Ê-kíp Hàn Quốc của BTS sản xuất MV cho nữ ca sĩ Việt

Tối 25/7, Suni Hạ Linh phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên 'Không sao mà em đây rồi'. MV của ca khúc do ê-kíp từng làm việc với BTS sản xuất.

Tối 25/7, Suni Hạ Linh cho ra mắt MV Không sao mà em đây rồi sau gần một năm vắng mặt. Ca khúc là sản phẩm tâm huyết của nữ ca sĩ và ê-kíp, đồng thời là "phát súng" mở đầu cho loạt dự án trong năm 2019.

Trước đây, Suni Hạ Linh thường xuất hiện với mái tóc ngắn, hình ảnh vui tươi, theo xu hướng "cô nàng kẹo ngọt". Với MV Không sao mà em đây rồi, giọng ca 26 tuổi đã thay đổi hình tượng, trở nên nữ tính và trầm lắng hơn.

Suni Hạ Linh theo đuổi hình ảnh nữ tính, dịu dàng trong MV mới.

Suni Hạ Linh theo đuổi hình ảnh nữ tính, dịu dàng trong MV mới.

Theo tiết lộ của ê-kíp, từ sản phẩm này trở đi, Suni Hạ Linh sẽ theo đuổi hình ảnh cô gái hát tình ca với phong cách dịu dàng, có chiều sâu.

Không sao mà em đây rồi là sáng tác của nữ tác giả trẻ Lyly - chủ nhân của các hit 24H, Anh nhà ở đâu thế. Ngoài ra, Suni Hạ Linh cũng góp phần làm nên ca khúc. Hai cô gái quyết định khai thác góc nhìn mới mẻ về tình yêu và tình bạn.

Ca từ mà Lyly và Suni Hạ Linh đưa vào bài hát khá đơn giản, gần gũi như những câu nói thường ngày trong đời sống. Ngoài âm nhạc sâu lắng và có phần lãng đãng, mơ màng, phần lời của Không sao mà em đây rồi được nhận xét tựa như lời an ủi, vỗ về của người con gái dành cho chàng trai cô thương.

MV của ca khúc do Bowiestudios và đạo diễn Zoo Yeong Jeong đến từ Hàn Quốc thực hiện. Đây cũng là ê-kíp từng thực hiện MV cho BTS, F.T. Island, KARD... Gần nhất, Bowiestudios đã sản xuất MV Heartbeat của BTS nằm trong dự án BTS WORLD OST phát hành vào cuối tháng 6/2019.

Nội dung MV do đạo diễn Zoo Yeong Jeong chỉ đạo, khai thác về đề tài friendzone và tình cảm của Suni Hạ Linh trong thân phận người thứ 3. MV mở đầu với hình ảnh chàng trai buồn bã vì thất tình. Anh chàng tìm đến nhà người bạn thân (do Suni Hạ Linh thủ vai) để tâm sự.

Nội dung MV khai thác về chủ đề friendzone và tình cảm của Suni Hạ Linh trong thân phận người thứ 3.

Suni Hạ Linh phải lòng bạn thân nhưng không thể thổ lộ tình cảm. Cô đóng vai trò người thứ 3 trong mối quan hệ, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc chàng trai. Khi người yêu của anh chàng trở về, Suni Hạ Linh quyết định từ bỏ ý định tỏ tình, lùi bước để nhìn người cô yêu hạnh phúc.

Cốt truyện khá nặng nề, mang đậm màu sắc những bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Tuy nhiên, dưới góc máy và cách khai thác của đạo diễn Zoo Yeong Jeong, câu chuyện trở nên nhẹ nhàng, trong trẻo. Suni Hạ Linh hiện lên với vẻ đẹp dịu dàng, tạo thiện cảm.

Giọng hát của Suni Hạ Linh cũng được đánh giá là phù hợp với bài hát và nội dung MV. Trước đây, giọng ca sinh năm 1993 từng nhận nhiều sự chú ý với dòng nhạc pop/ballad qua ca khúc Em đã biết trước khi chuyển sang theo đuổi hình ảnh năng động, vui tươi.

Với Không sao mà em đây rồi, Suni Hạ Linh một lần nữa trở về với dòng nhạc đã mang lại thành công cho cô. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ cô sẽ phát hành nhiều ca khúc trong thời gian tới, chủ yếu theo phong cách nữ tính và trưởng thành.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/e-kip-han-quoc-cua-bts-san-xuat-mv-cho-nu-ca-si-viet-post970937.html