El Clasico - tuyệt tác của lịch sử bóng đá

Tối nay (22h15), chúng ta nên nghĩ rằng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi mất cơ hội đá El Clasico chứ trận đấu này không mất họ.

Nhiều người nói rằng El Clasico năm nay kém vui vì vắng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Đây là lần đầu kể từ năm 2007, trận siêu kinh điển vắng cả 2 siêu sao này. Vài người lại cho rằng El Clasico dịch ra có nghĩa là “siêu truyền thống”, nhưng tính truyền thống của trận đấu này đã mất đi nhiều sau khi cả Real và Barca chia tay những biểu tượng vĩ đại như Iker Casillas hay Xavi, Iniesta.

Vào năm 2014, thậm chí Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha còn nhận được một đề xuất tổ chức trận El Clasico lúc 12h, giống cách người Italy tổ chức trận derby Milan. Lời ngỏ có phần kỳ quặc này xuất phát từ lo lắng trận siêu kinh điển đang ngày càng ít người xem.

Nhiều người từng lo lắng rằng El Clasico sẽ mất đi giá trị khi vắng những biểu tượng truyền thống như Xavi hay Casillas

Thật ra lo lắng này là có thật. Năm 2017, thử tìm kiếm từ khóa “El Clasico” trên "google news", chúng ta có 6,5 triệu kết quả sau 0,4 giây. Đây dĩ nhiên vẫn còn là con số quá khủng khiếp cho một trận đấu, nhưng cũng với từ khóa đó vào năm 2016, số lượng kết quả lên tới 8,9 triệu. Một phép so sánh đơn giản có thể thấy mức độ quan tâm của người hâm mộ (NHM) trên khắp hành tinh dành cho trận El Clasico đang giảm.

Trận El Clasico còn từng bị chỉ trích vì cố gắng cài yếu tố chính trị vào trái bóng. Một bên đại diện cho độc lập của Catalonia. Một bên là Hoàng gia Tây Ban Nha. Sự chèn ép khiên cưỡng này khiến cho trận đấu bóng đá đơn thuần phải gánh vác cả nhiệm vụ truyền đạt thông điệp chính trị, khiến những người yêu bóng đá buột lên tiếng thở dài.

Năm 2015, tờ Mundo Deportivo còn đặt ra thuyết âm mưu rằng Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đang cố gắng PR cho trận El Clasico bằng cách tạo ra scandal. Nó liên quan đến việc một trợ lý trọng tài biên bỗng dưng lên báo khai rằng, ông bị chèn ép phải bắt có lợi cho Real. Bài báo còn cho rằng siêu kinh điển đang ngày càng tệ đi khi cầu thủ triệt hạ nhau, chơi tiểu xảo, còn truyền thông thì chỉ nói về mỗi Ronaldo và Messi, trong khi một trận đấu bóng đá vốn là cuộc chơi của 22 người.

Tiểu xảo và bạo lực được cho rằng đang "giết" Siêu kinh điển

Biết bao chỉ trích, thuyết âm mưu đã cố gắng được chứng minh mà El Clasico vẫn đang được tới 10% dân số thế giới chờ đợi. Con số này cho thấy tầm vóc của trận đấu đã vượt xa mọi nỗ lực “dìm hàng” của một bộ phận giới chuyên môn.

Con số này được Financial Times công bố vào năm ngoái. Dựa vào số lượng quốc gia mua bản quyền trận El Clasico và kết quả của một cuộc thăm dò, con số được đưa ra: có ít nhất 650 triệu người ngồi trước màn hình tivi xem trận El Clasico ngay từ đầu. Số lượng người xem đứt quãng trận đấu còn cao hơn thế, chiếm 10% dân số toàn thế giới.

El Clasico là trận đấu cả hành tinh muốn chứng kiến

Số lượng người xem trận El Clasico năm nay dự kiến sẽ còn tăng sau khi ban tổ chức La Liga mở văn phòng đại diện tại Singapore và Nhật Bản. Sau khi 2 văn phòng này đi vào hoạt động, La Liga đặt mục tiêu kéo thêm 200 triệu người châu Á tiếp cận với khái niệm El Clasico và bắt đầu theo dõi trận đấu này.

La Liga đã làm rất thành công việc mang trận đấu vĩ đại này sang Mỹ - nơi người dân gọi bóng đá là soccer (thay vì football) và từng tưởng David Beckham là một diễn viên điện ảnh. Mùa hè năm ngoái, trận El Clasico tổ chức tại Miami đã thu hút tới 66.014 người dự khán, dù giá vé lên tới 500 USD.

El Clasico là trận đấu có nhiều người xem trực tiếp nhất trong các sự kiện thể thao thu hút đông đảo người hâm mộ

Ngoài đánh giá sức hút của trận đấu thông qua số lượng khán giả trên khắp hành tinh, trận El Clasico còn có thể được đặt lên bàn cân thông qua 2 con số: Đây là trận đấu duy nhất trong lịch sử mà giá trị của 2 đội bóng vượt qua mốc 6 tỷ USD và cũng là trận duy nhất giá chuyển nhượng cầu thủ của 2 đội vượt mốc 1 tỷ USD.

Bên lề trận đấu cũng có hàng trăm câu chuyện kỳ diệu được kể. Năm 2015, một CĐV dù đang điều trị bệnh hiểm nghèo đã bằng mọi giá phải tới xem El Clasico. Khi được phỏng vấn, ông này nói: “Tôi nghĩ rằng Chúa cũng đang bận xem bóng đá nên tôi sẽ không sao cả”. Trận đấu này được nhiều tác giả xuất bản các cuốn sách về bóng đá sử dụng làm biểu tượng cho tính mỹ thuật và nghệ thuật của túc cầu giáo.

Messi và Ronaldo mất El Clasico chứ trận đấu này không mất họ

Theo tờ Marca, vào năm mà nước Pháp rúng động vì vụ xả súng đẫm máu, truyền thông Pháp từng muốn sử dụng trận El Clasico năm đó để tuyên truyền cho chiến dịch chống khủng bố. Với thông điệp: “Khủng bố tấn công vào nhà hát để cướp đi niềm vui của con người. Hãy chứng minh rằng chúng không thể làm điều đó”. Và biểu tượng của niềm vui, về sự bất tử của một biểu tượng, chính là trận El Clasico.

Vì những lý do trên, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi mới là những người mất mát khi không được dự El Clasico chứ trận đấu này không vì vắng họ mà sứt mẻ đi một chút kinh điển nào. Bởi đây không phải là trận đấu được tạo ra bởi bất kỳ ai. Nó là một tuyệt tác của lịch sử.

Kiều Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/el-clasico-tuyet-tac-cua-lich-su-bong-da-post887802.html