Duyên phận kỳ diệu: Cụ ông yêu lại tình đầu sau hơn 70 năm

Tình cờ thấy bức ảnh cũ, cụ ông quyết định thử gọi điện thoại để xem bạn cũ 'còn sống' hay không. Không ngờ cuộc gọi đã nối lại chuyện tình của họ sau 7 thập niên.

Ông Tony Jackson (81 tuổi) và bà Gloria Loukes (80 tuổi) quen biết nhau khi học chung trường mẫu giáo vào năm 1945 tại Sheffield, Anh. Cả hai từng đóng chung trong một vở kịch dịp Giáng sinh và đã "thích nhau rất nhiều".

Để thể hiện tình cảm, cậu bé Tony còn tặng cho bé Gloria một món đồ trang sức hình trái tim bằng thủy tinh. "Đó là một món quà đặc biệt. Ngày ấy, những cô gái trẻ như tôi không có đồ trang sức. Tôi rất cảm động và giữ gìn nó hơn 7 thập niên qua", bà Gloria kể.

Mối quan hệ gián đoạn khi cả hai bắt đầu vào cấp 2. Sau này bà Gloria trở thành giáo viên tiểu học, định cư ở Kent. Còn ông Tony vẫn sống ở quê nhà Sheffield, làm kỹ sư. Mỗi người đều có tổ ấm riêng và có con cháu đề huề.

Năm 2003, trường mẫu giáo nơi hai người từng học tổ chức buổi họp mặt. Ông Tony không thể tham dự nên đã gọi điện cáo lỗi với bà Gloria, khi đó là thành viên ban tổ chức. Sau đó ông mời vợ chồng bà Gloria đến nhà ăn tối. Trong buổi gặp mặt này, ông có chụp 1 bức ảnh cho vợ chồng Gloria và ghi lại địa chỉ, số điện thoại hai người vào mặt sau.

Một điều trùng hợp là cả hai đều mất bạn đời vào năm 2017.

Ông Tony và bà Gloria. Mặt dây chuyền ông Tony tặng khi học mẫu giáo được bà Gloria giữ gìn hơn 70 năm qua.

Ông Tony và bà Gloria. Mặt dây chuyền ông Tony tặng khi học mẫu giáo được bà Gloria giữ gìn hơn 70 năm qua.

Tháng 8 năm ngoái, ông Tony tình cờ thấy bức ảnh cũ và quyết định bấm số xem cô bạn thơ ấu "còn sống" hay không. Và khi đã liên lạc được với nhau, họ quyết tâm không để mất nhau như nhiều năm về trước.

Bà Gloria cho biết định sống một mình cho tới khi nhắm mắt xuôi tay nhưng rồi cụ ông Tony xuất hiện khiến bà tìm lại hạnh phúc. Trong mắt bà, ông là người thông minh, hài hước, khiến bà cười mọi lúc. "Tôi cảm thấy rất may mắn đã tìm thấy ông ấy một lần nữa", bà nói.

Gặp lại nhau trong đại dịch, hai cụ già vẫn hẹn hò nhưng không thể gặp nhau quá nhiều để đảm bảo an toàn. Mỗi lần gặp mặt họ phải vượt qua quãng đường 320 km. Sở thích về thơ ca, những câu chuyện dí dỏm và hồi tưởng quá khứ đã gắn kết họ. Cặp đôi đang lên kế hoạch về sống cùng nhau và du lịch vòng quanh nước Anh vào cuối năm nay.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/duyen-phan-ky-dieu-cu-ong-yeu-lai-tinh-dau-sau-hon-70-nam-a514394.html