Em bé sống sót trong vòng tay người mẹ đã chết giữa đống đổ nát ở Gaza

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy bé Omar, 5 tháng tuổi, nằm trong vòng tay người mẹ đã chết giữa đống đổ nát của ngôi nhà, sau cuộc đánh bom trong đêm ở Dải Gaza.

"Cha không còn ai trên thế giới này ngoài con", Mohammad al-Hadidi - ông bố 37 tuổi của bé Omar - nói, AFP đăng tải ngày 19/5.

Bé trai 5 tháng tuổi này giờ đây là người thân duy nhất còn sống của ông Hadidi. Em đã được giải cứu từ đống đổ nát của ngôi nhà. Khi lực lượng cứu hộ lật tìm đống đổ nát, họ nhìn thấy người mẹ đã chết của Omar, tay bà vẫn ôm cậu bé.

Đêm định mệnh của gia đình Palestine

Những người con khác của ông Mohammad là Suhayb, 13 tuổi, Yahya, 11 tuổi, Abderrahman, 8 tuổi và Osama, 6 tuổi, cùng mẹ của chúng là Maha Abu Hattab, 36 tuổi, đều thiệt mạng sau cuộc không kích của Israel ở Gaza vào rạng sáng 15/5.

Bé Omar al-Hadidi, 5 tháng tuổi, may mắn sống sót và được cứu từ dưới đống đổ nát của ngôi nhà ở Gaza bị tấn công trong cuộc không kích của Israel. Mẹ và 4 anh chị em của cậu bé đã qua đời. Ảnh: ZUMAPRESS.

Bé Omar al-Hadidi, 5 tháng tuổi, may mắn sống sót và được cứu từ dưới đống đổ nát của ngôi nhà ở Gaza bị tấn công trong cuộc không kích của Israel. Mẹ và 4 anh chị em của cậu bé đã qua đời. Ảnh: ZUMAPRESS.

Cuộc không kích diễn ra ngay sau khi lễ Eid al-Fitr kết thúc, thời điểm các gia đình Hồi giáo tụ họp vui vẻ để đánh dấu sự khép lại của tháng ăn chay linh thiêng Ramadan.

"Họ đã đi tìm Chúa, chúng tôi không muốn ở lại đây thêm nữa. Cha và con sẽ sớm gặp lại họ. Ôi Chúa ơi, mong rằng chuyện đó sẽ còn không quá lâu", người cha nức nở nói trong đau đớn.

Ngồi trên mép giường bệnh, Hadidi nhẹ nhàng hôn lên má con.

Trong vòng tay của cha, Omar nghỉ ngơi một cách yên bình, chân phải của cậu bé bị gãy ở 3 chỗ đang được bó bột. Dưới những ngọn tóc nâu xoăn, mí mắt của cậu bé thâm tím và sưng, khuôn mặt cậu bé đầy những vết xước.

"Cha không còn ai trên thế giới này ngoài con", Hadidi hôn đứa con duy nhất còn lại của mình. Ảnh: AFP.

Hôm 14/5, mẹ của Omar đã đưa cậu bé và các anh trai đến thăm anh em họ trong trại tị nạn Shati bên ngoài thành phố Gaza, gần khu vực bị đánh bom.

"Những đứa trẻ mặc quần áo cho lễ Eid, cầm theo đồ chơi và đi đến nhà một người bác trai để ăn mừng", ông Hadidi kể lại.

"Đến tối, vợ và con tôi gọi điện để xin ở lại qua đêm và tôi đã đồng ý".

Nói xong, ông Hadidi ngập ngừng thu mình lại, hồi tưởng về những diễn biến trước khi đêm định mệnh xảy ra.

“Tôi ngủ ở nhà một mình, và bất ngờ thức giấc vì tiếng bom", ông nói.

Ngay sau đó, một người hàng xóm gọi điện nói rằng một tên lửa của Israel đã bắn trúng nhà anh rể của Hadidi.

"Tôi vội vã chạy đến nhanh nhất có thể, nhưng khi đến nơi, ngôi nhà đã đổ nát và nhân viên cứu hộ đang kéo các thi thể ra ngoài”, ông Hadidi kể lại.

Trong số những thi thể đó có chị dâu và 4 người con của anh. Một đoạn video đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ghi lại cảnh Hadidi ôm chặt con trai vào ngực, choáng váng vì cậu bé đã sống sót.

Vì sao dân thường vô tội bị giết hại?

“Những đứa con trai khác của tôi đều bú sữa mẹ, ngoại trừ Omar, bé đã từ chối sữa mẹ ngay từ ngày đầu tiên. Chúa đã chuẩn bị điều đó cho chúng tôi và chúng tôi không biết”, ông Hadidi nói, tay nhẹ nhàng chạm vào mặt con trai.

Các cuộc không kích của Israel đã khiến 200 người thiệt mạng, trong đó có 59 trẻ em ở Gaza. Về phía Israel, tên lửa của các nhóm vũ trang Palestine đã khiến 10 người thiệt mạng.

"Họ đâu có làm gì để bị đánh bom mà không có bất kỳ cảnh báo nào để sơ tán như vậy?", ông Hadidi cáo buộc Israel cố tình nhắm vào trẻ em.

Israel tuyên bố họ đang nhắm mục tiêu vào các tay súng vũ trang, bao gồm cả nhóm Hồi giáo Hamas đang quản lý dải Gaza.

Tuy nhiên, các nhóm hoạt động vì nhân quyền nhiều lần lên án các cuộc công kích giết chết phụ nữ và trẻ em ở vùng lãnh thổ đông dân với khoảng 2 triệu người sinh sống.

Omar đang được chăm sóc và sẽ được cha đưa về nhà khi sức khỏe ổn định hơn. Ảnh: Reuters.

Trong khi các cuộc không kích đang tiếp diễn, ông Hadidi vẫn đợi đứa con duy nhất còn lại của mình hồi phục để đưa con về nhà.

"Tôi sẽ tự mình chăm sóc và nuôi dưỡng con", ông Hadidi nói.

Vì sao Israel - Hamas bùng nổ xung đột bất thường? Các cuộc không kích liên tiếp của Israel được cho là loạt tấn công tàn khốc nhất trong 7 năm qua vào Dải Gaza.

Nguyễn Huy

Theo AFP

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/em-be-song-sot-trong-vong-tay-nguoi-me-da-chet-giua-dong-do-nat-o-gaza-post1217208.html