Em bé văng khỏi bụng mẹ sống sót kỳ diệu sau tai nạn kinh hoàng

Người mẹ không may tử vong ngay tại hiện trường nhưng con của cô đã ra đời một cách hy hữu mà không có bất kỳ chấn thương nào.

Được biết, người phụ nữ mang thai đã xin đi nhờ xe. Không may, người lái xe mất lái và xe bị lật trên đường cao tốc BR-116, Brazil, khiến thai phụ tử vong tại chỗ.

Cảnh sát và các dịch vụ xã hội cho biết, người phụ nữ mang thai 39 tuần và không mang theo giấy tờ tùy thân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Elton Fernando Barbosa, nhân viên y tế đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, chia sẻ với tờ A Tribuna của Brazil rằng: “Đó là một tai nạn nghiêm trọng với một người đã được báo cáo tử vong. Khi tôi đến đó, tôi thấy tài xế xe tải bị thương và anh ta được nhóm cứu thương nhìn thấy đầu tiên. Tôi đã tìm thấy nạn nhân tử vong bên dưới tấm gỗ. Khi tôi nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ, tôi thực sự lo sợ vì báo cáo không hề nói là có nạn nhân thứ ba”.

Em bé sơ sinh văng ra khỏi bụng mẹ sau tai nạn và được tìm thấy nằm cách mẹ vài mét.

Sau đó, Elton đã tìm thấy đứa trẻ nằm cách xa mẹ vài mét và nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa bé đến bệnh viện. “Thai nhi bị văng ra ngoài bởi tác động quá lớn lên người mẹ. Em bé hoàn toàn khỏe mạnh, không bị trầy xước. Chúng tôi có thể nói rằng, trong những trường hợp này, đây thật sự là một phép lạ khi bé gái còn sống.

Tôi rất xúc động, chúng tôi đã mất một người, đó là điều mà chúng tôi không bao giờ muốn xảy ra. Nhưng giữa bi kịch, chúng tôi lại có thể cứu một em nhỏ. Sự việc này thực sự trở thành một dấu mốc trong cuộc đời tôi. Tôi không nghĩ sẽ có một tai nạn như thế này”.

Hiện tại, bé gái đang được điều trị tại khu chăm sóc tích cực sơ sinh của Bệnh viện Pariquera-Acu. Solange Batista, một y tá tại Bệnh viện Pariquera-Acu, cho biết em bé nặng 2,9kg và tên là Giovanna, có nghĩa là “được Chúa bảo vệ”.

“Cô bé thực sự rất ngoan, không hề khóc. Nếu bạn chơi với cô bé, cô bé thậm chí còn mỉm cười", Solange nói.

Hiện người tài xế xe tải tên Jonathan Ferreira cũng đang được điều trị tại bệnh viện nhưng sẽ phải đối mặt với tội ngộ sát. Người tài xế nói với đội cứu hộ rằng anh ta không hề quen biết người phụ nữ và chỉ cho cô đi nhờ.

Các nhà chức trách hiện đang cố gắng xác định danh tính người phụ nữ và kêu gọi người thân đến nhận thi thể. Nếu không ai đến nhận, chị sẽ được chôn cất mà không xác định còn cô gái chị sẽ được gửi đến một trại trẻ mồ côi, cảnh sát cho biết.

Trà Li The Sun

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/em-be-vang-khoi-bung-me-song-sot-ky-dieu-sau-tai-nan-kinh-hoang-post46378.html