Dybala đối mặt với tương lai mờ mịt

Sau khi biết tin Paulo Dybala sẽ trở thành cầu thủ tự do trong mùa Hè 2022, nhiều đội bóng 'máu mặt' ở Serie A đã liên hệ với anh, trong đó có cả Roma lẫn Milan. Tuy nhiên, việc ngôi sao 28 tuổi này đòi mức lương tối thiểu 6 triệu euro/năm khiến hầu hết các CLB đều lắc đầu ngao ngán.

Paulo Dybala

Paulo Dybala

Hiện, chỉ còn Inter tiếp tục theo đuổi Dybala và chấp nhận đáp ứng yêu cầu lương bổng của anh. Nezzaruzzi ngỏ ý sẵn sàng trả cho cầu thủ này mức lương 5 triệu euro kèm 1 triệu euro tiền thưởng mỗi năm. Tuy nhiên, họ lại đưa ra 2 điều kiện! Thứ nhất, tiền đạo người Argentina phải ra sân thi đấu hơn 50% số trận ở mùa tới. Thứ hai, Inter có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Dybala vào mùa Hè 2023, nếu họ cảm thấy anh không còn cần thiết cho đội bóng nữa.

Nhưng ngay cả khi Dybala chấp nhận mọi điều kiện có phần thua thiệt về mình, anh cũng chưa chắc đã đến được với Inter. Là bởi, Romelu Lukaku đang trên đường quay trở lại Giuseppe Meazza. Sau khi có tuyển thủ Bỉ trong ít ngày tới, đội bóng áo sọc xanh đen sẽ dư thừa tiền đạo. Do vậy, để dọn đường đón Dybala về, Inter cần phải bán gấp Alexis Sanchez, Edin Dzeko hoặc Joaquin Correa.

Juve từng đưa ra lời đề nghị 10 triệu euro/năm cho Dybala, nhưng tiền đạo người Argentina (khi ấy đang ở thế “cửa trên”) chỉ chấp nhận ký hợp đồng mới nếu được trả 12 triệu euro/năm. Thế rồi, sau đó anh dính chấn thương dài hạn. Khi Dybala tái xuất, mọi chuyện đã khác. Bà đầm già không còn thiết tha giữ chân anh với mức lương cao chót vót nữa. Đó là lý do khiến tiền đạo 28 tuổi phải tìm bến đỗ mới gấp. Và nay, mọi chuyện đang ngoài tầm tay…

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dybala-doi-mat-voi-tuong-lai-mo-mit/20220626110639889