Ecopark – Thành phố 4 mùa thiên nhiên bao bọc

Giữa chốn đô thành hối hả, người dân Ecopark vẫn có cho riêng mình khoảng trời xanh mát, được thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá bao bọc suốt 4 mùa.

Giữa chốn đô thành hối hả, người dân Ecopark vẫn có cho riêng mình khoảng trời xanh mát, được thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá bao bọc suốt 4 mùa.

_____________________

Để tìm về với thiên nhiên, hòa mình cùng cây cỏ, hoa lá, không ít người phải chi một số tiền lớn để đến những địa điểm du lịch cách xa thành phố. Nhưng ở ngay gần Hà Nội lại có một khu đô thị xanh mát quanh năm, nơi hàng trăm nghìn loài hoa đua sắc suốt 4 mùa. Ở "Thành phố triệu cây xanh" Ecopark, thiên nhiên như món quà đặc biệt, giúp người dân chữa lành, thoát khỏi những vất vả, bộn bề của cuộc sống.

“Lần đầu tiên bước chân vào công viên mùa Hạ, tôi có cảm giác như mình đang lạc vào một cánh rừng xanh chứ không hề thấy bóng dáng của những tòa nhà cao tầng. Bước dưới những tán cây, không khí trong lành phả vào người khiến mọi ưu phiền, bụi đường phố như tan biến. Cũng giống như tôi, nhiều người đi cùng cũng phát thốt lên: "Sao ở đây mát thế. Sao lại nhiều cây to thế này". Có lẽ chỉ đến đây, tôi mới cảm nhận rõ nét, thiên nhiên hiện hữu trong từng nhịp sống thế nào”, chị Thanh Huyền (cư dân Rừng Cọ, Ecopark) chia sẻ.

Hành trình khám phá khu rừng xanh Ecopark sẽ mang đến cho mọi người hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Trong cái không khí giá lạnh của mùa đông, khung cảnh nơi đây lại không hề úa tàn. Những tán cây cổ thủ xanh mướt, đan xen những lùm cây nhỏ, từng lớp, từng lớp như bao bọc lấy con người. Điểm xuyết trong không gian xanh ấy là những khóm hoa xinh tươi khoe sắc, những chú chim rủ nhau cất tiếng hót líu lo...

Thật ngạc nhiên khi giữa một khu đô thị, ta bắt gặp một chú sóc đang truyền từ cành cây này sang cành cây khác, những chú vịt trời bay từng đàn hay gia đình thiên nga đang tung tăng bơi lội...

Chỉ vài tháng nữa, khi xuân đến, những rừng hoa điệp vàng sẽ bung nở trong chút rét nàng Bân còn vương lại. Cùng với đó, hoa đào, túy điệp, hồng, bướm vàng, bằng lăng... cũng thi nhau đua nở. Rồi rừng hoa tulip cũng được chăm sóc cẩn thận để khoe sắc trong khung cảnh trời xuân. Đến đây, ở bất cứ khung hình nào, bạn đều có thể "sống ảo" bởi thiên nhiên qua tươi đẹp.

Mùa xuân, là mùa của cây trái đâm chổi nảy lộc, khoa sắc rực rỡ. Nhiều lần những nhà kiến tạo Ecopark đã đem những cành hoa tại KĐT đem tặng cho cư dân cũng như những người chưa một lần được tặng hoa trong đời tại các bệnh viện, trung tâm dưỡng lão, những người già neo đơn tại Hà Nội.

Hè sang, nhiệt độ tại KĐT Ecopark luôn thấp hơn nội đô 3-4 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ này cảm nhận rõ rệt hơn vào những ngày nắng gắt đến cháy da thịt. Lúc này, tại Ecopark, dưới những ánh nắng vàng tươi và bầu trời xanh ngắt, những cánh hoa giấy căng phồng rực rỡ.

Địa điểm được nhiều người tập trung chụp ảnh nhất khoảng thời gian này là cầu Bắc Hưng Hải, cầu Thủy Tiên. Cả hai cây cầu đều ngập trong sắc tím của hoa giấy. Lúc này, cả khu đô thị sẽ được ướp trong hương sen thơm ngát. Những cánh sen hồng như làm dịu đi cái oi nóng của ngày hè miền Bắc. Rồi sắc vàng của hoa cánh bướm cũng tô điểm cho bức tranh thiên nhiên Ecopark. Chính cảnh đẹp của KĐT đã thôi thúc cư dân không ngại thời tiết để ra ngoài vận động, vui chơi.

Khi trời chuyển dần sang thu cũng là lúc khung cảnh Ecopark đẹp nhất trong năm. Những cơn ngâu và làn gió thu xoa dịu đi cái nắng gắt, oi ả ngày hè cũng là lúc những vườn hồng tại Ecopark đua nhau bừng nở trong các khu vườn. Khung trời mùa thu còn được điểm thêm sắc tím của hoa violet hay những thảm hoa tóc tiên rực rỡ; sắc trắng của những cánh đồng cỏ lau chạy dọc lối dạo bộ. Chỉ cần làn gió nhẹ đi qua, những cánh đồng hoa đung đưa trước gió, bồng bềnh tựa mây bay.

KĐT Ecopark vào mùa thu, nhiều người ví von cảnh đẹp nơi đây không khác nào mùa thu Hàn Quốc. Những tia nắng hiếm hoi xiên xuống 5 tần, lớp cây xanh khiến cảnh tượng trở và sinh hoạt của cư dân cũng trở nên thơ mộng thêm.

Ở đây, con người mới có thể sống trong sự bao bọc, chở che của thiên nhiên xanh tươi cỏ cây hoa lá. Cỏ cây là người bạn gần gũi, giao hòa, giao cảm với con người. Sáng sáng các cụ già tập dưỡng sinh, vui thú tuổi xế chiều, em nhỏ tự do chạy nhảy giữa những bãi cỏ xanh, lớn lên trong ký ức tuổi thơ ngập tràn màu xanh.

Có lẽ, bởi thiên nhiên bao bọc, nhiều người sẵn sàng bỏ nội đô về đây sinh sống. Với cô Trần Ngọc (65 tuổi), không gian xanh mát, thư giãn, hoa cỏ giúp vợ chồng già thoải mái hơn. Thiên nhiên xanh mát giúp tinh thần tốt lên, suy nghĩ tích cực và yêu đời hơn. Nhờ vậy mà sức khỏe cải thiện, không phải đau ốm lặt vặt như trước.

Chị Đoàn Cẩm Nhung, cư dân tòa Park 1 cũng chọn sống ở Ecopak bởi yêu cảnh sắc thiên nhiên, động vật và con người nơi đây. Ấn tượng của chị là những rừng cây rợp bóng mát, thảm cỏ xanh, con đường hoa muôn màu sặc sỡ hay những chú kỳ nhông, sóc nhỏ lăng xăng, những đôi thiên nga dẫn bầy con thong dong lướt nhẹ mặt hồ... Đó cũng là những nụ cười tỏa nắng của các cô lao công hay sự niềm nở ân cần của đội ngũ an ninh.

Thiên nhiên nơi đây cũng như liều thuốc chữa lành tinh thần, giúp nhiều người vượt qua biến cố cuộc đời. Tôi từng nghe nhiều câu chuyện về những bà mẹ bỉm sữa thoát trầm cảm sau sinh hay những cậu bé vượt qua tự kỷ nhờ thiên nhiên bao bọc. Có lẽ chỉ Ecopark mới có thể làm điều đó.

Thảo Nguyên

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/ecopark-thanh-pho-4-mua-thien-nhien-bao-boc-post128859.html