng đồng đội ngồi nghỉ trong quá trình tập luyện, bèn buông lời trêu: "Chạy thi với anh không em?". Không chút e ngại, chị Hà đáp lời: "Lát nữa, sau buổi tập, em sẽ ở lại chạy thi cùng anh". Tưởng chỉ là trêu đùa, không ngờ, chị Hà ở lại chạy thi cùng anh thật. Qua cuộc trò chuyện, cả hai đã để lại số điện thoại và sau mỗi buổi tập, anh Thắng lại đóng vai trò làm “huấn luyện viên” cho Hà.

Năm đó, chị Hà đi thi và cùng thời gian này anh Thắng phải ra đơn vị trả phép (khi đó anh đang công tác tại đảo Vĩnh Thực, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia, Móng Cái, Quảng Ninh). Tiện đường, anh rẽ vào chỗ Hà cùng đồng đội thi để cổ vũ. Lúc chị Hà bứt tốc cán đích với vị trí số 1 anh Thắng đã đứng sẵn ở đó với bó hoa hồng trên tay, chúc mừng chị.

Sau lần đó, anh Thắng, chị Hà thường xuyên nói chuyện, trao đổi với nhau, khi thì qua những cánh thư, khi lại qua những cuộc điện thoại. Khoảng thời gian đó, mỗi khi có tàu về đất liền, anh lại gửi bạn bè mua tặng chị những cuốn sách văn học, hay tiểu thuyết lãng mạn mà chị yêu thích. Những cuốn sách anh tặng luôn được chị Hà nâng niu và mỗi khi anh Thắng gọi điện về, chị lại kể cho anh nghe những câu chuyện mà mình đã đọc, cùng bàn luận về một cuốn sách hay, một nhân vật mà chị yêu thích...

Năm 2002, anh Thắng xin đơn vị nghỉ tranh thủ về nhà thăm gia đình đúng vào dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Vì muốn tạo sự bất ngờ cho chị nên anh không báo trước. Tối hôm đó, anh đến nhà đón chị cùng đi dạo công viên, rồi nhẹ nhàng đặt lên tay chị cuốn sách “Em chính là thanh xuân của anh” với lời đề tựa “Làm vợ anh, em nhé” cùng bông hồng nhung đỏ thắm. Trong phút giây hạnh phúc, chị đã tựa đầu vào lồng ngực ấm áp yêu thương của anh và cùng trao cho nhau nụ hôn nồng thắm.

Cuối năm 2004, được sự ủng hộ của hai bên gia đình, anh chị tổ chức đám cưới. Đến nay, kết quả ngọt ngào của tình yêu đó là cậu con trai và cô con gái chăm ngoan, học giỏi. Giờ đây, trong mỗi chuyến công tác xa trở về, cả gia đình Đại úy Nguyễn Văn Thắng và Thiếu tá Vũ Thị Lệ Hà lại quây quần, cùng lật giở, đọc lại những cuốn sách anh đã tặng chị, để cùng nhau cảm nhận hạnh phúc tròn đầy.

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/em-chinh-la-thanh-xuan-cua-anh-613554