Duy Phương nói về vợ 3: Người khác khổ quá, họ sẽ tìm đường ra đi nhưng vợ tôi cứ lủi thủi

'Tôi vẫn nói với mọi người là: lúc sa cơ, không có tiền, tôi may mắn còn có vợ. Nếu bà ấy buông luôn thì đời tôi tàn lụi', nghệ sĩ Duy Phương bộc bạch.

Nghệ sĩ Duy Phương tâm sự, cuộc sống của ông thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, kể từ khi ông làm Youtube. Mối quan hệ giữa ông và các con, đặc biệt là với Duy Phước cũng ngày càng tốt đẹp hơn, từ lúc ông lên chức... ông nội.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng nghệ sĩ Duy Phương cảm thấy biết ơn người vợ tào khang của mình suốt 30 năm qua. Trong những năm tháng khó khăn nhất, lụn bại, tay trắng, ăn cơm với nước tương nhưng vợ ông thậm chí còn chưa từng có ý nghĩ buông tay. Bà lủi thủi đi bên cạnh ông, không một lời than thở!

Nghệ sĩ Duy Phương.

Nghệ sĩ Duy Phương.

Trời định số phận ai tới đâu thì phải chịu tới đó

Cuộc sống của ông thay đổi thế nào từ khi làm Youtube?

Chưa thay đổi gì nhưng đỡ hơn lúc trước, tôi có dư ra để trả tiền nhà, không phải phiền tới con. Sinh hoạt gia đình cũng thoải mái hơn một tí, không bị hụt như xưa. Hồi trước, tháng nào cũng hụt, tháng nào cũng xin tiền con. Khi làm Youtube, mọi người cũng hay cho tôi hơn. Tôi đem giao bánh bèo, họ cho thêm tiền. Họ cho nhiều lắm.

Ngoài làm Youtube thì lâu nay, ông có được mời đi diễn?

Lâu lâu tôi mới có show hát mấy đám cưới, đám tiệc, thôi nôi, đầy tháng. Tôi không giống người ta, cát-xê 20, 30 hay 50, 70 triệu. Tôi không nói tiền. Họ mời là tôi đi. Họ gửi bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu nhưng như thế lại hay, nhiều lúc giá trị mình 10 triệu mà họ cho 20 triệu hoặc nhiều hơn con số đó. Họ tự động cho, tặng mình.

Thời hoàng kim, ông từng kiếm rất nhiều tiền. Nhà xe mua liên tục. Giờ rơi vào cảnh "chạy ăn từng bữa", nhận những đồng tiền tình thương của mọi người. Cảm giác của ông thế nào?

Mình buồn chứ. Hồi đó tôi làm nhiều và cũng trúng nhiều lắm, có 10 cái nhà, mua mấy trăm cây vàng, giờ thì buôn bán khó khăn. Trời định số phận ai tới đâu thì phải chịu tới đó. Sông có khúc, đời người cũng có lúc.

Người nào hiểu được như thế thì họ thương mình. Người không hiểu thì bảo, lúc giàu thì ăn chơi sa đọa, cờ bạc, không làm gì, tới lúc nghèo thì than thở. Nhưng nghĩ vậy là nghĩ bậy. Cuộc đời, không ai nói trước được điều gì, không ai biết trước được ngày mai. Chuyện xảy ra cho mình thì mình phải chấp nhận thôi.

Nghệ sĩ Duy Phương cho biết, ông không bất mãn với hoàn cảnh hiện tại của mình.

Từ chỗ có tất cả đến chỗ không có gì là cú sốc rất lớn. Tôi tin rằng, đằng sau đó là rất nhiều sóng gió mà chỉ người trong cuộc mới biết. Xin hỏi, vợ con có bao giờ vì điều này mà trách móc hay gia đình không vui? Bản thân ông có bị bất mãn?

Tôi buồn năm này qua tháng khác nhưng để trong lòng, không nói với ai. Tôi cố gắng làm, cố gắng gầy dựng lại cho con cái trước khi mình rời khỏi thế giới này. Đó là điều tôi tâm niệm nhất. Tôi chẳng có gì bất mãn cả. Cuộc đời mà, nhiều người có ngàn tỷ trong tay, một cơn gió qua thì cũng hết thôi.

Khi gia đình rơi vào cảnh khó khăn, vợ tôi không trách móc gì hết. Bà ấy là người hiểu chuyện, sống thật thà, chất phác. Lúc bà xã đến với tôi, tôi còn tài sản ngon lành, tiền bạc rủng rỉnh nhưng làm ăn thất bại từ từ tiền bạc đi hết.

Người ta cũng đặt câu hỏi về tôi. Sao hồi đó làm được nhiều tiền mà không dự trữ cho mình. Hồi đó, tôi có tới mấy căn nhà nhưng lúc đó có tiền, ỷ y, thích gì làm nấy.

Bán nhà này mua nhà khác, thay vì để ở thì tôi đập đi xây lại. Vay tiền để xây. Mà xây nhà là "tiền chết". Đó là sai lầm. Lúc mình còn làm được thì không sao, khi không làm ra tiền là lụn bại, đổ nợ, mất trắng luôn.

Con cái cũng thế. Chúng nó hiểu chuyện, không trách móc gì cha. Duy Thọ học hết lớp 12 tự động xin nghỉ học vì biết tôi không có tiền. Nó đi diễn với tôi giống như Duy Phước ngày xưa, bình thường thị phụ buôn bán bánh bèo.

Ông biết ơn vợ đã không bỏ ông lúc sa cơ lỡ vận.

Bà xã chưa bao giờ đòi ly dị, lủi thủi bên cạnh

Lẽ thường, khi người ta đến với nhau lúc khó khăn rồi cùng vượt qua khó khăn, tình cảm sẽ càng khăng khít. Đang giàu có mà tay trắng, nhiều người sẽ chọn cách ra đi nhưng vợ của ông thì ở lại. Tôi nghĩ đó là phước...

Bà xã tôi chưa bao giờ nói câu ly dị hay vợ chồng chia tay. Người khác khổ quá, họ sẽ tìm đường ra đi nhưng bà ấy thì khác. Bà ấy đối với tôi như thế, trong lúc hoạn nạn vẫn ở và chia sẻ với tôi tới bây giờ. Tôi nợ bà ấy rất nhiều. Bởi vậy, tôi thề với lòng là sẽ trả cho bà ấy đến hết cuộc đời. Tôi chỉ mong mình làm có tiền để bù đắp cho mẹ con bà ấy.

Giờ tôi đâu còn gì, ngã xuống chết thì cũng trắng tay nhưng tôi cố gắng là vì mẹ con bà ấy. Bà ấy không bao giờ than một câu, cứ lủi thủi, lủi thủi hoài. Bà ấy có công lớn lắm, nuôi Duy Phước, Lê Lộc từ nhỏ cho tới bây giờ vẫn cưu mang các con tôi và tôi.

Khó có người phụ nữ nào như thế. Tôi vẫn nói với mọi người là: lúc sa cơ, không có tiền, tôi may mắn còn có bà ấy. Nếu bà ấy buông luôn thì đời tôi tàn lụi.

Con cái thì cũng giúp phần nào thôi, chúng nó cũng phải có gia đình riêng, đâu ở bên mình hoài được, cũng đâu ép con lo cho mình được.

Có một thời gian, ông lên tiếng trước cộng đồng, "tố" Duy Phước không quan tâm cha, không cho tiền. Vì câu nói này mà Duy Phước bị chửi rất nhiều. Ông có biết điều đó?

Sau lần đó, Duy Phước hiểu là cha đang trách móc mình. Tôi vui vì Duy Phước không cự lại mà hiểu chuyện. Duy Phước cũng cảm được là ba mình nói đúng và có những hành động cho thấy điều đó.

Vì vậy, ông cố gắng để xây dựng lại và bù đắp cho vợ con.

Vợ hiện tại của nghệ sĩ Duy Phương. Trải qua bao nhiêu vất vả, bà vẫn lặng lẽ đi bên ông gần 30 năm qua mà không hề than vãn...

Vậy tình cảm của hai cha con hiện tại thế nào?

Lần nào qua thăm, Duy Phước cũng mua đồ cho tôi. Chỉ riêng chuyện đi tiêm vaccine phòng Covid 19, tôi không định đi nhưng Duy Phước giục hoài, tới nỗi cha con gây lộn. Tôi cảm nhận được là nó lo lắng và thương mình.

Từ khi Duy Phước có con, nó thương tôi hơn ngày xưa rất nhiều. Ông bà mình dạy đúng, có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Tôi nuôi con không dễ dàng đâu, đứa 1 tuổi, đứa 3 tuổi, nghẹn ngào trong nghẹn ngào. Nhưng chuyện qua rồi, các con lớn lên, có tên tuổi, được mọi người yêu thương là tôi vui.

Anh chị em chúng nó, tuy cùng cha khác mẹ nhưng cũng rất thương nhau. Trời thương tôi vậy là hạnh phúc lắm!

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/duy-phuong-noi-ve-vo-3-nguoi-khac-kho-qua-ho-se-tim-duong-ra-di-nhung-vo-toi-cu-lui-thui-172220419162509581.htm