El Clasico chỉ còn lại những tiếng thở dài đầy ngao ngán

Trước khi El Clasico (siêu kinh điển) của bóng đá Tây Ban Nha diễn ra, những người hâm mộ vẫn trông ngóng xem một El Clasico không có Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi nó sẽ như thế nào. Và kết quả thậm chí còn tệ hơn những gì dự đoán, khi những gì còn đọng lại sau trận đấu chỉ còn là những tiếng thở dài đầy ngao ngán.

Real Madrid đã bất lực trước Barcelona trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải 2018-2019.

Đó là một trận thua đau của câu lạc bộ Hoàng gia Real Madrid, một trận thua 5 bàn trước đối thủ “không đội trời chung” Barcelona mà người ta hay gọi là một “bàn tay nhỏ” mà thầy trò huấn luyện viên Julen Lopetegui chỉ có 1 bàn danh dự, một trận thua mà Barcelona cho dù không có sự phục vụ của ngôi sao Lionel Messi vẫn chiến thắng một cách khá nhàn nhã. Nhưng trên hết, đó không chỉ đơn giản là một trận thua, mà là lòng tự trọng của những người Madrid đã bị chà đạp, mà là tinh thần Madridismo - tinh thần của người Madrid đã không còn hiện hữu. Thay vào đó chỉ còn sự bạc nhược đến ngao ngán trước những cơn sóng dữ tại thánh địa Camp Nou xứ Catalunya.

Trong quá khứ, không phải là không có những trận El Clasico mà Real Madrid thua Barcelona với tỷ số đậm, bởi lẽ Barcelona không chỉ là một trong những câu lạc bộ mạnh nhất thế giới, mà còn có lối chơi như là “khắc tinh” của câu lạc bộ Hoàng gia ở La Liga. Có thể kể đến như trận Real Madrid thua Barcelona 2-6 vào năm 2009, thời mà vẫn chưa có mặt Cristiano Ronaldo và chân sút số 1 của Real Madrid vẫn là Raul Gonzalez; hoặc trận Barcelona thắng Real Madrid 5-0 vào năm 2010, với sự góp mặt của Cristiano Ronaldo trong đội hình; hoặc trận Real Madrid thua Barcelona 0-4 năm 2015, với bộ khung giúp Real Madrid lập kỷ lục 3 lần liên tục lên ngôi tại Champions League… Từ đó cho thấy, dù cho Real Madrid mạnh thì có mạnh, nhưng chuyện thua đậm trước Barcelona trong trận El Clasico cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên. Nhưng vấn đề khiến cho người hâm mộ cảm thấy ngao ngán không phải là ở trận thua, mà là ở thái độ thi đấu của những cầu thủ Real Madrid.

Trận El Clasico hấp dẫn người xem không chỉ vì chất lượng chuyên môn cao của nó, không chỉ vì có nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới tham gia, mà còn vì tính chất căng thẳng giữa 2 đối thủ “không đội trời chung”, mà còn là vì lối chơi quyết liệt đến những giây phút cuối cùng đúng với tinh thần Madridismo của các cầu thủ Real Madrid. Chính vì vậy mà “đặc sản” ở các trận El Clasico chính là những pha va chạm nảy lửa, những cuộc tranh chấp không chỉ trong sân mà còn ngoài sân, nhưng pha phạm lỗi không khoan nhượng, và dĩ nhiên không thiếu những chiếc thẻ vàng, thẻ đỏ. Và với tinh thần chiến đấu quyết liệt đầy máu lửa của mình, Real Madrid thường sẽ là đội nhận thẻ nhiều hơn, và thậm chí những chiếc thẻ đỏ cũng là thứ không hề thiếu.

Trong trận thua 2-6 trước Barcelona năm 2009, Real Madrid nhận tổng cộng 4 chiếc thẻ vàng so với 2 của Barcelona; trong trận thua 5-0 năm 2010, Real Madrid nhận 6 thẻ vàng 1 thẻ đỏ so với 5 thẻ vàng của Barcelona; trong trận thua 0-4 năm 2015, Real Madrid nhận 3 thẻ vàng 1 thẻ đỏ so với 2 thẻ vàng của Barcelona… Trong những trận thua đó, Sergio Ramos luôn dữ dằn trong từng pha tranh chấp cho tới những giây phút cuối cùng, Raul Gonzalez rồi Cristiano Ronaldo vẫn dốc bóng hướng lên trên với quyết tâm hừng hực dù cho chắc chắn đã không thể lật ngược thế cờ… Họ có thể thua về mặt tỷ số, nhưng họ chưa bao giờ chấp nhận thua về mặt tinh thần, và những người hâm mộ “Kền kền trắng” vẫn luôn yêu và hài lòng với điều đó.

Còn trong trận El Clasico vừa qua thì sao? Đó không chỉ đơn giản là một trận thua 1-5 trước Barcelona, mà đó là trận đấu người hâm mộ đã không còn thấy tin thần Madridismo tồn tại trong những cầu thủ mà họ yêu mến nữa. Đã không còn một Cristiano Ronaldo luôn ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất, là lá cờ đầu kéo đồng đội lao lên phía trước. Đã không còn một Zinedine Zidane luôn biết cách kích phát tinh thần thi đấu của các học trò, luôn biết cách phát huy khả năng của họ một cách tốt nhất. Và thậm chí một Sergio Ramos dữ dằn, máu lửa và đầy mưu mô tiểu xảo cũng không còn nữa, mà thay vào đó là một Sergio Ramos… lành tính hơn rất nhiều. Đó là một Real Madrid chơi một cách “hiền hòa” đến không ngờ, bị đối phương dồn ép tới nhiều khi chỉ có thể kiểm soát hơn 30% thời lượng bóng mà chỉ phản kháng một cách hời hợt đến khó tin, khi chỉ nhận 2 chiếc thẻ vàng (bằng với Barcelona) mà trong đó đã có 1 chiếc là thuộc về cầu thủ tấn công, và cả trận chỉ có thể dấy lên tinh thần thi đấu trong khoảng 10 phút đầu hiệp 2.

Chắc chắn đó không phải là một Real Madrid mà người hâm mộ muốn thấy, đó chỉ là một phiên bản bạc nhược, tồi tệ hơn rất nhiều mà người ta như muốn xóa sạch ngay trong ký ức. Rất có thể vì đó mà huấn luyện viên Julen Lopetegui sẽ sớm bị sai thải, nhưng liệu có đúng khi mọi chuyện vị huấn luyện viên này đều phải gánh vác, mà những người khác chẳng hạn như Chủ tịch Florentino Perez lại không có bất cứ trách nhiệm nào? Real Madrid cần là một cuộc cải tổ thật sự, cần là một cuộc “gột rửa” về mặt tinh thần thật sự, cần là những dòng máu mới đầy tinh thần chiến đấu hơn, chứ không chỉ đơn giản là một vị huấn luyện viên mới, mà thậm chí có thể chỉ mang tính chất tạm bợ.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201810/el-clasico-chi-con-lai-nhung-tieng-tho-dai-day-ngao-ngan-8094726/