#EDTACNA, Hương Giang và chuyện 'nữ quyền thật ý nhị, đâu cần đao to búa lớn làm chi?'

Một góc nhìn khách quan và đa chiều về sản phẩm mới nhất của Hương Giang - Em đã thấy anh bên người ấy.

Như vậy, sau thời gian chờ đợi “mòn mỏi” kể từ cái kết của Anh đang ở đâu đấy anh, thì cuối cùng khán giả đã có thể tái ngộ với câu chuyện tình tay ba Hương Giang - Jack - Hân trong phần 2:Em đang thấy anh cùng người ấy. Với sức hút rất lớn từ phần 1, không có gì ngạc nghiên khi phần 2 của ca khúc đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, và chắc chắn sẽ gặt hái nên những thành tích đáng nể trong thời gian ngắn sắp tới.

MV Em đã thấy anh cùng người ấy do hai diễn viên trẻ Hồ Thanh Phong và Ngọc Lan Vy.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan nhất, liệu #EDTACNA có vượt qua được cái bóng quá lớn của #ADODDA? Liệu với đầy đủ những sự kì vọng và trông đợi từ khán giả suốt nhiều tháng qua, ca khúc có xứng đáng ghi tên mình vào những bản hit đình đám nhất năm 2019? Câu trả lời có vẻ như còn khá sớm trong khoảng thời gian này.

#EDTACNA tiếp tục là một bản pop ballad do nhạc sĩ trẻ Andiez Nam Trương, Á quân Sing My Song 2018, chắp bút thực hiện. Tuy nhiên, có vẻ như đông đảo khán giả lại cho rằng, phần 2 của Em đã thấy anh cùng người ấy không khác gì phần 1 - Anh đang ở đâu đấy anh. Cũng là phong cách ballad “lụy tim” ấy, cũng là phần đệm đàn piano quen thuộc, có chăng là chút ít sự thay đổi về giai điệu, Em đã thấy anh cùng người ấy là một sự lựa chọn an toàn, dễ hiểu của Hương Giang và e-kíp trong thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn một ca khúc pop ballad truyền thống để ra mắt trong thời điểm hiện tại cũng là một quyết định hợp lí, khi Vpop từ đầu năm 2019 đến thời điểm hiện tại thiếu vắng hẳn một ca khúc ballad tạm gọi nôm na là mang tính “mùi mẫn”. Việc ra mắt ca khúc như vắt thêm một dải lụa mềm lên thị hiếu của khán giả nghe nhạc Việt trong năm 2019.

Thừa nhận một điều, Anh đang ở đâu đấy anh vẫn gây ấn tượng hơn cho khán giả trong lần đầu lắng nghe, còn với ca khúc mới nhất đến từ Hương Giang, có lẽ chúng ta phải mất ít nhất là đến lần thứ hai để có thể cảm nhận trọn vẹn được giai điệu và ca từ. Tuy nhiên, việc là phần 2 của một ca khúc cũng phần nào lí giải được lí do: ca khúc sau cần phải đảm bảo sự liền mạch về nội dung lẫn lời hát với phần đầu tiên.

Với độ dài hơn 10 phút, MV Em đã thấy anh cùng người ấy có nội dung nối tiếp câu chuyện bị bạn thân cướp người yêu từ Anh đang ở đâu đấy anh. MV lần này vẫn có sự xuất hiện của cô bạn thân Gia Hân và anh chàng Jack trong MV trước.

MV được xây dựng kịch tính và lôi cuốn ngay từ những hình ảnh đầu tiên khi Hương Giang ngồi đau khổ trên xe nhìn người yêu và bạn thân ôm nhau phía trước. Sau khi Jack rời đi, Hân bất ngờ nhận ra chiếc xe có ý định đâm mình chính là do Hương Giang cầm lái. Tuy nhiên, giữ được bình tĩnh, Giang đã rời đi ngay lúc đó và lên kế hoạch “trả thù” bạn thân cực gắt.

Qua chi tiết này, ta có thể nhận ra một phần ẩn ý trong thông điệp MV: cuộc sống có thể đối xử tệ bạc với Hương Giang, bạn thân có thể cướp đi người đàn ông mà mình yêu thương, nhưng Hương Giang đến phút cuối cùng vẫn giữ được trọn vẹn nhân tâm, không vì hoàn cảnh mà bị biến chất hay tha hóa. Chiếc xe thắng gấp lại kịp thời cũng chính là lời thức tỉnh và bừng tỉnh của Hương Giang, không thể vì một con người tệ bạc mà tự đẩy bản thân, hạ thấp giá trị của mình xuống ngang bằng được.

TIếp đến là loạt hình ảnh cô ân cần chăm sóc Jack bằng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất trong cuộc sống đời thường. Điều này khiến Hân vô cùng bực tức, tìm mọi cách để chia rẽ hai người lần tiếp theo như cố tình làm đổ thức ăn ra tay để Jack quan tâm hay thể hiện tình cảm ghen tuông trước mặt Giang và Jack. Song song đó, những hình ảnh thời học quá khứ của Giang và Hân cũng được tái hiện khiến khán giả không khỏi tò mò.

Qua phân đoạn trên, ta thấy được điều gì? Người phụ nữ luôn nhạy cảm, luôn “nguy hiểm”, đừng nên bao giờ lừa dối họ trong tình yêu. Họ đều biết, biết rất rõ nhờ trực giác của người phụ nữ, nhưng họ im lặng và không đả động gì đến không có nghĩa là họ quên. Và đôi khi, chính cái “mật ngọt” ấy lại dễ dàng gây “chết ruồi”. Ở đây, Hương Giang đã thể hiện một phân cảnh thực sự ấn tượng khi bề ngoài khoác lên cho mình tấm vỏ yêu thương và săn sóc, nhưng khán giả không khỏi “lạnh sống lưng” khi quan sát loạt cử chỉ ấy.

MV được đẩy lên đỉnh điểm khi Hân thông báo đã có thai cùng Jack. Thất vọng, đau đớn tới cực điểm, Giang lập tức thu dọn đồ đạc, rời khỏi homestay ADODDA. Tuy nhiên, khi rời khỏi đây, Giang bất ngờ gặp cô gái đã khiến Hân và bạn trai cũ chia tay. Giang bất ngờ biết được rằng, người thứ ba trong cuộc tình của Hân lại do chính Hân thuê, đồng thời, tờ giấy thông báo có thai lại chỉ là một sản phẩm của photoshop do Hân tạo ra.

Từ đây, khán giả cũng biết được lý do vì sao Hân hết lần này tới lần khác muốn phá vỡ cuộc sống của Giang. Đó là bởi từ thời trung học, Hân chưa bao giờ thắng cô bạn thân của mình, luôn xếp sau trong mọi cuộc thi và ít được chú ý hơn. Và Hân cũng thẳng thắn rằng cô không hề yêu Jack, tất cả chỉ để trả thù Giang. Cái tát trời giáng mà Giang dành cho Hân cùng xuất hiện của Jack ở cuối MV càng tăng thêm độ kịch tính cho khán giả khi theo dõi.

Sự mâu thuẫn của người phụ nữ quả thực vô vàn nguy hiểm. Họ không dễ tha thứ như đàn ông. Có những chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước, tưởng như đã chìm vĩnh viễn vào kí ức, nhưng không, họ vẫn nhớ một cách lạ kì và tìm cách trả thù theo cách không một ai có thể ngờ đến. Với một trái tim đầy sân hận từ thuở còn là bạn học, Hân đã sống để báo thù Hương Giang, suốt quãng đời thanh xuân, cô ẩn nhẫn chờ thời suốt bấy nhiêu lâu, chỉ để duy nhất mục đích báo thù Hương Giang, khiến cho cô nàng nếm mùi thất bại một lần trong đời. Phụ nữ khi tức giận, âu quả thực nguy hiểm.

MV có cái kết không có hậu khi Jack đứng về phía Hân, không nghe mọi lời giải thích từ Giang. Cô đau đớn khi lần thứ 2 bị bạn trai phản bội vì bạn thân cũ, khóc nghẹn rời ngay đi trong đêm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một chàng trai tên Phillip “nam thần” cùng câu hỏi “Chị đang ở đâu đấy chị” trong phân cảnh cuối để ngỏ khiến người hâm mộ tin rằng câu chuyện Giang sẽ có một cái kết tốt đẹp hơn trong phần 3. Phần 3 mở ra vô cùng bất ngờ khi khán giả hoàn toàn trong tâm thế chuẩn bị một đại kết cục ở phần 2. Quả đúng như lời Hương Giang nói khi tung loạt teaser: Không thể nào tin vào bất kì phán đoán nào.

Với cú “twist” căng não không thua gì phim bom tấn, có thể thấy đạo diễn Kawaii Tuấn Anh đã vô cùng khéo léo trong quá trình tạo nên MV này. Đặc biệt, Hương Giang ở phần này mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, không còn là một nàng “bánh bèo” mít ướt và bất lực đến mức khiến khán giả thở dài. Đó chính là bước chuyển mình đầy ấn tượng mà qua đó, Hương Giang đã lồng ghép vào một thông điệp nữ quyền đầy tinh tế: phụ nữ có quyền rời đi, phụ nữ có quyền tự định đoạt hạnh phúc và số phận của họ mà không phụ thuộc vào bất kì một ai cả.

Rõ ràng với hành động này, đội ngũ của Hương Giang lẫn cá nhân nữ ca sĩ đã biết tận dụng triệt để hiệu ứng mạnh mẽ của Anh đang ở đâu đấy anh, đồng thời vô cùng thông minh khi tiếp tục “gia nhiệt” cho chính ca khúc bằng việc mở ngay ra một phần thứ 3. Nhưng liệu việc phát hành phần 2 có tạo nên tác dụng ngược khi chính Hương Giang và toàn bộ nhà sản xuất đã tự gài mình vào thế không thể nào lùi nữa: phần 3 chắc chắn phải được ra mắt, “căng não” và hấp dẫn hơn.

Dù sao thì cũng xin gửi lời chúc mừng đến Hương Giang cùng e-kíp vì đã thực sự khuấy động làng nhạc Việt trong tháng 3 này!

Minh Khôi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/edtacna-huong-giang-va-chuyen-nu-quyen-that-y-nhi-dau-can-dao-to-bua-lon-lam-chi-4748983.html