Duyên nợ 'Vào hạ' vì lòng còn nhiều điều muốn nói

Nhạc sĩ Lê Hựu Hà qua đời vào mùa hè năm 2003, ở tuổi 57. Khoảnh khắc ấy, có giống như ca khúc 'Vào hạ' mà ông đã viết: 'Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim. Vờn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, phơi màu áo rêu vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi'?

Thế nhưng, cuộc hôn nhân giữa nhạc sĩ Lê Hựu Hà và ca sĩ Nhã Phương dẫu nhiều muộn phiền lắm thăng hoa vẫn khiến công chúng xao xuyến “vì đời còn mùa hạ để vui, và lòng còn nhiều điều muốn nói”.

Nhạc sĩ Lê Hựu Hà sinh năm 1946 tại Biên Hòa - Đồng Nai. Từng theo học Đại học Văn khoa Sài Gòn, nhưng rồi Lê Hựu Hà quyết định rời giảng đường để đi theo con đường âm nhạc. Thuở thiếu niên, Lê Hựu Hà đã có tiếng tài hoa và cũng không tránh khỏi kiếp đào hoa. Một trong những ca khúc đầu tay ở tuổi đôi mươi của Lê Hựu Hà là tác phẩm “Mai Hương” được đặt theo tên người vợ đầu tiên. Mai Hương không chỉ mang lại cảm hứng sáng tác cho Lê Hựu Hà, mà còn sinh cho ông hai đứa con.

Năm 1971, nhạc sĩ Lê Hựu Hà cùng Nguyễn Trung Cang và Elvis Phương thành lập ban nhạc Phượng Hoàng, nhanh chóng chiếm lĩnh sân khấu Sài Gòn. Những ngày tung tẩy với ban nhạc Phượng Hoàng, nhạc sĩ Lê Hựu Hà đã viết nhiều ca khúc nổi tiếng như “Tôi muốn”, “Yêu người yêu đời”, “Huyền thoại người con gái”… Sau năm 1975, nhạc sĩ Lê Hựu Hà lại cùng Quốc Dũng, Bảo Chấn, Lý Được thành lập ban nhạc Hy Vọng và viết lời Việt cho nhiều ca khúc nước ngoài quen thuộc như “Đồng xanh” hoặc “Người đến từ Triều Châu”.

 Cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà.

Cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà.

Giữa thời gian tồn tại của ban nhạc Phượng Hoàng và ban nhạc Hy Vọng, nhạc sĩ Lê Hựu Hà cũng có thêm… 3 người vợ nữa, trước khi hạnh ngộ với ca sĩ Nhã Phương ít hơn mình 14 tuổi. Năm 1979, nhạc sĩ Lê Hựu Hà cùng ca sĩ Nhã Phương cộng tác với chương trình văn nghệ của Đài truyền hình TPHCM. Chỉ vài lần người đàn kẻ hát, ca sĩ Nhã Phương thú nhận: “Anh rất tài năng. Tôi yêu anh lúc nào không hay!”. Năm 1985, họ chính thức kết thành phu thê.

Thập niên 80 của thế kỷ trước, Nhã Phương cùng chị ruột Bảo Yến là hai ngôi sao ca nhạc. Rất nhiều người vây quanh hai nữ ca sĩ gốc Huế này, nhưng họ chọn lựa bạn đời theo mách bảo trái tim họ và lên xe hoa với người đàn ông đã từng dang dở hôn nhân. Bảo Yến làm vợ của nhạc sĩ Quốc Dũng, còn Nhã Phương làm vợ của nhạc sĩ Lê Hựu Hà.

Ca sĩ Nhã Phương thổ lộ: “Tôi đến với anh và chấp nhận cuộc sống đơn giản, an phận, vượt qua mọi gian nan trong cuộc sống. Danh tiếng hay tiền bạc, giàu có, tôi không màng đến, chỉ muốn sống vui và hạnh phúc bên chồng. Quan điểm cổ hủ ngày xưa “chồng chúa vợ tôi” cứ ăn sâu trong tâm thức mọi người thời đó. Người đàn ông đối xử với vợ thiếu tôn trọng, gần như áp bức vậy. Và cũng chính điều này đã đánh mất đi hạnh phúc tốt đẹp của nhiều cặp vợ chồng. Nhưng phải nhìn nhận rằng, sống với anh thật thú vị. Anh như một người thầy, một người anh dạy dỗ cho tôi biết bao điều. Trong những bài hát, lời văn ý nhạc mà anh viết, đối với tôi là cả sự khâm phục. Anh đã hỗ trợ rất nhiều trong nghề nghiệp của tôi, nhưng giá như anh đừng yêu tôi nhiều quá, như vậy sẽ tốt hơn”.

Sống chung với nhau tại căn nhà trên đường Hồ Hảo Hớn (quận 1, TP Hồ Chí Minh) do cha mẹ để lại, nhạc sĩ Lê Hựu Hà có được bao nhiêu đầm ấm với ca sĩ Nhã Phương. Hai đứa con lần lượt ra đời, con trai Phương Khánh sinh năm 1988 và con gái Phương Uyên sinh năm 1994. Không làm kinh tế thêm, nhạc sĩ Lê Hựu Hà chỉ loay hoay cùng đam mê giai điệu. Mọi gánh nặng cơm áo đều do vợ đảm trách.

Ca sĩ Nhã Phương chia sẻ: “Khi sống với anh Lê Hựu Hà, đôi khi nghĩ lại, tôi thấy mình đã làm việc quá sức. Có những lúc ốm đau, tôi chẳng được nghỉ ngơi, cứ lao vào đi hát và kiếm tiền trả tiền nhà, trang trải cuộc sống. Tôi làm việc như một cái máy, tất tả chạy từ miền Trung ra Hà Nội rồi lại xuống tận Rạch Giá, Cà Mau… Có lúc rất mệt, người không còn chút sức lực, tôi cũng không được nghỉ ngơi. Anh cứ nói: “Thôi em ráng hát nhé, hát để có tiền trả tiền nhà”. Thế là những lúc bệnh, tôi vẫn đi hát.

Có một điều sai lầm với nhiều người làm nghệ thuật, trong đó có cả anh Lê Hựu Hà là cứ sống trong mơ tưởng hão huyền. Họ cứ ngỡ mình là nhân vật gì đó quan trọng lắm, nổi tiếng lắm, tên tuổi lắm… Thật hoang tưởng!”.

Vậy cuộc hôn nhân giữa nhạc sĩ Lê Hựu Hà và ca sĩ Nhã Phương có phải đã đổ vỡ vì chật vật tài chính không? Theo ca sĩ Nhã Phương, thì nguyên nhân chủ yếu là cá tính nghệ sĩ của chồng: “Anh Lê Hựu Hà ở ngoài đời thật dễ thương, hiền hòa, cởi mở. Nhưng về nhà lại là một người cứng rắn, bảo thủ và hay nóng giận vô cớ. Cứ mỗi lần nóng giận, anh Hà thường quát nạt, lớn tiếng, làm tôi cảm thấy sợ hãi và buồn chán.

Ca sĩ Nhã Phương.

Lúc ấy, tôi chỉ muốn chia tay mà thôi. Nhưng cuộc sống cứ ràng buộc hết điều này đến điều khác, anh Hà lúc quát nạt, lúc đầy yêu thương, cứ như vậy, tôi đã kéo dài cuộc hôn nhân của mình như mong chờ một sự thay đổi từ phía chồng cũ. Tôi là người lo toan mọi thứ trong gia đình. Có những bầu show chỉ mời một mình tôi hát và gần như họ muốn làm nhục anh Lê Hựu Hà không mời anh ấy, nhiều khi trả lời thẳng thừng, rất đau lòng. Càng về sau này, anh càng trở nên cô lập, khó tính, những lúc tức giận như trở thành một người khác vậy.

Từ lúc bị bệnh tim mạch, anh Lê Hựu Hà rất khắc nghiệt. Anh ấy ghen tuông, hiểu lầm và đánh đập tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải ly dị, mặc dù tôi vẫn rất thương anh ấy. Tuy vậy, đến khi tòa gọi ra lần thứ ba để lấy giấy quyết định ly hôn, thì cả hai đều không ai muốn ra. Trong nửa năm cuối cùng, chúng tôi vẫn rất thương nhau”.

Sau khi ly dị, ca sĩ Nhã Phương dọn về sống chung với cha mẹ ruột ở đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3, TP Hồ Chí Minh), còn nhạc sĩ Lê Hựu Hà sống một mình ở căn nhà cũ. Vì một cơn tai biến mà không ai phát hiện để đưa đi cấp cứu, nhạc sĩ Lê Hựu Hà đã qua đời vào ngày 9/5/2003. Những người hâm mộ nhạc sĩ Lê Hựu Hà không hiểu chuyện, đã có không ít lời trách móc ca sĩ Nhã Phương bỏ rơi chồng. Thế nhưng, ca sĩ Nhã Phương vẫn im lặng chịu tang nhạc sĩ Lê Hựu Hà và nuôi dưỡng hai đứa con đang tuổi ăn học. Năm 2007, ca sĩ Nhã Phương đi bước nữa với một giáo sư đại học Mỹ và hiện định cư tại bang Phoenix.

Cuộc hôn nhân với ca sĩ Nhã Phương kéo dài, nhạc sĩ Lê Hựu Hà đã viết 3 ca khúc nổi tiếng “Vào hạ”, “Hãy yêu như chưa yêu lần nào” và “Ngỡ đâu tình đã quên mình”.

Tâm Huyền

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/duyen-no-vao-ha-vi-long-con-nhieu-dieu-muon-noi-599589/