Duy Mạnh: 'Lúc khó khăn nhất, thầy Park vẫn không quên tôi'

'Tôi từng một lần vượt qua khó khăn rồi, không có lý gì mà tôi lại không qua được nó một lần nữa' là lời khẳng định mạnh mẽ của Duy Mạnh trong cuộc chiến đấu với chấn thương.

Duy Mạnh tập hai buổi một ngày, nỗ lực không ngừng để trở lại Một tháng sau ca phẫu thuật tại Singapore, chấn thương của Đỗ Duy Mạnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Anh vẫn đang nỗ lực từng ngày để trở lại sân cỏ.

Phút thứ 4 trận Siêu cúp Quốc gia Việt Nam giữa CLB Hà Nội và TP.HCM chiều 1/3, tuyển thủ quốc gia Đỗ Duy Mạnh dính một chấn thương đứt dây chằng nghiêm trọng. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy Duy Mạnh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 9 tháng, nghĩa là vắng mặt trong toàn bộ phần còn lại của năm 2020, bỏ lỡ AFF Cup. Đây là chấn thương nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của Duy Mạnh.
Hơn một tháng sau sự cố, Duy Mạnh đã phẫu thuật thành công. Chia sẻ với Zing, Duy Mạnh nói về những nỗ lực và khát vọng trở lại sân cỏ của mình.

 Duy Mạnh là trụ cột của CLB Hà Nội và tuyển Việt Nam suốt 3 năm qua. Chấn thương của anh là tổn thất lớn cho tham vọng của tuyển quốc gia ở AFF Cup và vòng loại World Cup vào cuối năm. Đồ họa: Minh Phúc.

Duy Mạnh là trụ cột của CLB Hà Nội và tuyển Việt Nam suốt 3 năm qua. Chấn thương của anh là tổn thất lớn cho tham vọng của tuyển quốc gia ở AFF Cup và vòng loại World Cup vào cuối năm. Đồ họa: Minh Phúc.

- Chào Duy Mạnh, sức khỏe và chấn thương của bạn hiện tiến triển thế nào rồi?

- Sức khỏe của tôi hiện tại rất tốt, chấn thương tiến triển khá thuận lợi. Chân tôi vẫn còn dịch và đau nhưng không nhiều. Hàng ngày, tôi vẫn tập luyện theo giáo án bác sĩ đề ra, có hai dạng bài tập là điều trị chấn thương và phục hồi chức năng. Tôi tập ngày hai buổi, cả điều trị chấn thương và tập luyện, mỗi buổi khoảng 2 tiếng.

- Tình hình dịch bệnh và cách ly xã hội có làm ảnh hưởng tới việc hồi phục của Mạnh không?

- Dịch ảnh hưởng chung tới cả xã hội chứ không chỉ riêng tôi. Tôi vẫn tích cực tuân thủ theo các chỉ định của Chính phủ là cách ly tại nhà và hạn chế giao tiếp xã hội. Hiện tại, tôi đang ở trung tâm PVF, không ra ngoài và tập theo giáo án của bác sĩ. Tôi sẽ ở đây tập luyện tới khi tình hình có tiến triển hơn rồi tiếp tục theo chỉ định mới.

- Từ khi Mạnh chấn thương tới nay, HLV Park Hang-seo đã hỏi thăm bạn chưa?

- HLV Park Hang-seo và các bác, các chú ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vẫn hỏi thăm thường xuyên và quan tâm tới chấn thương của tôi. Thầy hỏi thăm sức khỏe và nhắn tôi phải cố gắng nhé, không sao đâu. Sự quan tâm của thầy khiến tôi thấy rất biết ơn. Trong lúc khó khăn nhất, thầy vẫn không quên, vẫn quan tâm tới mình.

Duy Mạnh và Đình Trọng đều chưa hẹn ngày trở lại sân cỏ vì chấn thương. Họ là hai trong số những ngôi sao của "Thế hệ Thường Châu" đã dính các chấn thương nghiêm trọng. Ảnh: Minh Chiến.

- Ngoài Mạnh, nhiều thành viên thế hệ Thường Châu như Trần Đình Trọng, Lương Xuân Trường, Phan Văn Đức... đều đã dính các chấn thương nặng. Theo Mạnh, đâu là nguyên nhân cho điều đó?

- Tôi nghĩ chấn thương của mình cũng không có nguyên nhân gì quá sâu xa. Trong bóng đá, chấn thương luôn rình rập. Tôi chỉ xem đây là một vận hạn, một điều không may đến mà mình phải đón nhận.

Không ai biết trước được điều này đâu. Nếu tôi biết trước được mình sẽ chấn thương, có lẽ tôi sẽ không thi đấu. Chấn thương đến thì mình buộc phải đón nhận, mình phải cố gắng vượt qua nó thôi.

- Năm 2016, Duy Mạnh từng dính một chấn thương nặng khiến bạn phải nghỉ thi đấu cả mùa. So với lần ấy, chấn thương này có gì khác?

- Đây là chấn thương nặng nhất trong sự nghiệp của tôi, nặng hơn cả chấn thương năm 2016. Khi mới biết tin, tôi rất buồn. Tôi từng mong chấn thương của mình sẽ nhẹ thôi nhưng không ngờ nó lại nặng như vậy. Tôi rất buồn nhưng rồi cũng phải chấp nhận nó.

Mỗi thời điểm có một cách suy nghĩ khác nhau, nhưng chấn thương thì chắc chắn ai cũng sẽ buồn và cảm thấy hơi hụt hẫng. Tôi nghĩ mình phải cố gắng vượt qua nó. Trước kia, mình từng vượt qua khó khăn này rồi. Không có lý do gì mà mình lại không vượt qua nó một lần nữa.

Duy Mạnh gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở AFF Cup, giải đấu mà anh và đồng đội đang là đương kim vô địch. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Mạnh vô duyên với AFF Cup vì chấn thương. Lần đầu là vào năm 2016. Ảnh: Minh Chiến.

- Thời gian điều trị chấn thương chắc chắn sẽ khiến Mạnh bỏ lỡ nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Điều gì khiến bạn nuối tiếc nhất?

- Với tôi, điều đáng tiếc nhất là chân bị đau thì không được chơi bóng nữa. Vắng mặt ở bất kỳ giải đấu nào, tôi cũng tiếc cả. Không chỉ các trận đấu của đội tuyển, vắng mặt ở những trận đấu của CLB Hà Nội cũng khiến tôi tiếc nuối. Đôi chân mình không khỏe, không ra được sân là chuyện buồn lắm. Tôi sẽ lấy sự vắng mặt đó làm động lực để phục hồi tốt và nhanh trở lại sân cỏ.

- Không nhiều cầu thủ có thể trở lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương dài và nghiêm trọng như vậy. Mạnh có tự tin vào cơ hội trở lại của mình không?

- Tôi nghĩ mình phải hành động chứ chưa thể biết trước được. Đương nhiên, tôi mong may mắn đến với mình, mong mình gặp được những bác sĩ tốt, mong được mọi người xung quanh hỗ trợ tốt. Tôi cũng nghĩ mình phải nghị lực nhiều hơn nếu muốn quay trở lại.

- Tôi đã đọc được những chia sẻ của vợ Duy Mạnh và gia đình. Chấn thương ấy ảnh hưởng thế nào tới những người thân xung quanh bạn?

- Người thân xung quanh đều rất buồn và tiếc cho tôi. Mẹ, chị gái và vợ tôi đều khóc rất nhiều vì thương mình quá. Nhiều người tiếc cho tôi nhưng điều đó cũng không thay đổi được chuyện này. Chúng ta không thể quay ngược thời gian, không thể đá lại để không chấn thương được. Mình phải cố gắng vượt qua, cố gắng trưởng thành hơn. Đó mới là điều cần thiết vào lúc này.

- Cảm ơn Duy Mạnh, chúc bạn sớm vượt qua chấn thương này để trở lại sân cỏ.

Minh Chiến
Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/duy-manh-luc-kho-khan-nhat-thay-park-van-khong-quen-toi-post1071607.html